1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích online đêm_part 5_"nơi bạn cảm thấy ko cô đơn vào thời khắc cô đơn nhất"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi giolanh7, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, tên mình mà cũng ko biết đọc cả. Nhờ GF anh dậy đấy, GF ngủ roài
  2. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    ôi thật ngưỡng mộ
    [​IMG]
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Em Dê và jumanji7 sẽ đi cùng chị nhá
    @ ĐP: ĐP ơi tớ đi 3 người

  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em Dê
    Em thân yêu! lúc này là 12h khuya theo giờ Vũng Tàu, ở đâu đó vang lên những tiếng hát át tiếng bom làm anh phải thức giấc...chợt nhớ lâu rồi chẳng viết thư cho em, anh ngồi dậy viết vài dòng để vơi bớt niềm thưong nhớ vô bờ bến của anh dành cho em.
    Chẳng biết giờ này em làm gì, có biết đến anh không hay đang nằm trong vòng tay thằng khác,nhưng dù như thế nào anh vẫn nhớ đến em, nguời anh chưa bao giờ gặp mặt
    Em ạ! anh vừa xuống tóc, nhìn không khác gì một tay anh chị thứ thiệt, có thằng ku ngoai` đưòng còn xin anh đừng oánh nó..trời ạ bề ngoài thế chú tâm hồn anh rất mong manh dễ vở..lấy em rồi có khi anh mắc cỡ chẳng dám hôn....
    Mẹ anh hay bảo cỡ anh thì có con thần kinh nó thèm...trời thế thì bất công cho em quá em nhỉ, mẹ đâu có biết em của anh là ngưòi con gái luôn biết chia sẽ , quan tâm đến những ngưòi xung quanh..mà đó thì cùng lắm chỉ bị gọi là vô duyên chứ ứ phải thần kinh em nhỉ
    À anh lưòi lắm , cứ bị mẹ mắng vì nhác việc nhà luôn..em có thế thì thay đổi em nhé,một gia đình mà cả hai cùng lưòi thì kì chết, thôi thì phần xấu để anh-trụ cột của gia đình còn tiếng thơm xin dành hết cho em ...vậy.sau này em làm hết công việc nhà em nhé
    Dạo này mưa nhiều quá em ạ,không phải anh định làm thơ tăng em đâu...mà vì đó là lý do anh xin ngừng thư tại đây, mưa nhiều sinh ra lắm muỗi ..anh lại gầy quá..thôi thì tình yêu đôi khi không qua đựoc ..bản thân ,mong em bỏ qua cho anh với lá thư không đầu không đuôi này em nhé....Hôn và ôm em ngàn lần, giá co'' em bên canh anh sẽ làm nhiều hơn thế...chúc em đang ngủ ngon và mơ những giác mơ đẹp(nhớ có bóng hình anh em nhé).
    Anh của em: Chàng trai tuổi Tí xấu hơn trái bí
    @
  5. Diorperfume

    Diorperfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Đây mà là lươn á? Nhìn giống cá quả thì có
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ..mải hóng quá h học ồi
  7. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ngủ đây.
    Bonne nuit!

  8. Diorperfume

    Diorperfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thì tại đọc sai nên em sao bít, vào đây học dần đọc kỉu đó hehe, Nhìu từ lóng em còn chưa biết nhắm á. GF của anh Sối nà chị C chứ rì?
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thôi tớ để dành 1 cái chân cho, chân gì thì chưa biết
    Ố kề
  10. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    em nào là em Zê mà sung sướng hạnh phúc thế này nhỉ
    đọc xúc động quá,ai mang chậu ra hứng hộ nước.................miếng của em với

Chia sẻ trang này