1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích online đêm_part 6_"nơi bạn cảm thấy ko cô đơn vào thời khắc cô đơn nhất"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ducphuongneu, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuongchay

    tuongchay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ".. về thu xếp lại.."
    đường xa quá ngại
    để lòng theo chút Gió mơ màng
    cuồng phong cánh mỏi
    ngồi bên núi đợi
    ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay .."
    khi còn là con gái tớ iu nhất Gió
    chạ bít mai nó xanh lét chổng ngược lên thì iu ai nữa
    hí hí
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Bắt lại hấp diêm tập thể đi.........
  3. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    X-men, đàn ông đích thực đơi . Mi có chạy đằng trời
  5. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên nhà ol đêm, hay chơi đêm cần chú ý
    Cảnh sát cơ động đánh trọng thương người vi phạm lỗi ko đội mũ bảo hiểm
    Còn hành vi nào dã man hơn hành vi 1 tiểu đội CSCĐ lôi 1 thanh niên ko đội mũ bảo hiểm lên xe jeep và.... đánh hội đồng khiến nạn nhân bị trọng thương.
    Vào khoản 23h30 ngày 6/1 trên đường Đại Cồ Việt-HN. 2 thanh niên điều kiển xe may Lx biển kiểm soát bao nhiêu tớ ko soi :D, người ngồi sau ko đội mũ bảo hiểm bị 1 chiếc xe jeep của lực lượng CSCĐ ép vào lề. 1 toán ập xuống dùng dùi cui vụt tới tấp, 2 nạn nhân chỉ biết chi hô và lấy tay che chắn. Chúng đánh ngất xỉu 1 thanh niên ( người ko đội mũ bảo hiểm) lôi lên xe và.... tiếp tục dùng dùi cui đánh tiếp. Trước tiếng kêu cưu của người còn lại người dân ùa ra và sao đây là lời kể của 1 số nhân chứng
    1 Phụ nữ Trung niên: Chúng đánh thằng bé dã man vụt tới tấp vào đầu và mặt máu từ mũi và miệng cứ túa ra mà chúng nó ( chích nguyên văn chứ ko có ý xúc phạm lực lương CSCĐ đâu lại bị đánh bo xừ) vẫn không ngường tay. Thằng bé bị đánh văng cả nửa người ra khỏi xe chúng lôi vào và đánh tiếp. Người bạn chạy thoát vừa chạy vừa chi hô. Có mấy thằng vác dùi cui lùa theo vụt, măy có người dân chay ra can ngăn ko thì có lẽ nó cũng chung số phận với bạn nó.
    1 Bác đứng tuổi: Tôi đang đi tản bộ thì thấy 1 chiếc xe LX xi nhan táp vào lền. Liền sau đó là 1 chiếc xe jeep chở đầy CSCĐ chúng nhẩy xuống chả nói chả rằng vút tới tấp vào đầu 2 thanh niên. Thanh niên ngồi sau có lẽ do ko đội mũ bảo hiểm nên bị vụt ác nhất. Xe đổ cả 2 đứa bị đánh ngã ra đường mà chúng nó vẫn còn tiếp tục vụt. Có đứa còn dùng mũi giầy sút vào mặt vào bụng. Bác hãi quá chạy ra can ngay thì 1 đứa chỉ dù cui vào mặt bác nói " Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ bác tránh ra". Sau đó thằng ngồi trước vùng ra đc tri hô " Ối giời ơi !!! Công an đánh người bà con ơi!!!!" Lúc đấy chúng nó mới lôi đứa ngồi sau lên xe và tiếp tục đánh tiếp. Bác chưa bao giờ thấy ai đánh người dã man như chúng. Chúng túm tóc đập đầu thằng bé vào thành xe mau me be bét cháu ạ.
    Mặc dù tôi chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng tôi thiết nghĩ lấy ý kiến của người khác thì khách quan hơn nên sự việc đành phải mượn lời nhân chứng. Sau đây tôi xin tường thuật vụ việc sau khi người dân nghe tiếng kêu cứu tràn ra phản đối.
    Bạn của người bị đánh lúc này đứng giữa người dân và lực lượng CSCĐ trình bày lại sự việc và câu đc cậu ta nói nhiều nhất là " Đấy các bác thấy đấy bạn chau có mỗi ko đội mũ bảo hiểm thôi mà bị đánh như thế đây. Mọi người nhớ làm chứng cho chau nhé. Lúc này tại hiện trường tập chung khác nhiều người. 1 chiếc xe hòm chở toàn CSCĐ đc điều đến, ko hề sợ hại trước lực lượng CSCĐ hùng hậu cậu thanh niên kia vẫn can đảm lên tiếng đòi lẽ phải cho mình. Khi nghe thấy cậu ta gọi đt cho người thân có vẻ như lãnh đạo cấp cao của mình lực lượng CSCĐ định lên xe chay hay ko thì tớ ko biết nhưng có vẻ thế. Khi lên đc gần hết thì bị người thanh niên kia túm lại bắt phải lên vỉa hè giải quyết. Sao khi nghe đt cậu ta đòi đội trưởng ở lại giải quyết. Nhưng ko hiểu vì ly do gì lực lượng CSCĐ nhất quyết ko nghe. Lúc này dân chúng tập chúng khá đông có lẽ sợ càng nhiều người biết càng bất lợi cho mình nên lực lượng CSCĐ bắt đầu tập chung giải tán đám đông = cử chỉ, hanh vi ko thiếu tôn trọng( chỉ dùi cui vào mặt ,khua khua dọa đánh). Sau đó lược lương CSCĐ đòi thanh niên kìa về đồn giả quyết ( Trước đó đinh về mà ko mời thanh niên kia về đồn ) Sau khi bê xe và người lên xe 1 phụ nữ thở dài " lên đấy lại bị chúng nó đánh cho nhừ tử thôi"
    Rất may trước khi về đồn anh ta đã kịp nhờ bạn mình viết cho cái đơn lấy chữ ký của người dân làm nhân chứng.
    Rất tiếc là tớ ko mang máy ảnh nên ko có tư liệu về hình ảnh
    Vụ việc khá nghiêm trọng nên đã có rất nhiều tin đồn là "CSCĐ đánh chết người" chết hay bị thương đấy là việc chưa đc làm rõ ( vì thanh niên kia vẫn nằm trên xe) có lẽ may ra sáng mai báo chí đưa tin chúng ta mới biết đc điều này
    Bản tin này là ghi nhanh của cá heo nghiêm cấm copy mà ko trích dẫn
  6. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    dạ,chị em đang ở trong tù,mai mới trốn thóat đc anh ạ
  7. girlcuoi_de

    girlcuoi_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    tránh xa chị Hoa ra nhớ
    chị cứ doạ thế này làm sao Zê dám đấu với chị
    Zê thì zút zát,hiền lành,tốt bụng hay xấu hộ thì chớ

  8. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    chạy đi đâu,nhà này cao lắm,có mà nhảy từ trên cao xuống à
  9. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Hãy đội MBH ( Nếu không muốn dở hơi )

    Có hai lý do chính làm mình cảm thấy bất tiện và không thích đội MBH khi ra đường.
    Thứ nhất là vì mỗi khi đội MBH vào thì cái mặt mình trông thật sự rất là phản cảm. Bởi cái mũ thì quá to còn khuôn mặt mình thì vốn dĩ đã là quá nhỏ. Nếu đội mũ vào thì trông chẳng khác nào cái quả đu đủ bị lộn ngược. Nhìn sẽ rất là đối lệch và chẳng thẩm mĩ chút nào.
    Thứ hai là đầu mình luôn vuốt keo dựng đứng. Nếu đội mũ vào thì sẽ hỏng hết đầu đẹp. Mà không muốn hỏng đầu đẹp thì lại phải đổi kiểu tóc. Đổi kiểu tóc như vậy sẽ lại rất tốn tiền. Vừa tốn tiền cắt lại vừa làm lãng phí cả lọ keo của Ý loại triệu mấy vớ vẩn vợ mới mua chưa dùng.
    Chung quy lại thì việc đội MBH đối với mình sẽ rất là bất tiện bởi tính không thẩm mĩ và lãng phí tiền keo. Vì thế mà mình vẫn thường xuyên không đội MBH mỗi khi ra đường.
    Thế nhưng sau sự việc đêm qua thì có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ lại.
    Chuyện là như này, đêm qua mấy đứa em đèo đi lang thang dạo phố. Đi qua Bờ Hồ vừa đến Bà Triệu thì tự nhiên ở đâu chui ra hai quả đội nồi cơm điện mặc đồ thường dân phi lên tạt đầu. Không nói không rằng đùng đùng thò tay vào bụng rút đồ trong người ra chỉa vào mặt - làm mấy thằng giật bắn cứ tưởng bị đội nào fang trộm nên đứa em cầm lái mới khựng xe lại định lách qua né hạ. Ai ngờ anh kia võ công quả nhiên thâm hậu, chân lại quá dài nên anh ý quay người xông phi cho một cái vào giữa đầu xe làm ông em chệch lái - lao thẳng lên vỉa ba toa cả hai anh em ngã dúi dụi cắm đầu cắm cổ xuống đất đến là đau điếng người.
    Bực mình điên tiết đứng dậy định bật lại thì ở đâu nhiều anh chui ra thế. Đếm sơ sơ cũng được 8-9 anh, tất cả đều mặc thường phục tay cầm dùi cui lao đến vây quanh đòi kiểm tra xe và người. Lúc đấy mới biết hóa ra các anh ý là cảnh sát. Mà không phải CSCĐ nhé, mặc thường phục đi đám đông tuần đêm như thế thì chỉ có CSHS thôi. Bảo sao anh nào anh nấy quả nhiên danh bất hư truyền - võ công đều rất chi là thâm hậu. Bắt người không đội MBH mà cứ như đi săn bắt cướp. Thiếu tí nữa thì đầu hai thằng đâm thẳng xuống đất về nhà không chấn thương sọ não thì cũng sáng nhặt lá chiều đá ống bơ mất rồi.
    Và thế là sau một hồi ?ogiải quyết? thì hai thằng cũng được ra về mà không bị giam xe về đội theo như lời mấy anh đã nói. ( Mà nguyên văn là chỉ mới nghe thấy luật không đội MBH là sẽ bị phạt 150k/1 người chứ chưa có nghe vụ bị giam cả xe về đội bao giờ nhé, giờ mới biết đấy, hãi quá )
    Nói chung là thôi, tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đội mũ bảo hiểm khi ra đường.
    Vừa là nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông và cũng vừa là để đề phòng nếu chẳng may có bị ?ocác anh? xông phi tiếp thì còn có cái MBH nó đỡ cho. Chứ cứ đi đầu trần như thế có ngày cắm thằng đầu xuống đất thì không thần kinh chắc cũng về gặp ông bà, ông vải sớm. Kinh lắm... đội mũ thôi ^^
    by Mr Lee
  10. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    văn chương lại tồ tồ ra rồi

Chia sẻ trang này