1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích uống rượu Việt

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi tonyquyenru, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonyquyenru

    tonyquyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích uống rượu Việt

    Nước Việt trải dài từ Bắc vô Nam, mỗi địa phương đều có một loại rượu ngon riêng. Từ Sán Lùng, rượu Ngô, Làng Vân, Mẫu Sơn của miền Bắc đến Kim Lăng, làng Chuôn, Bàu Đá của miền Trung, đến Gò Đen, Phú Lễ của miền Nam. Mỗi loại đều có hương vị riêng độc đáo.

    Xem phim Hàn Quốc, thấy người Hàn chỉ uống rượu Sochu, người Nhật đãi khách bằng rượu Sakê, người Trung Hoa chỉ uống rượu trắng ( Mao đài là 1 loại phổ biến)...trong khi người Việt thì phải rượu Tây mới sang.

    Mời bạn theo dõi bài viết sau trên báo Tuổi Trẻ.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=138965&ChannelID=347

    Thành lập hội những người yêu và quảng bá rượu Việt ra thế giới đi. Rượu nước Việt muôn năm !!!
  2. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bóc Tem nhà mới cái nào
    Rượu Sán Lùng á, em tưởng làm Sắn Lùng vì em kết con rượu này lắm , có 1 lần em uống mà tí thì đi bằng 4 chân lên phòng cơ, thế mà hôm đấy 4 thằng làm 1,5 lít xong không hiểu về bằng kiểu ji, hizzz chưa hôm nào đê mê cu tê như hôm đấy, à còn cái ruợu Kim Sơn nữa, ậc ậc cứ gọi là nấc lên nấc xuống
  3. uongnhieusay

    uongnhieusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Trời đất sinh ra rượu với thơ
    Không thơ không rượu sống dư thừa
    Công danh hai chữ mùi men nhạt
    Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ"
    Rất vui khi được tham dự vào diễn đàn này. Kính chào quý anh em-những người thích uống rượu-Những người con của đất Việt. Sống hết mình về lí tưởng cuộc sống nhưng không quên được một thứ đó là "rượu"
    Đất nuớc mình có biết bao nhiêu nơi có những loại ruợu khác nhau. Hạnh phúc biết bao khi mình đuợc uống những loại rượu đó. Mình đã đi đuợc khá nhiều nơi rồi. Đồng bằng, miền núi, hay miền Bắc, Trung, Nam. Sắn Lùng, Kim Sơn, Làng Vân, Bầu Đá, Gò Đen... mỗi rượu có những đặc điểm riêng, hương vị riêng. Song tất cả đều có đặc điểm là "Uống nhiều say". Uống say rồi cũng có nhiều điểm khác nhé; say tỉnh, say mê mệt, say toi, say....Với tôi luôn luôn trong mình luôn luôn thích loại rượu đó là "Rượu quốc lủi"....
    Tiện đây xin gửi anh em một số câu thơ nói về rượu nhé:
    Khi say một chút cũng say
    Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
    Trời đất sinh ra rượu với thơ
    Không thơ không rượu sống như thừa
    Say đi em, say đi em
    Say cho lơi lã ánh đèn
    Say cho quên hết ai hèn ai vinh
    Say cho cung bậc ngã nghiêng
    Say cho quên hết tiền tình thế gian
    Thế sự đua nhau nói tỉnh say
    Biết ai là tỉnh biết ai say
    Say cùng thơ rượu là say tỉnh
    Tỉnh để bon chen ấy tỉnh - Say
    Mấy kẻ nên say đều có tỉnh
    Làm người có tỉnh mới nên say
    Cái say ai cũng biết say là thế
    Mới biết trần gian kẻ tỉnh - say
    Thế sự đua nhau nói Dại - Khôn
    Biết rằng ai dại biết ai khôn
    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người đến chốn lao xao
    Thu ăn măng trúc - Đông ăn giá
    Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
    Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp
    Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao!!!!!
    Chào thân ái!!!!!!
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chắc sớm bị nhốc bởi mod nắm...
    Nếu ko tớ xin một chân!
  5. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy !
    Nhậu là một nét đặc thù của văn hoá Việt.
    Bản thân mình thì đặc biệt kết rượu ngô Tây Bắc, nếu bên này có dịp nào off - rượu thì cho mình ké vài chén nhé.
  6. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ô hô. Cái này được àh nha. Rượu.
    Người TQ có câu. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. có người cùng sở thích thế này thì cao hứng lắm a.
    Mà thời buổi này ra đường toàn gặp rượu đểu, pha toàn cồn, có vài chiến hữu ở nông thôn hằng ngày cày cuốc ở ruộng, tối về làm vài li lai rai cho nó quên sự đời. Ai ngờ uống nhầm rượu đểu đành ôm hận ngàn năm nơi chín suối.
    Dẫu sao rượu là nguồn cảm hứng bất tận của nhân gian. là một thứ uống tuyệt vời có thể gắn kết bao người cùng chí hướng.
    Một ly cho tình bằng hữu nào .
  7. sexyiszero

    sexyiszero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    tương lai là qua box Ẩm thực đùa chứ hi vọng topic này tồn tại đc 3 ngày
    em ghét rựu Việt, cứ rựu nc ngoài là em phang cho đỡ nhức đầu thôi
    trong 1 lần xỉn bị chụp trộm
    [​IMG]
  8. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Rượu nhà Luna say thôi rồi nhưng ko đau đầu, công nhận
  10. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì có cái quái gì là bản sắc dân tộc đâu nhỉ? Thực chất ông bà ta ngày xưa không hề biết chưng cất rượu. Kỹ thuật chưng cất rượu có nguồn gốc từ Phương Tây truyền vào Việt Nam qua đường Trung Quốc.
    Dân Châu Á ngày xưa mà biết chưng cất theo kiểu Làng Vân, Bàu Đá, Gò Đen thì làm gì mà có chuyện Võ Tòng uống 18 bát (uyển) còn đánh được cọp mà dám tự xưng là rượu nặng trứ danh "xuất môn đảo"?
    Rượu sake của Nhật Bản đáng tự hào quá đi chứ. Nó là rượu không chưng cất. Vì vậy nó mới là đúng gốc châu Á. Ở Việt Nam chỉ có rượu cần là xứng đáng được gọi là có "bản sắc văn hoá". Những thứ khác là học đòi theo Phương Tây hết.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 17/08/2009

Chia sẻ trang này