1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích uống SỮA và ăn KEM..(hay ai thích người thích uống sữa và kem cũng vào đây đi.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mr_tiamo, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích uống SỮA và ăn KEM..(hay ai thích người thích uống sữa và kem cũng vào đây đi..)

    Tớ đi đâu uống nước với lũ bạn cũng chỉ uống sữa,trời nóng thì sữa đá,trời lạnh thì sữa nóng,hôm nào thay đổi khẩu vị uống sinh tố bơ thì cũng phải pha thêm sữa.Nói chung là tất tần tật cái gì cũng dính đến sữa..Đến nỗi hôm nào không uống sữa mà chuyển sang cái khác là bọn bạn thắc mắc ngay hôm nay chú này bị ốm hay sao ý..ặc ặc...Còn kem thì từ kem túi(như kem Wall ngày xưa hay Kinh Đô bây h) đến kem ly,rồi kem vỉa hè như Tràng Tiền đều ăn tuốt,kem gì cũng ăn,và ăn lúc nào cũng được(miễn là có người mời...)
    Chẹp,nói đến lại thấy thèm.....
    Ai cùng chung sở thích thì vào đây chơi đê....
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang thắc mắc là cậu sinh năm 87 hay 78. Hừm... sở thích trẻ con quá
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khoái hai món này.Nhiều lúc ở công ty làm mệt quá hoặc đói quá cũng xuống căng tin làm cốc sữa tươi lạnh rồi hút điếu Vina cũng tỉnh cả người.Còn ăn kem thì bình thường,ko thích lắm nhưng cũng ko chê
    Mỗi lần có dịp đi Sơn Tây kiểu gì cũng làm 2 can sữa bò Ba Vì về nhà uống,công nhận là khoái !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lần nào gọi đến, chưa kịp nghe thì đã bị alo, hik. TIếc tiền quá
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ khoái ăn kem thôi còn sữa thì đúng là ngồi cả ngày ko hết 1 hộp,đến phải gọi em trai tớ vào đây thôi, một ngày nó phải uống 4, 5 hộp với thời gian mỗi hộp chỉ bằng cái quay đầu của chị nó.Chẳng biết có phải thế ko mà mới lớp 8 đã 1mét 66 rồi trong khi chị nó sắp ra trường mà kém 11 cm
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 30/01/2006
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ặc,uống sữa với ăn kem thì có gì mà trẻ con,ghét thật.Cứ thắc mắc làm gì,tớ hơn tuổi ấy là chắc rùi...
    Hiihii,bác chithanh hôm nào đi Sơn Tây mua hộ tớ luôn sữa nhé...nghe đã thấy thích rồi...
    Hồi lớp 8 tớ cũng cao 1,66 m đấy,hic,thế mà đến giờ,sau bao nhiêu năm lên thêm được có 5 phân nữa...hic....Buồn xỉu..
  7. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sữa thì tớ chỉ thích uống cô gái hà lan thoai, còn kem thì thôi rồi ăn suốt ngày. Ăn kem mùa đông là thích nhất(chỉ tội ăn xong dễ fải uống thuốc).
    Mà bà con bít địa chỉ quán kem nào con thì share cái nhể
  8. Rubylin_

    Rubylin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với.Em thích ăn kem lắm ạ..Kem ngon thì có nhiều quán lắm...Bà con ai biết quán nào thì share nhé..
  9. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cả kem cả sữa mình đều khoái đau khoái đớn (vì càng ăn kim trên bàn cân càng quay vù vù không biết ngày dừng lại ). Tình yêu càng bị cách trở, càng mãnh liệt hơn, thế mới chết.
    Sữa thì thích nhất là sữa tươi ko đường của Mộc Châu. Hồi học cấp 3, gần trường có hàng sữa Mộc Châu, ngày nào cũng cố dậy sớm để kịp uống, thích cực. Nếu ko đi học thì ra hàng, vác về 1 chai ko đường của Nestley cũng hỉ hả lắm, khi nào hết hàng thì mua của Mộc Châu (nhưng sao sữa đóng chai cứ cảm giác ko ngon bằng hay sao ấy, uống hơi nồng). Cực kỳ căm ghét sữa ko đường của Vinamilk, cái bịch hình con bò chi chít í, nhiều người khen mà sao tớ ko chịu nổi mùi và vị của nó nhỉ? Hôm nọ, uống thử sữa không đường của Cô gái Hà Lan cũng ngon lắm.
    Ngoài ra, nhà tớ lúc nào cũng tích trữ sữa socola của Cô gái Hà Lan, Fristi hay Yomost Thảo nguyên quả. Tớ chỉ uống được vài vị này, các vị khác thấy lờ lợ, ko uống nổi. Bi h, đi học sáng, toàn tranh thủ 1 cái bánh mì như lan hay pizza Kinh đô (hehe, tớ ăn pizza xịn ko quen, phải việt hoá tí mới thấy ngon) và 1 hộp sữa socola Cô gái Hà Lan là chiến đấu trong vòng 5h đấy.
    Còn Kem thì tớ thích ăn kem ốc quế trứng ở Bodega( Cạnh hiệu sách Thăng Long trên Tràng Tiền), kem que Tràng Tiền đậu xanh và cốm non, kem hộp KiDo''s sầu riêng và kem xốp tranh hay ban ở trường tiểu học nữa. Ăn vừa mát vừa ngọt, mỗi tội ko biết có vệ sinh ko (nhưng tớ liều và khoẻ lắm nên ăn mãi chả sao, càng ko bít sợ hehe).
  10. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    sữa thì sữa tươi uống lạnh,nóng thì fa thêm cacao,kem thì tất cả các loại có thể ăn bất cứ lúc nào,bất cứ nơi nào!hihihi

Chia sẻ trang này