1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích uống SỮA và ăn KEM..(hay ai thích người thích uống sữa và kem cũng vào đây đi.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mr_tiamo, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tớ thik kem Kiwi. Còn sữa thì lười uống lém, chỉ dùng sữa để rửa mặt thui à.
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Bông cũng vậy, sữa thì ko thích uống nhưng thích dùng để rửa mặt
  3. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mặt mũi cái gì...rửa bằng H20 là được rồi.Tết nhất đi chơi được nhiều không...
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng xong là tớ lại mở tủ lạnh ra, lấy 1 hộp sữa uống.
    Còn đi chơi dzí bạn bè thì tớ ăn kem, không kem thì....cà phê sữa hoặc cam tươi thui.
    Tớ nghĩ mình đủ điều kiện dzô Hội đấy ạ. (Chỉ trừ khoản ...hết sổ sữa òy)
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    vậy thì dùng khăn ẩm để lau thôi, cần gì phải dùng đến H20. Mà ko thì như mèo cũng được
    Chẳng đi được đâu cả, ở nhà chờ lì xì
    à mà tối qua có đi 1 lúc, mới có 1 vụ cá cược 1 ăn 5, hay lắm
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tớ ăn thích kem cafe thôi, ăn cái đó lạ miệng.
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, gia nhập hội cái nèo, so_0 thích uống sữa tươi thôi, mỗi ngày quất 1 lít là đã nhất, hehe, nhưng ko dám, nên chỉ uống mỗi ngày nửa lít thôi. Ăn kem thì khoái kem Wall, kem khoia môn, kem cacao, kem chanh, và cam, hê hê.Hoặc kem tươi. Nhưng chỉ ăn mùa hè, chứ mùa lạnh mà ăn thì ... đi bệnh viện khám luôn.
  8. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ối cho tớ nhập hội mới gì chứ các vấn đề về ẩm thực là phải vào hóng hớt ngay Hì nhà tớ lúc nào cũng có phải có bình sữa trong tủ lạnh, buổi sáng uống sữa với bánh quy hay là bánh ngọt, bánh mì...Nhiều hôm học ở trường cả ngày lại uống sữa với bánh tiếp, làm đứa nào cũng phải choáng hị hị... Tớ hay uống nhất là sữa Flex ko đường của Vinamilk ý, giàu canxi, ít béo, chống loãng xương, tăng chiều cao... hiệu quả nhờ roài là Nestle, Cô gái hà lan, Yomost, Bonvita, nói chung sữa ko đường là tớ thích nhất, còn sữa chua uống cũng ngon, các vị dâu, cam, sôcôla.. tuy hơi ngọt, hơi ngấy tí, nhưng mà cũng ok Mà nhìu người thích sữa Mộc Châu thía, tớ chả uống bao h, hồi xưa, từ hồi chưa có nhãn hiệu Mộc Châu cơ, đi Thác Đa chơi, mua 2 chai to 2 chai con mang về, uống 2 ngày chưa hết, để đến ngày thứ 3 nó hỏng, từ đấy cạch Còn kem á, iu nhất là kem chua NewZealand, vị mơ ý, phê.. phê kem ốc quế Tràng Tiền, các loại kem hoa quả, sầu riêng, khoai môn... đều iu cả hizz tham thía cơ chứ, có ai như tôi ko
    @ chị Mèo iu quý hihi 2 chị em mình lại cùng hội cùng thuyền, vui nhờ vui nhờ
  9. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy kưng bon chen. Thế tết nhất về nhà thía nào roài, có nhớ mang wùa cho chị hông kưng. Hôm nào chị em mình đi ăn kem cái nhể( trời đang nóng mờ)
  10. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ke ke,đi thì rủ tớ đi với nhé...
    Ôi xời,tớ thì khác,sữa gì cũng uống hết.Tết nhất đến nhà nào cũng bia với rượu,mệt kinh khủng,may quá hôm nay đến nhà chú bạn thấy có cả 1 lũ Yomost trong tủ,đủ các vị,he he,lôi ra tẩn hết sạch làm thằng ku em nó kêu ầm lên,thế mới phát hiện ra chú em thằng bạn cũng nghiện cái khoản này..Vui ghê..Thế là bảo cu cậu đi mua về,vừa chơi cờ bạc vừa tu sữa,trong khi lũ bạn uống bia phầm phập.Có lẽ vì thế mà tớ thắng được kha khá(vì bọn kia nó phê hết cả...hi hi.......)..Chỉ có mỗi sữa Anlene là có vẻ khó uống hơn bt,vì nó dành cho người bị loãng xương thì phải,tớ uống hộ phụ huynh mấy lần,nhưng nó hơi có mùi gì ngộ ngộ,chắc là mùi ....canxi...
    Tối qua đi qua Tràng Tiền thấy kem bán đông người ăn thế,thèm chết thôi,mỗi tội đi với 5,6 thằng bạn,kẹc kẹc,nên bỏ qua......Vì lớn tướng như mình đứng ăn lêu hêu,...hơi ngại....
    Thôi đi cờ bạc tiếp nào...

Chia sẻ trang này