1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích va chạm.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Alpha_team_Leader, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích va chạm.

    Chào các bạn, thân gửi các bạn lời chào và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất khi đến với hội này của chúng tôi. (nói là chúng tôi vì tôi lập nó ra theo yêu cầu của hơn chục chú bạn ).

    Hội này được lập ra là dành cho những người thích va chạm, từ va chạm cọ xát trong công việc, các mối quan hệ, trong tình yêu cho đến........va chạm tay chân và các loại va chạm "khác" .

    Đầu tiên tôi chỉ định lập ra hội thích va chạm tay chân thôi , nhưng nếu vậy thì chắc chỉ có toàn boy vào hội, và mỗi vụ offline lại là một lần.......cốc chén, bàn ghế "có cánh" thì buồn cười chít, . Vì thế tui cho thêm mấy cái va chạm khác vào để mong lôi kéo chị em phụ nữ vào đây, cho hội này được cân bằng âm dương .

    Vậy xin mời tất cả các bạn không ngại va chạm, chúng ta cùng gia nhập club này. Điều kiện gia nhập: rất đơn giản: kể lại 1(hoặc vài) sự kiện/ vụ va chạm trong đời mình.

    Tôn chỉ hoạt động, định hướng phát triển và kế hoạch offline đã được chuẩn bị chi tiết và sẽ được post khi có một số lượng member nhất định.

    Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
  2. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ thằng bạn ruột cái trước khi tao tặng nick này cho em khác, he he he....... (mà tao cũng sẽ ăn nói lịch sự hơn, đúng với điều em đó mong muốn. Chúng mày đọc đừng có choáng đấy mấy thằng bạn sinh tử của tao).
    Tao tưởng mày xa rời connection cũ thì mày sẽ bỏ được cái sở thích đánh nhau chứ hả, Q? Mày còn nhớ hồi chúng mình học lớp 11, đi tập quân sự ở sân Không quân không? Bọn nó thì ngồi nghe tháo lắp súng, còn tao với mày thì.......đánh nhau cho đỡ buồn, hê hê hê. Cuối cùng thì sao nhỉ? Tao lĩnh quả Tolmyo vào cổ thì mày nhận quả phật thủ vào đầu, ặc ặc. Tao đék ngờ mày mà cũng xài đòn của Tea, còn mày lại ngạc nhiên khi tao chơi Kamika, hê hê. Tao đủ điều kiện vào hội chưa hả Q?
    To: thằng bạn máu xương của tao:
    Tao gọi mày vào chửi mấy thằng quan hệ với **** trong gioitinh cho tao thì mày không vào, mày lại lặn lội vào đây định cưa cẩm em "đó đó" hả? Mày còn nhóc lắm Q ạ!
    Mày xem tao với anh Q đấy. Vợ con đàng hoàng có sướng cái thân không, hê hê. Mày vẫn phải lặn lội thân "cò" hả, hiak hiak. Cố lên ku.
    Tao bảo, hôm nào muốn học cưa đến gặp tao, tao chỉ cho. Tuy bây giờ tao "rửa tay gác kiếm" rùi, nhưng kinh nghiệm cưa cẩm vẫn đầy mình, he he.
  3. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hội này chắc chít sớm thoai. Thành viên suốt ngày va chạm, đánh nhau te tua thì sống sao nổi ? Đấy đấy, có đứa chuẩn bị ném gạch vào đầu mình roài kia kìa.
  4. son_of_wind

    son_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Cô em thích gì? Thích vào A9 Bạch Mai hay khu B Văn Điển hả? Cô em gọi ai là đứa đấy? [/đùa]
    Cho tớ nhập hội với
    Tớ thì không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau, nhưng mà nếu va chạm ngoài đường tớ xin lỗi mà không xin lỗi lại là cũng........hê hê, không vui ngay, hô hô hô
    Lần va chạm buồn cười và đáng nhớ nhất là ở cầu thang K2 HVHCQG. Tớ đi xuống mua mấy điếu Vina, va phải 1 thằng đi lên. Tớ xin lỗi nó, nó "Ờ" Mất vui roài! Tớ gọi giật nó lại: "Ê, cái con....c....kia, mày bất lịch sự thế hả?" Nó không nghe thấy, tớ chạy ngang, giật tay nó quật qua hông khoá chéo kẹp cổ lại ( tớ doạ nó thôi vì thấy mặt nó lạ hoắc, lại già già, nhỡ bộ đội ở đâu vào làm ăn thì cũng phiền ). Mãi nó mới nói đc, khò khè: "Cậu ở lớp nào?" Linh tính, tớ ngửa mặt ra sau, hỏi nó: "Mày doạ BM đấy hả?" rồi nhanh tay thả nó ra, bật dậy và......biến lẹ, . Hôm sau tớ xuống lớp của "nàng" để đón nàng thấy ngay cái thằng cha bất lịch sự hôm trước đang giảng ... Tiếng Việt, hic hic, may là tớ nhanh mắt không thì..... khóc tiếng Mán .
    Bây giờ nhớ lại vẫn thấy chuối, .
  5. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh HT, chú MH, các anh em đã đọc bài này.
    Chú QH vẫn còn giọng lưỡi "kinh dzị" nhể? hê hê, cô em gepedu cành vàng lá bạc như thía mà chú doạ 1 câu làm cô em sợ chạy để quên cái gì lại đây này, hê hê hê..... Mà các anh em khác đâu sao đék thấy chú nào nhể, cứ lười login rồi lại quanh quẩn bên mấy cái Mua bán thiết bị mãi thía chán lém. Hú ú ú, anh em nào nghe thấy vô gấp trả lời nghen!
    Kính các bác, chiều nay em vừa làm 1 trận xong, vui quá xá!
    Chẳng là cái chỗ về gần nhà em ấy các bác ạ, chỗ cầu Trung Hoà ấy, bọn cớm hay đứng đó. Bọn cá vàng này hồi anh em còn gắn kết em chẳng ngại gì chúng nó, nhưng bây giờ tách riêng roài, bác nào cũng vứt SIM đổi số, liên lạc khó quá, nên em đây cũng ngại nhờ vả các bác, hị hị, mà em lại có thói quen vượt đèn, thía mới ngại, . Lúc em đến thì đèn chuẩn bị vàng, , à không nó vàng rồi, em phanh gấp (vì thực ra còn cách 10m, mà lúc em bóp côn đạp phanh là gần 70km/h ). Có 3 chú cân FX đảo lái rất nghệ sau xe em, nhưng em mới thay lại quả má phanh nên phanh hơi bị dính, 10m chết đứng, hé hé. Bỗng rầm 1 cái, vè xe em rơi xuống đất, xe hực lên 1 cái, may em cũng tỉnh nên gìm lại được ngay, . Em đạp ngay chân chống xuống, nhảy ra sau, thấy 3 chú đang lồm cồm bò dậy. MK chúng nó, em bít ngay phải đánh đúng kiểu dân bám đường biên khi xưa các bác ạ, chậm là chít (em vẫn nhớ bài học bác dạy em bác T ạ, ). Em tặng cho 1 chú đang lom khom 1 gối vào hông, em đảm bảo tuần sau nó ăn cơm vẫn còn thấy chán đấy ạ. Thằng thứ 2 đứng lên rồi, hình như thằng ngồi sau cùng, vì em thấy nó đék bị sao cả, nó đang trợn mắt nhìn em, chắc tại bất ngờ quá. Em quay lưng lại giả đò chạy, chơi "Hồi mã cước" luôn, híc híc, chú ăn ngay cái gót giày dancing của em vào ngực, hộc 1 cái, rũ ra như tàu lá héo. Bọn này hoá ra kém hơn cái bọn lưu manh người Dao, người H''Mông hay cướp hàng của mình các bác ạ, dính có 1 "nháy" là đã "ngất" rồi. Thằng còn lại lúc này mới ngồi lên được, tại nó cầm lái hay sao đó, xước xát ghê lắm, cả tay, mặt, rách cả quần. Em thấy thảm thương quá, nên thôi. Tổng thời gian mất vài chục giây, đèn vẫn chưa xanh, nhưng em nhảy lên con quái xế của em em ngược ngay, vì bọn cá vàng đang lao cả sang các bác ạ. May mình kẹp được cái vè xe, không nó nhìn biển số em nó lại đến bắt thằng Ngọc điên thì buồn cười lém, các bác nhể?
    Gần một năm nay xa rừng rú, xa anh em làm em cứ tưởng tay chân có phần phai lạt rồi, không ngờ vẫn còn nhanh nhạy phết.
    Thế các bác không có ai va chạm gì sao? Ít ra trong số anh em mình cũ toàn bố tính nóng như lửa, lại chẳng dăm ngày ba trận ấy chứ? Sao các bác kêu gọi em lập hội mà im tếng thế nhể?
  6. savage_july

    savage_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    dạ em xin có ý kiến ạ, hình như các bác ở đây hành nghề buôn đại bác à.......nếu không chắc các bác cư trú o trâu quì à, dạo này trâu quì hiện đại thật, chắc mấy bác si ở đấy trông không xuể nên nghĩ ra cái cách nối mạng in téc nét để giữ chân các bác..........hix trời nóng đâm ra khổ thế đấy
  7. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cái con gep này,thấy hội nào mới mở cũng tươm tướp ra chọc ngoáy mấy câu.Cẩn thận đấyMấy bác tha lỗi cho nó nhá,niệm tình nó tuổi nhỏ chưa biết cái rì
  8. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cái em phale này, anh đi đâu chọc ngoáy người ta, em cũng nhảy vào chọc ngoáy anh. Đã nghe câu " gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau" chưa. Thích ko ? Cho 1 viên gạch bây giờ chứ. Ko thích hả ? Vậy thì 2 viên nhá.
  9. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích chạm môi
  10. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    2 cái con ranh này ( gepedu và phale), thấy hội nào mới là nhảy ngay sang thía hả , láo quá . Thích đánh nhau hổng , về nhà chị cho 2 tụi mày đánh nhau thoái mái. Các bác ở đây toàn người lớn cả rùi , 2 đứa đánh sao nổi hả . Zề ngay nghe chưa . .

Chia sẻ trang này