1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamman, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Treo cao ngã đau, bằng lòng với những gì mình đang có chứ
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Những ước mơ làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp mà. Với cả những thành công nó cũng phải bắt đầu từ những ước mơ. Tuy nhiên, cũng không được quá thiếu thực tế, đôi khi cũng phải biết mình là ai.
    (ước mơ + ý chí + năng lực + 1 chút may mắn) nhất định sẽ làm nên thành công.
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký miễn phí, nhào zdô
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một chân.
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Bầu cử hội trưởng thôi, ko sau này đông người tranh giành mệt lắm
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Để có được thành công thì hầu như ai cũng phải trải qua những thất bại (dù rằng đã cố gắng hết sức để nó không xảy ra). Nhưng cái quan trọng là người ta vẫn đứng dậy được sau những thất bại đó và rút ra được bài học cho mình.
    Bằng lòng với những gì mình đang có thực ra cũng tốt, vì làm cho cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng là con trai, phải làm được một cái gì đó để cho vợ con mình có thể tự hào về mình và lấy mình làm chỗ dựa chứ nhỉ. Và từ đó sẽ yêu mình hơn!
    Con ơi! con ở đâu? Vợ ơi! Vợ ở đâu?
  7. quanthung

    quanthung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cái tên đã nói lên tất cả, phải, con trai phải biết ước mơ, hoài bão và dám sống vì ước mơ đó. Hội này quả thực là rất hay, hi vọng hội ta sẽ lớn mạnh và các hội viên xem nhau như anh em, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để lãnh đạo thế giới này... Sao lại không??????
    Mà ai là hội trưởng??
  8. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hay nhẩy, cho em tham gia với để lấy thêm ít nghị lực mà sống có ích cho quãng đời còn lại
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hay đây, hay đây, sau này đông đông thành viên lên 1 tý hội ta tổ chức hội nghị để bầu lên ban chấp hành và thông qua điều lệ chứ nhẩy
  10. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ở đây mà tấn dương bầu bán nhau thì ko biết đến bao h mới lên được cai chức trưởng phòng chứ chẳng dám mơ đến bộ trưởng. Mà các bác nói chuyện cứ như thể mình mới 18 đôi mươi ấy, trể thế hèn gì mơ mộng quá trời

Chia sẻ trang này