1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamman, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    cũng hay đây , hội này tương lai ở việt nam cũng sẽ có hơn 80 triệu hội viên , còn nếu khéo quảng bá ra nước ngoài thì cũng đc hơn 6 tỉ hội viên đấy
    Anh chị em nào có suy nghĩ về "How to" thì up lên cho mọi người tham khảo . .. một cuộc sống hoàn hảo , nhưng nhớ rằng thêm đk nữa là "được sống lâu"
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Thể theo yêu cầu của bác. Mình xin post một số thứ gọi là lý thuyết:
    Mười bí quyết của người thành đạt cao ​
    Dưới đây là mười câu hỏi có thể giúp bạn thẩm định xem mình có hội đủ những yếu tố cần thiết để trở nên người thành đạt cao. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy trả lời những câu hỏi này bằng cách tự đánh giá nghiêm túc chính mình.
    1. Có thực sự muốn trở thành người thành đạt cao không? Để trở thành người thành đạt cao đòi hỏi phải đầu tư cho bản thân một cách cơ bản và phải biết giữ kỷ luật bản thân rất nghiêm túc. Người thành đạt cao thường ngày đêm trăn trở với riêng mình.
    Khi làm việc trong một môi trường náo nhiệt, họ tìm sự yên tĩnh trong tư tưởng bằng cách ngăn chặn không cho lọt vào tâm trí tất cả những gì ở xung quanh có thể làm phân tâm.
    Thứ đến, người thành đạt cao thường xuyên ở trong các hoàn cảnh mới. Đối với nhiều người, việc dọn tới một địa phương mới, đảm nhận một công việc mới, hoặc khai phá một con đường chưa ai vạch ra cũng đủ làm họ khiếp vía. Những người thành đạt cao sẵn sàng đón nhận các rủi ro ấy.
    Thứ ba, người thành đạt cao thường phải chịu cảnh hẩm hiu bị các đồng nghiệp gạt ra rìa. Nếu bạn nghiên cứu tiểu sử những người thành đạt cao, những người thân cận nhất của họ cũng thường không tài nào tin được tương lai lớn của họ.
    2. Có một thôi thúc nội tâm mãnh liệt muốn vươn lên không?
    Thôi thúc sáng tạo, thành công, vươn tới những kinh nghiệm mới giống như một lò xo bị nén trong lòng người thành đạt cao.
    3. Đối với bạn điều gì là quan trọng nhất?
    Câu hỏi chính của người thành đạt cao không bao giờ là "Bạn đã làm gì?" mà là "Bạn đã trở thành người như thế nào?". Thước đo chân giá trị một người là ở những gì người ấy quý trọng.
    Bạn đặt bao nhiêu giá trị vào những phẩm chất như: lòng tự trọng, niềm tự hào thành đạt, nhân sinh quan tích cực - là những nhân tố tối cần thiết để trở nên người thành đạt cao.
    4. Sẵn lòng đầu tư những gì?
    Thành đạt cao đòi hỏi một khối lượng năng lực, thời gian, nỗ lực và tâm nguyện lớn. Câu trả lời là bạn phải sẵn sàng đầu tư tất cả mọi thứ cần thiết.
    5. Sẵn lòng chịu đựng đến mức nào?
    Các vấn đề của cuộc sống như dòng thác thế nào cũng đổ xối xả xuống cá nhân có quyết tâm trở nên người thành đạt cao. Người quyết chí thành đạt cao phải học chịu dựng gian khổ chuyển những khó khăn thành cơ hội.
    Phàn nàn bị đời bạc đãi, ca cẩm những chướng ngại gặp phải chỉ có hại mà thôi. Khi đường đi trở nên khó: chỉ nhữngkẻ yếu đuối mới kêu than; người thành đạt cao "sang số" và đi tiếp.
    6. Sẵn lòng từ bỏ những gì?
    Hầu hết mọi người đều mãn nguyện với việc tìm kiếm những tiện nghi hơn là chịu khó tiến xa hơn. Một khi đã quyết chí trở nên người thành đạt cao bạn sẽ khám phá ngay rằng bạn phải thường xuyên từ bỏ những thú vui trước mắt để vươn tới các mục tiêu dài hạn.
    7. Sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm đến mức nào?
    Hàng triệu người chỉ làm một công việc khi có người khác thúc và dưới sự giám sát chặt chẽ. Những người tự đưa vai ra gánh trách nhiệm khó tìm thấy hơn. Người thành đạt cao không phí thì giờ cằn nhằn về công việc đòi hỏi cao, thời gian nghỉ phép ít, hay thu nhập, lương bổng thấp.
    Họ chú tâm vào công việc, cải tiến cách làm, thậm chí còn để tâm nghiên cứu làm thế nào để khởi sự doanh nghiệp và cáng đáng thêm trách nhiệm. Thành đạt cao và trách nhiệm đi liền với nhau.
    8. Sẵn lòng khởi sự từ chỗ đang đứng không?
    Người phương Đông có câu ngạn ngữ "Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi". Mơ ước thành đạt cao có thể trở nên hiện thực chỉ khi nào bạn sẵn lòng đi bước đầu tiên rồi nhắm đích thẳng tiến. Hãy bắt đầu với những gì bạn có thể làm được rồi vươn tới những cái bây giờ bạn chưa thể làm được.
    9. Có sẵn lòng tự mình suy nghĩ cho mình không? Điều quan trọng không kém là cần đạt tới sự quân bình giữa tư tưởng và hành động. Nếu bạn sẵn lòng tự mình suy nghĩ, thay vì cứ đề cho một ai đó luôn luôn làm cái công việc suy nghĩ thay cho mình, bạn có thêm một yếu tố để trở nên người thành đạt cao.
    10. Bạn sẵn lòng phát triển đến cùng tiềm năng không?
    Nhiều nhân vật thành đạt cao "vang bóng một thời" mà nay thất bại bởi vì họ từ khước vươn tiếp lên đỉnh cao mới. Họ là người níu lấy thành tích đã qua.
    Người leo lên đỉnh thành công rất sớm để rồi dành phần còn lại của đời mình bảo vệ những gì đã đạt được phải kể như là kẻ thất bại.
    Bạn hoàn toàn có thể nếm niềm vui sâu sắc của người thành đạt cao. Vấn đề duy nhất còn lại, đó là: bạn có sẵn sàng chưa?
    Thành công chỉ đến với người biết ước mơ và có kế hoạch thực hiện ước mơ
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Em Trang B có cái hình đại diện đáng yêu quá.
    Để trở thành Bộ trưởng, Thứ trưởng được thì rèn luyện về chuyên môn, kinh nghiệm công việc không chưa đủ, mà cái rất quan trọng nữa là phải biết dùng thủ đoạn, chiến thuật. Phải làm sao tập hợp được xung quanh mình những người thực sự có năng lực và trung thành với mình, phải dùng thủ đoạn để chống lại hoặc loại bỏ những người sẵn sàng hoặc có khả năng hãm hại mình. Mà muốn thế thì phải biết được suy nghĩ của nhiều người thuộc nhiều thể loại, tầng lớp khác nhau. Có nhiều cách để có thể hiểu được những người khác, và một trong những cách đấy là vào mạng TTVN, vì nhiều khi trong đây người ta có thể nói được nhiều điều mà ở ngoài không thể hiện được.
    Hé hé. Sau này, mình mà có nhân viên là em Trang B ở cùng phòng thì mình sẽ kê máy tính sao cho em ý không nhìn được màn hình của mình, để khi đang vào ttvn post bài em ấy vẫn cứ tưởng rằng thủ trưởng của mình đang miệt mài làm việc.. Thủ trưởng phải làm được việc và có vẻ nghiêm túc trong công việc thì nhân viên mới phục và nghe theo mình chứ nhỉ.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác Vietnamman tính xa quá !
    Đầu tiên là mơ ước nhiều tiền, vợ đẹp, con khôn, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, chỉ việc đi chơi, lượn lờ, tiền tiêu không hết. Mới sau vài post đã đưa ra điều luật chỉ cho con cái trong hội lấy nhau.
    Sự thật ở đây có hội như vậy, Ivy Club, một dạng dành cho tầng lớp Elite toàn con nhà nòi, học trường trứ danh, Harvard, MIT, Yale, v...v, và có một hội ngầm khác đó là Ivy Genre Club toàn PhD, bác sỹ với luật sư làm quen với nhau.
    Còn trên thực tế, đúng là chỉ cần thành đạt nhiều tiền là có được những điều kiện sau như vợ đẹp, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, còn con khôn hay không thì không biết nhưng có thể chạy chọt cho đi học trường tốt, hưởng nền giáo dục tốt và có thể có chỗ đứng tốt trong xã hội. Vấn đề chỉ là mình có muốn hay không mà thôi, chỉ sợ khi có nhiều tiền, có vợ đẹp rồi, có thể nói là đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế luôn ( vợ Tây) nhưng lại cuộc sống cũng nhức đầu lắm. Lúc đó lại chỉ mong sao có một cuộc sống vừa phải, mỗi thứ một chút, một chút tình, một chút tiền, một gia đình yên ấm, hạnh phúc, vui vẻ. Nói đơn giản, mình có tiền, bạn bè có những người muốn vay tiền mua nhà, họ muốn vay nhiều và muốn nợ vài năm mới trả, mình khôg cho họ vay nhiều, họ kêu mình tiếc bạn bè, Cho vay nhiều nhưng nói là chỉ cho vay 1 năm, họ cũng nói tiếc tiền. Họ không muốn mua nhà ít tiền, chỉ muốn mua nhà nhiều tiền, mà tiền lại không có đủ, mình phân tích rủi ro cho họ, còn bị họ mắng chửi. Còn lấy vợ đẹp, nhất là vợ Tây, đúng là đẹp thật và có tiền vào lại càng đẹp nhưng nếu xảy chân một cái cũng bị đá ra đường, tài sản của mình người ta thâu tóm hết.
    Còn như tôi đã nói ở trên tất cả mấy ước mơ đó nếu muốn chỉ cần tóm lại một điểm thôi, cố gắng phấn đấu sao cho kiếm được thật nhiều tiền. Chỉ ngắn gọn vậy thôi.
    Chúc các bạn đạt được ước mơ nhé!
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Netwalker về những lời chân thành đó.
    Đầu tiên, hôm đó nhậu nhẹt về say sưa, lọ mọ lên trực đêm... vớ được cuốn sách trên bàn, đọc xong thấy cái gì đó vui vui... đang sẵn chút men post lên mạng lập cái này cho vui. Sau nghĩ cũng hay hay, vì thực ra hội có thể tồn tại những người dám nghĩ, dám ước mơ. Có thể những bài post lên tham gia là những bài như Wintersun đã post. Những gương sáng, kinh nghiệm làm giàu, bí quyết thành công, những bài học, những trao đổi để cùng nhau tiến lên. Cái chung mà các thành viên của hội đó là niềm mơ ước, và điều mà họ dám mơ ước. Ước mơ thì không bao giờ là không thể cả. Thương thay cho những người đến cả những mơ ước cũng không dám....
    Môi trường Net, môi trường ảo... Có thể hội chỉ thành lập trên quan điểm là chỗ sinh hoạt tinh thần, anh em vui vẻ là chính. Nhưng biết đâu đấy, có ai nghĩ rằng Intel và microsoft sau này là những câu ty lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới chỉ được thành lập với những ước mơ ban đầu của Bill Gate và Paul Allen, Của Gordon E. Moore và Robert Noyce... cái họ hơn ở tất cả mọi người là ước mơ và dám thực hiện ước mơ đó....
    Tôi, các bạn, tất cả mọi người chưa ai thể hiện được gì cả... Tôi cũng là một người bình thường và thường có những suy nghĩ "điên điên " khác người, Biết đâu sau vài năm nữa, chính những ước mơ sẽ giết chết tôi, biết đâu tôi lại nhặt lá đa ở một ngôi chùa nào đó ... Hoặc biết đâu tôi thành công .. phải biết đâu .. nhưng cái khác khi tôi thất bại hay thành công tôi đã mỉm cười vì tôi dám sống với ước mơ... tôi thích một câu
    "Nếu bạn thất bại vì ước mơ thì nghĩa là bạn đã dám sống đúng nghĩa..."
    và câu
    "Nhiều người không dám bước đi vì sợ chân sẽ gãy. Nhưng chỉ vì sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác gì chân đã gãy rồi"
    Tôi vẫn muốn nhắc lại rằng, đây chỉ là cộng đồng ảo, sự sinh hoạt cũng chỉ mang tính tinh thần, đã là hội thì cùng chung một suy nghĩ, chia sẻ ước mơ và tại sao không nghĩ đến một lúc nào đó hội chúng ta sẽ có người thành công và trong tự truyện của người đó lại có những bài viết đầu tiên này, tại sao không chứ
  6. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin một chưn .Cuối tháng vác 20k$ sang Thái chuyển giới tính cho nó hoành tráng
  7. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhưng cho dù bác có chuyên môn, có tài giỏi, có thủ đoạn, chiến thuật gì gì đó nhưng ko có ô dù thì cũng khó mà leo cao được, con may chô nhành nhành thì em ko nói. MÀ có nói thì nó cũng ko phù hợp với mục tiêu của hội này.Bác wintersun @ cứ chịu khó vào đây đẻ hiểu mọi người nhá, hiểu được con người ảo của họ cũng ko phải dễ đâu bác ạ
    Trí tưởng bở của bác cũng phong phú phết. Bác cứ cố mà nịnh nọt em đi, sau này em cho bác vào lam sếp xó ở Cty em, ok? . Giả sử mình có làm cùng chỗ bác ý thì ca hai chúng ta,ko khéo cả phòng cùng lên net chơi bời mất, nước Việt ơi,bao h người mới khá lên được
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Mình lập gia đình đê, ai làm bố già thì gia đình sẽ mang tên đó. Từ nay đổi tên topic thành gia đình leRomeo nhá. Bố già sẽ có nhiệm vụ lo cho cả gia đình phát triển thịnh vượng, okie?
  9. Joyly

    Joyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em xin hóng hớt tẹo.
    Từ thích đến đạt được là một khoảng cách dài. Đề nghị các bác hiện thực khách quan hơn một chút để đúng tầm với của bản thân. Tránh tuyệt đối trèo cao ngã đau . Nói túm lại là gì. Cái gì cần thì làm trước. (Không biết là sự nghiệp hay là gia đình quan trọng hơn đây cac bác nhỉ?)
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hi`, vừa login vào mạng và click vào topic này thì bị em Trang B sạc cho một trận vì cái tội tưởng bở phong phú và thiếu thực tế. Hi hi...
    Ừ tất nhiên là hiểu được con người ảo cũng không phải là dễ Trang B à. Nhưng không có nghĩa là không hiểu được tí tẹo nào. Nhiều cái tí tẹo sẽ gộp lại thành cái lớn hơn cái tí tẹo. (Đây là ví dụ về cái 1 tí tẹo của mình: http://www.ttvnol.com/f_141/398514/trang-2.ttvn . Đây là ví dụ về cái 2 tí tẹo của mình http://www.ttvnol.com/f_141/398514/trang-3.ttvn , và cái 3 tí tẹo của mình rất có thể sẽ liên quan đến bạn Trang B)
    Với cả hơn nữa, mạng còn là nơi để chúng ta xả tress nữa. Có chuyện gì bức xúc thì vào đây xả ra cho nhẹ người để tinh thần trở về trạng thái cân bằng. Có cân bằng được thì chúng ta sẽ làm việc tốt hơn chứ!!!
    Như ở trang 1, wintersun cũng đã nói: Dù có ước mơ thì cũng phải không được quá thiếu thực tế, đôi khi cũng phải biết mình là ai. Và khi mục tiêu của mình chưa thực hiện được hoặc không bao giờ thực hiện được nhưng trong quá trình phấn đấu để đạt được cái mục tiêu quá cao đó thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái gì đó tốt hơn hiện tại. Mà tốt hơn cái hiện tại thì dĩ nhiên là hơn việc dậm chân tại chỗ rồi. Ví dụ như 1 người nỗ lực phấn đấu để trở thành bộ trưởng, thứ trưởng thì trong quá trình phấn đấu, người đó có thể không đạt được mục tiêu của mình là trở thành thứ trưởng, bộ trưởng mà chỉ đạt đến chức vụ vụ trưởng, vụ phó, cục trưởng, cục phó, giám đốc.v.v...
    Nhưng nói chung, thường thì những người thành đạt cao họ đều không có một mục tiêu là sẽ đạt được đến vị trí cụ thể nào hết, mà trong họ chỉ có một ước mơ và nỗ lực chung chung là phấn đấu để trở thành người càng thành đạt càng tốt. Họ không bao giờ muốn bằng lòng với mình ở vị trí hiện tại, khi đạt được vị trí trưởng phòng rồi, họ vẫn muốn vươn lên chức giám đốc hoặc vụ trưởng, khi đạt đến vụ trưởng rồi, họ sẽ muốn làm thứ trưởng, bộ trưởng, và còn cao hơn nữa.... Họ chỉ muốn làm cho công việc mình phụ trách ngày một tốt hơn, và khi cơ hội đến họ sẽ cố gắng không bỏ lỡ cơ hội để vươn lên, hoặc tự mình tạo ra những cơ hội cho mình.
    Để trở thành người thành đạt thì phải biết ước mơ, biết cách thực hiện những ước mơ (những hành động cụ thể), và một điều cũng rất quan trọng là họ phải biết cách thể hiện mình những lúc cần thiết (nói được và làm được).
    Có ai đấy đã nói: "trèo cao thì ngã đau". Nhưng đối với những người thành đạt cao, có một điều rất quan trọng là họ không sợ bị ngã đau. Và nếu có vấp ngã thì họ cũng sẽ đứng dậy được. Cái quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, họ vẫn đứng dậy được và rút ra được bài học cho mình.
    Với những người sợ bị ngã đau, với những người bằng lòng với hiện tại thì sẽ khó có thể thành công được. Bởi để trở thành người thành đạt, nhất định họ sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ.
    P/S: Đề nghị hội tuyển thêm cả các thành viên nữ. Bác vietnamman không được bắt chị em phải chuyển đổi giới tính mới được vào hội. Chỉ cần ủng hộ, phản đối, phê phán những thành viên của hội cũng có thể tham gia hội được rồi. Mình đang có ý định muốn bầu một hội trưởng là nữ cơ.

Chia sẻ trang này