1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamman, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tosedobk

    tosedobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cháo cạc bac
    em đây mới 20 vừa đủ tuổi lấy vợ vừa lang thang vào đây thì thấy bác nào thành lập cái hội này sướng không chịu được phải đăng ký ngay!!
    Mong các bậc tiền bối giúp đỡ kẻ lang thang này...tất nhiên là giúp đỡ lấy được vợ đẹp,có nhiều xiền và.....
    Kính gửi
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Đầu óc lẩn thẩn quá! Post bài xong rồi mới chợt nhớ ra là quên mất chưa nịnh nọt em Trang B, để hi vọng sau này còn được vào làm Sếp XO ở công ty em ý. Sếp XO chắc là phải to lắm nhỉ? Vì khi mọi người nói đến rượu XO thì ai cũng hình dung ra đấy là một loại rượu đắt tiền, ngon, có giá trị cao, v.v... Như vậy Sếp XO chắc cũng là một kiểu Sếp mà nhiều người mong muốn cũng không được. Trăm vạn người làm Sếp mới có một người được làm Sếp XO.
    Bắt đầu nịnh này:
    Lý thuyết: Nịnh là một nghệ thuật làm cho người khác vui lòng bằng việc dùng những ngôn từ, cử chỉ, ký hiệu... tác động một cách trực tiếp hay gián tiếp lên đối tượng nịnh, vì một mục đích nào đấy hoặc không vì mục đích gì cả.
    Nguyên tắc cơ bản: Nịnh phải làm cho người khác thực sự cảm thấy vui hơn, nhưng phải dựa trên những căn cứ là ưu điểm của người khác. Nịnh không có căn cứ sẽ làm cho người được nịnh cảm giác mình giả tạo. Chốt lại một câu: Nịnh nhưng mà phải thể hiện được sự chân thành trong câu nịnh.
    Áp dụng vào thực tế đối với việc nịnh bạn Trang B (khó phết! lý thuyết thì giỏi nhưng áp dụng vào thực tế thì có vẻ như hơi kém. Thôi kệ, cứ thử cái đã): Trang B ơi! Cái con mèo trong hình đại diện của Trang B trông đáng yêu thật đấy. Mắt thì đen lay láy. Môi thì chúm chím hồng. Lông thì bông ơi là bông, xốp ơi là xốp, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn vuốt ve. Tóm lại là đẹp lắm. Đẹp như một con ... trâu ý. (đố cả nhà biết tại sao lẽ ra nó đẹp như một con bò mà tớ lại phải nói tránh đi là đẹp như một con trâu nào?)
  3. quanthung

    quanthung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !!
    Đọc xong mấy bài các cô các bác post em lại ngứa ngáy chân tay làm phát. Hội là tập hợp những người có chung sở thích và quan điểm. Những ai cảm thấy phù hợp thì tham gia đâu có phải bàn tán. Em cũng đồng ý quan điểm là cho các cô gái tham gia, nhất là em Nhai Chăn... nhỉ
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
  5. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tớ thích chồng đẹp hiền giỏi con khôn xinh ngoan
  6. yohoyoho

    yohoyoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao lỏĂi có cĂi hỏằTi LỏăN THỏăN thỏ này???
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng mến mời bạn vào Hội những người phấn đấu có partner đẹp, con khôn, xinh, ngoan.
    Bạn có cương lĩnh hay kế hoạch gì cụ thể hơn để đạt được mục tiêu không nhỉ?
    To bác vietnamman: Em đã xem đường link của bác rồi. Nếu bác copy mấy bài đấy từ box Bách khoa sang đây thì em có lẽ sẽ đóng góp được nhiều cho bác phết đấy. Gì chứ khoản đấy thì về mặt lý thuyết em đã được bọn bạn cấp bằng master rồi đấy. Còn áp dụng vào thực tế thì chưa. (Việt nam mình tệ thế đấy, học hành chỉ toàn lý thuyết, sau này em nhất định phải hướng cho mấy đứa nhóc nhà em sang nước ngoài học từ bậc đại học)
  8. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này các bác lại phải " nhọc công " sửa lại tên cho cái topic này roài, bác Vietnamman@ chắc tức tối lắm đây. Chẳng biết các bác có định giúp đỡ nhau kiểu như đôi bạn cùng tiến ko nhỉ, nhưng thấy có vẻ ít hi vọng lắm, toàn người vào đẻ lưu danh rồi ra đi ko quay đầu nhìn lại. Mays bác " đầu sỏ'' ở đây xem tình hình thế nào đi chứ
    Em thì em ko có ý định ra nhập hội này vì tự xét thấy mình ko đủ tiêu chuẩn mà em cũng chẳng dám mơ ước cao sang. Cả đời em chỉ có 1 ham muốn , ham muốn đênn tột bậc là ........ mà thôi chả việc gì phải khai báo. Nhưng em sẽ tích cực vào đây ủng hộ các bác để nhỡ đâu sau này có ai thành danh thì còn nhắc nhở để nhờ vả
    To bác wintersun@ :Gớm "mấy đứa nhóc", ai cũng như nhà bác thì VN chả sớm ra nhập hàng ngũ các nước 1 tỉ dân à. Mà Bác gái nhà bác cứ sòn sòn như thế thì lấy đâu mà " sinh" với chả đẹp nữa. Bác cũng vi pham PL vì tội ko sinh đẻ có KH, và sớm bị bỏ tù, he.. MÀ sao bác ko bảo cho lũ nhóc đấy ra nước ngoài học từ mẫu giáo cho có tiền đề nhỉ,
  9. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm gì bác đau mà bác bù lu bù loa lên như thế, mọi người lại tưởn em bát nạt bác thì mang tiếng lắm. Em đã đọc cái 1,2 tí tẹo của bác roài, ko có gì đẻ nhận xét. Bác có VD thì ví dụ cho chót chét đi
    Những ngườit hành công mà em từng gặp và từng hỏi han họ đều bảo, trước đay họ chẳng dam nghĩ sẽ trở thành ngưòi thé này thế nọ,họ chỉ cố gắng phấn đấu hết sức mình.Và hầu như đèu ko thực hiện đúng những gì họ đã từng mơ ước. Vậy thì mơ ước để làm gì nhỉ.Em là ngưòi sống ko có mục đích,
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước thì cứ việc mơ ước thôi, nhưng thực sự thì tớ chưa thấy ai vừa có vợ đẹp lại vừa có con khôn, lại vừa nhiều tiền, lại vừa có địa vị cao trong xã hội cả.
    Trong số ít những người có được những tất cả những điều trên thì lại mắc một chứng bệnh nan y nào đấy, như tiểu đường, suy gan , suy thận, ung thư.
    Hehhe nhưng mà thôi, mơ ước mà, đã là mơ ước thì có bao giờ là thật đâu.

Chia sẻ trang này