1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamman, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    yeah, I''''''''d like to thank all the people who made contributions to this topic. I encourage all of you to continue writing your comments.
    OK, in my mind, I always wanted to find a way to change our dreams into reality ;)...
    Anyway, if anybody doesn''''''''t like this topic, they can pass it immediately
    Thanks!
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 16/09/2004
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ mong muốn 2 điều:
    1. Làm chức cao trong xã hội để đưa ra được những chính sách tốt (tất nhiên là bây giờ phải học để biết cách đưa ra chính sách tốt).
    2. Làm ra được thật nhiều tiền để góp phần đưa kinh tế VN đi lên, tài trợ cho giáo dục.
    Các bác cho em hỏi muốn tham gia hoạt động chính trị thì phải bắt đầu như thế nào? Em là dân quèn, không phải con ông cháu cha.
    Người Việt Nam muốn có một tập đòan đa quốc gia lớn như cỡ Samsung, Toshiba, Hyundai thì phải đi vào lĩnh vực nào?
    Tình hình là gần em hơi bị chao đảo, hơi bị mất phương hướng. Hi vọng là tham gia cái hội này em sẽ được củng cố thêm niềm tin .
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp em I_m_joking. Em dạo này vẫn khoẻ chứ?
    Không ngờ là em lại có chí tiến thủ đến như vậy. Đúng rồi! Phải như thế chứ!. Nhưng mà con gái làm to như thế mà chồng lại không to bằng kể cũng chán nhỉ? Mà nếu con gái làm to thế rồi, chồng cũng to hơn thì chắc bận túi bụi mất, con cái chẳng lo được cho chúng nó học hành tử tế.
    Trả lời em cái, à không, chính xác là đóng góp ý kiến.
    Câu 1: Cách để bắt đầu tham gia hoạt động chính trị
    Có nhiều cách lắm. Ví dụ như em học thật giỏi vào để đến kỳ thi tuyển của các cơ quan Bộ em thi vào. Trong đấy, chắc chắn cũng có nhiều người là con em nhưng vẫn có nhiều chỗ dành cho những người có năng lực thực sự. Từ những vị trí nhỏ nhỏ ở trong những cơ quan như vậy, em bắt đầu lên vụ phó, rồi vụ trưởng, rồi thứ trưởng, bộ trưởng,....uỷ viên trung ương... (hoặc đi lên từ các đơn vị khối DNNN khác cũng được, nhưng cách này nếu em định thì chắc phải làm luôn, vì tương lai là các DNNN sẽ không trực thuộc Bộ như ngày nay nữa, nên cơ hội để có thể thuyên chuyển từ các doanh nghiệp lên cơ quan quản lý nhà nước sẽ khó hơn)
    Cách 2 ý (đây là cách mà anh đã nghĩ ra từ cái hồi còn mơ mộng cấp 3 và đại học). Tốt nghiệp đại học xong, học xong cao học, em xung phong lên miền núi hoặc các tỉnh hơi lạc hậu một tí làm việc. Ở đây nhân tài ít, nên chẳng cần phải con ông cháu cha gì em cũng có thể dần dần vào được các cơ quan chính quyền địa phương (ví dụ như UBND xã chẳng hạn), rồi dần dần em lên UBND huyện, rồi UBND tỉnh, rồi làm bí thư tỉnh uỷ tỉnh....X nào đấy. Sau đó, chờ cơ hội để được thuyên chuyển về làm lãnh đạo của các cục, vụ, viện hay bộ...gì đó. Nhưng mà cách này rủi ro lớn lắm. Hi` hi`....
    Đùa thôi, chứ cái này là phải trong quá trình làm việc nó sẽ nảy sinh nhiều cơ hội. Cái quan trọng là nắm bắt được nó. Nhưng mà anh cũng biết là em chỉ nói đùa thế thôi.
    Câu 2:
    Người Việt Nam muốn có một tập đòan đa quốc gia lớn như cỡ Samsung, Toshiba, Hyundai thì phải đi vào lĩnh vực nào?
    Khó lắm em à, nếu như với cái cơ chế hiện nay. Thôi nói nhiều về chính trị, đường lối chính sách thì lại bị khoá nick.
    Công nghệ thông tin và kỹ thuật thì nước mình không thể theo kịp được rồi. Có lẽ là nên tập trung vào công nghiệp chế biến nông lâm hải sản thì đỡ hơn. Nhưng mà chẳng mong được như mấy tập đoàn em nói ở trên được đâu. Được như Cà phê Trung nguyên bây giờ bắt đầu ra thị trường thế giới thì có lẽ cũng là tốt lắm rồi.
    Nhưng mà dù thế nào thì cơ chế chính sách và thể chế cũng cần phải thay đổi mới hi vọng nước mình tiến lên được.
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    ho^i. nay` tro^ng duoc do'' cho minh` mo^t. cha^n nha
  5. poorboy2411

    poorboy2411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Box này công nhận là rất hấp dẫn. Cho mình xin 1 chân với.
    Qua đọc mấy bài viết của bác wintersun và bác vietnamman, mình thấy tương lai gần của box sẽ phát triển vô cùng, và số lượng thành viên sẽ nằm ngoài sức tường tượng. Nhưng trước mắt chúng ta vẫn cần phải ghi danh những thành viên trước tiên đã.
    Tiếp đến chúng ta sẽ cần phải lập ra 1 chiến lược phát triển box.
    Là một người mới xin đăng ký mình chưa dám có nhiều ý kiến. Để dành lần sau còn có cái mà góp ý mà post

  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Bác không cần phải ngại. Cứ phát biểu đi. Có gì đâu mà dám với cả không dám.
    Mà hội này ít thành viên hơn các hội khác nhỉ! Thành viên có vào cũng đa số chỉ để lại 1 - 2 dòng. Cứ tưởng nó trôi tuột đi đâu rồi, hoá ra lại có bác kéo nó lên.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    he he
    sao ko có cái topic CHỒNG GIÀU CON GIỎI nhẩy??
    em chẳng hiểu tại sao phụ nữ chúng em thiệt thòi thía, bao h cũng bị yêu cầu phải đẹp, phải xinh, hik, thía như em thì ê sắc là đúng rùi, tủi thân quá.
    Em thì ko quan trọng mấy khoản đó, em chỉ mong sau này có ông chồng giàu, có mấy đứa con giỏi, ngoan, và em có thể chăm sóc cho cái gia đình bé bé xinh xinh của mình là ổn rùi!
    Gửi tới ông xã mà em còn chưa biết mặt rành tên:
    " ANH CÓ YÊU CẦU VỢ ANH PHẢI ĐẸP KO AH?"
    hi` hi` hi`
    Mà thui, em mới vừa qua tuổi trưởng thành ,đang nhỏ quá nên ko phát ngôn nữa, cho các bác có kinh nghiệm trao đổi, em đứng ngoài lắng nghe là ổn rùi, hi hi!!!!
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho bà chị dâu của em, ông anh ông ấy đòi phải đẻ cho ông ấy tận 3 baby, nghe mà hãi!!
    thế này thì ông ấy còn alone dài dài, khổ thân luôn cho cả mình, ko biết bao giờ mới có bà chị đỡ đần việc nhà đây!
    Đề nghị ông anh suy nghĩ lại về khoản bắt vợ sinh liền 3 đứa!!!!
    Y học có phát triển chắc cũng ko nhanh đến vậy, có lẽ phải đợi đến lúc nó phát triển đến mức mà chức năng sinh đẻ được chuyển hẳn sang cho ... các ông chồng, hi` hi`, thế thì đời mới tươi đẹp được, chị em nhỉ?
    Chúng ta cùng hi vọng nào!!!!!!!!
  10. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Vợ đẹp ? còn các đức tính tốt đẹp của người phụ nữ nữa chứ không nói đến nó là hỏng. Tôi thích có một cô vợ vừa đẹp cả người lẫn nết và sinh được cho tôi những đứa con ngoan ngoãn và thông minh. Tôi không thích làm quan chức khổ lắm chỉ thích kiếm được nhiều tiền cho vợ con đỡ khổ cuộc sống thoải mái và hạnh phúc dài lâu. Kiếm đâu bây giờ được một em đẹp cả người lẫn tính bây giờ

Chia sẻ trang này