1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamman, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền, có địa vị cao trong xã hội...
    Không biết hai chú VietnamMan và WinterSun mặt ngang mũi dọc thế nào mà ăn nói có vẻ NỔ ghớm! Chị Post tặng các Chú một bài coi như phần thưởng cho tính TỰ TIN.
    1./ Vợ đẹp: Các CỤ có câu "Hồng nhan bạc mệnh". Vì thế những EM càng đẹp đời càng KHỔ và BẤT HẠNH! Chắc là các Chú ở đây chẳng Chú nào lại thích Rước cái thứ CỦA NỢ này về nhà phải hôn!?
    2./ Con khôn: Khoa học chứng minh rằng, chỉ số IQ của trẻ em phụ thuộc rất nhiều vào chỉ số IQ của người Mẹ (bây giờ còn thêm cả EQ-Emotions và AQ-Actions nữa - nhưng những cái này bàn sau) ---> Vì thế nếu các Chú muốn có con Khôn thì phải thêm một điều kiện là VỢ THÔNG MINH nữa thì Con các Chú mới Thông minh!
    3./ Nhiều tiền: Có 3 cách CHÍNH để có nhiều tiền:
    a./ Quan chức cao cấp của Nhà nước.
    b./ Một Thương gia/Doanh nhân Giỏi.
    c./ Đầu trộm đuôi cướp, buôn lậu, làm ăn bất chính vv...
    Kết hợp với tiêu chuẩn ĐỊA VỊ CAO của các Chú, Chị phân tích tiếp. a./ Quan chức cao cấp - Địa vị cao XH: Các Chú đã nghe câu này chưa nhỉ!? "Địa vị cao giống như đỉnh núi - chỉ có Chim Phượng Hoàng và Loài Bò Sát mới với tới được".
    I-La Mã./ Chim Phượng hoàng (CPH): Các Chú phải học cực ĐỈNH hồi Phổ thông lẫn Đại học. Học - Học và Học. HỌC GẠO - Trong 100% những Chú thuộc tuýp CPH thì có đến 93% các Chú dở dở ương ương, chập chập cheng cheng--> HÃM lắm!
    II-La Mã./ Loài Bò Sát (LBS): Type này IQ thấp, Học Dốt nhưng Mồm mép tép nhẩy, Lươn lẹo là giỏi. Loại này bây giờ chiếm % khá đông trong xã hội. Loại này được xếp vào TIỂU NHÂN hạng nhất --> CŨNG HÃM lắm!
    Tiếp nhé: Như trên đã C/minh bắt buộc phải có tiêu chuẩn VỢ THÔNG MINH nữa thì mới đủ cái tiêu chuẩn dài ngoằng của Các Chú là: "Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền, có địa vị cao trong xã hội... !!!! Các Chú cứ nghĩ mà xem, liệu có Cô gái thông minh nào lại MONG MUỐN được làm Vợ của Một La Mã và Hai La Mã HÃM TÀI ở trên!?
    Sao các Chú cứ thích tạo ra/đi tìm/bắt buộc những cái ĐỐI LẬP cùng tồn tại trong một cái ĐỐI LẬP là sao nhỉ!?

  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác tham thế thì bác chưa vợ là phải rùi!
    Người ta nói là chẳng có ai hoàn hảo cả, người đẹp cả người lẫn tính may ra có chị Hằng trên cung trăng ấy ah!
    Thế hay là bác kiếm đủ tiền mua tên lửa lên trên đó, may ra...
    Thêm nữa là em đề nghị bác thay ngay cái avatar, nhìn very very very beautiful wá xá, mà sao bác này để avatar thía mà ko bị treo nick nhẩy?
  3. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói rứa chứ thàng đàn ông nào mà chẳng thích những thứ kể trên, thôi thì ta cứ thích và thực hiện được càng nhiều % của mơ ước càng tốt chứ sao.
    Dân có giàu nước mới mạnh
    Lòng người có ổn thì quốc khí mới thịnh
    Nên mơ ước thế cũng là yêu nước vậy
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình xin vô cùng hoan nghênh ý kiến đóng góp của bé bé bồng bông Bouton_de_Rose. Quả thật là những lời bạn Rose viết cũng có nhiều điểm có lý thật. Tuy nhiên, vẫn có một số ý mà theo Wintersun, bé Rose nên cân nhắc lại:
    Điều này thì bé nói đúng. Nhưng có lẽ là do bé hiểu lầm ý của người lập topic là bác Vietnamman. Theo Wintersun, cái từ "đẹp" trong cụm từ "vợ đẹp" là nói cả về vẻ đẹp về hình thể và vẻ đẹp về tâm hồn. Mà đã gọi là có vẻ đẹp về tâm hồn thì chắc chắn phải thông minh rồi.
    Với cả thực ra cá nhân Wintersun, cũng như nhiều thành viên trong hộ này, mong muốn có vợ ĐẸP không phải chỉ vì mong có con thông minh, mà còn một lý do rất quan trọng là Wintersun muốn người vợ của mình sau này cũng đồng thời là một người bạn lớn của mình nữa. Hai người cùng làm việc kiếm tiền, cùng chia sẻ công việc gia đình. Có những thứ wintersun không biết hoặc đang phân vân thì có thể hỏi ý kiến vợ, và ngược lại. Chứ Wintersun không muốn có một người mà chỉ như là Osin trong nhà, chuyên làm lụng việc nhà và thực hiện nghĩa vụ của người vợ khi người chồng muốn... Phụ nữ Nhật nhiều người hay bị rơi vào hoàn cảnh này.
    Nói về các vị trí làm quan chức cao cấp của Nhà nước. Bé nói rất đúng ở cái câu "Địa vị cao giống như đỉnh núi - chỉ có Chim Phượng Hoàng và Loài Bò Sát mới với tới được".
    - Đầu trộm đuôi cướp thì wintersun không nói đến làm gì.
    - Loài bò sát thì: Vì nếu vươn tới địa vị cao chỉ nhờ bằng những phương pháp đấy thì chắc chắn là sẽ rất khó bền. Có thể nay anh có địa vị cao, nhưng ngày mai sẽ lại ngồi nhà đá ngay đấy (Ví dụ Mai Thanh Hải bên Bộ TM đang sắp ngồi nhà đá, một số quan chức của ngành dầu khí, nông nghiệp, Bưu chính viến thông, ... ). Và hơn nữa, đối với những người này thì có thể họ sẽ có được địa vị cao về mặt hình thức đối với nhiều người, nhưng đằng sau những cái sự "kính trọng" về mặt hình thức đấy, liệu sẽ có bao nhiêu người thầm khinh bỉ những con người đó.
    Nếu chỉ đạt được địa vị cao mà lại không có được sự nể phục của những người xung quanh, không có được sự kính trọng của mọi người thì cái địa vị cao đấy nó không phải là cái mà những người trong Hội này muốn vươn tới.
    - Về khái niệm Chim phượng hoàng mà bé đã nêu ở trên. Phải nói rằng, về vấn đề này thì bé đúng là đã mắc một sai lầm vô cùng lớn về mặt nhận thức. Bé phải biết rằng để có thể vươn tới một vị trí cao trong xã hội thì không phải cứ những người học giỏi ở PTTH hay Đại học giỏi là được, đặc biệt là ở những vị trí quản lý. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, thì điều rất quan trọng đối với những người có thể vươn tới được những vị trí quản lý cao là họ phải có sự nhạy cảm: nhạy cảm trong việc dự đoán công việc, xử lý công việc, và nhạy cảm trong việc xét đoán và sử dụng người khác. Quan điểm này của bé thực ra hơi mâu thuẫn với việc bé nhắc đến chỉ số IQ và EQ ở trên. Thực tế đã chứng minh rằng: Những người có IQ cao chưa chắc đã thành đạt. Những người thành đạt hiện nay thực ra lại thường là những người có chỉ số EQ cao (chỉ số thông minh xúc cảm).
    Có rất nhiều người học giỏi nhưng lại không làm việc được và ngược lại có nhiều người học cũng tầm tầm thôi nhưng họ lại rất thành đạt. VD: Bill Gate - 1 trong 2 người sáng lập ra Micro Soft thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng sự nhạy cảm trong quản lý và sự nhạy cảm trong việc nắm bắt và dự đoán những xu thế trong tương lai của công nghệ thông tin thì chúng ta đáng phải học hỏi ông ấy rất nhiều. Ông ấy, có thể không phải là một lập trình viên xuất sắc, nhưng chắc chắn là một nhà quản lý giỏi.
    Các "chú" mà bé gọi là thuộc tuýp Chim phượng hoàng nhưng lại có đến 93% dở dở ương ương, chập chập cheng cheng thì thuộc kiểu những nhà bác học, học giả rất giỏi về nghiên cứu và logic gì đó tất nhiên là cũng có thật. Nhưng mà tỉ lệ không đến 93% như bé nói đâu, mà thấp hơn nhiều lần đấy. Mà những đối tượng này chủ yếu nghiên cứu trong những ngành thuộc khối kỹ thuật hoặc lịch sử. Đề nghị bé Rose làm cuộc điều tra lại về con số 93% kia đi.
    Những cái đối lập nó vẫn luôn luôn cùng tồn tại trong một thực thể mà bé. Chắc hẳn bé đã học "Quy luật mâu thuẫn" (hay còn gọi là quy luật về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập) trong phần triết học duy vật biện chứng của Mác rồi chứ: Mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của sự phát triển.
  5. truonghaivan

    truonghaivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, thế hội này kết nạp girl hay boy vậy ?
    em thì em chả dám, các bác tham thế, định lấy hết phần của người khác à ? coi chừng nghẹn đấy các bác ạ !!
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nếu là nữ em có được nhập hội... những người thích vợ đẹp con ngoan à không con khôn... và gì gì đấy nữa không nhể?....
    Chắc phải sửa lại là chồng dại con thơ mới dễ dàng túm cổ hắn chứ nhỉ....
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 09/11/2004
  7. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ
    Em cũng có ước mơ nè.Nói ra có phải thấp hay cao nữa
    Em mơ cùng lắm là 2 năm nữa là
    Ca sĩ kiêm Người Mẫu NGÔ THANH VÂN sẽ lên xe hoa cùng với em.
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    To Truonghaivan và honghoavi:
    Hội bây giờ đã mở rộng ra rồi, các em nào muốn có chồng dại con thơ để dễ bắt nạt cũng có thể vào đây. Các em nào muốn có chồng đẹp, thông minh, giỏi, giàu, tế nhị, có ý chí, tình cảm, ... cũng có thể vào đây bày tỏ mơ ước và cách thức để đạt được mục tiêu của mình.
    Hôm nào rảnh rỗi, Wintersun sẽ post riêng những bài học căn bản và nâng cao về cưa con trai cho các bạn gái để có thể đạt được mục tiêu của mình. Nhiều cái cứ tưởng đơn giản nhưng không có chiến thuật tốt thì hỏng việc đấy.
    Tặng các bạn gái tham gia vào hội mấy bông hoa tươi thắm. (hoa này tớ phải đạp xe vào Đà Lạt để mang ra đây tặng các bạn đấy): - -
    (1 bông là để chúc cho đạt được người chồng mơ ước, 1 bông là để chúc cho có những đứa con xinh ngoan, bông cuối cùng là để chúc cho công danh sự nghiệp)
  9. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Hình như các bác đang đi ngược với mục đích ban dầu rồi thỉ phải . Cái " vợ đẹp, con khôn" là một thành ngữ để chỉ thành công trong cuộc sống nói chung thoi. Chứ phân tích câu cú ra thì rách việc lắm .
    Em theo dõi cái Topic này từ lúc mới bắt đầu nhưng hôm nay mới post bài . Em hoan hô các bác có cái đầu dám mơ ước vì thành công em nghĩ 90% có được là từ mơ ước. Vì không mơ thì biết lấy cái gì để phấn đấu và để thành công.
    Em xin một chân trong Hội này vậy , vợ chưa có nhưng sẽ có trong hai năm nữa ( có Thiệp hồng báo liền) .
    Em, có một đề nghị, chúng ta bây giờ phải đi lên từ những chuyện nhỏ mới dẫn đến thành công mai sau được. Giả sử một bác nào muốn mở một loại hình kinh doanh gì đó thì đưa ra cho mọi người cùng thảo luận và giúp bác ấy tính toán sao cho ít rủi ro nhất .
    Em buồn ngủ quá đây, hẹn hom khác nhé
  10. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của em sau này là làm chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá.haaaaa

Chia sẻ trang này