1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamman, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn wintersun có giọng diễn giải rất chi là mị dân, rất có triển vọng, hoặc bạn là dạng idealist có niềm tin nồng nàn vào luật nhân quả hoặc pseudo-idealist biết về những bất cập trong con đường thành đạt nhưng vẫn giả vờ không biết để nói lại những điều ai cũng thuộc mà không mấy ai tin, tớ nghiêng về cái sau.
    Hồi trước đánh giá bạn này hơi cao, đọc là vợ đẹp cứ tưởng bạn mong có vợ đẹp thật, nay hoá ra bạn đã cẩn thận thòng thêm định nghĩa thì tớ thấy nên sửa lại có vợ xinh vừa vừa thì may ra đúng.
    Tuy nhiên, hồng nhan bạc triệu đúng đấy, kể những cô có cái mệnh bạc đi nữa thì bạc của các cô còn lâu mới bạc bằng vô số phụ nữ khác.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn! (vì gặp 1 thất bại trên con đường công danh sự nghiệp). Thế là phi xe ra hàng Nét đọc thấy bài của bạn N-A quả thật mình thấy vui, vì có vẻ bạn hiểu đúng về mình rồi đấy. Mình không phải là một người thiếu thực tế đâu.
    Bạn nói rằng mình có giọng rất mị dân là ở điểm nào cơ? Lại còn thêm "rất có triển vọng" nữa chứ. Hà hà... chẳng hiểu "có triển vọng" ở đây là có triển vọng "mị dân" hay là triển vọng gì không biết? (máy móc ở đây chán quá, định chèn cái biểu tượng lè lưỡi ra vào đây mà không được)
    Bạn nói rằng: Hồi trước bạn đánh giá mình hơi cao, tức là bây giờ đánh giá mình thấp rồi phải không?
    Cuộc sống thật có nhiều thứ phải lo nghĩ. Đến stress mất thôi! Bạn bè bây giờ đi đâu hết cả rồi. Ai cũng phải lo cho cuộc sống riêng của mình. Ứớc gì được quay trở về thời học sinh! ước gì có một cô bạn gái thật thân. Ước gì có một người rất yêu mình và mình cũng rất yêu người ta.
    Hôm nay yếu lòng quá nhẻy! Chẳng thấy ý chí quyết tâm và tham vọng ở đâu cả. :)
    Have a nice weekend!
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cô em mình quote bài mình ở đây từ bao giờ mà hôm nay mình mới đọc được.
    Em thân mến à! Chắc 3 đứa cũng không vất vả lắm đâu, vì ngày xưa khó khăn như thế các cụ còn làm sòn sòn đến 7 - 8 được cơ mà. Ngày nay tiến bộ hơn, giàu có hơn, y học hiện đại hơn thì chắc việc có 3 đứa con cũng không đến nỗi vất vả lắm đâu. Mà hình như ngày nay họ có phương pháp mổ đẻ cũng hiệu quả mà không đau thì phải? Không biết có mổ được 3 lần không? Khổ thân phụ nữ nhỉ? Đủ thứ khổ thôi. "Xương" vợ của mình sau này quá. Không biết vợ đang ở đâu, và là ai nữa? Không biết vợ mình sẽ là một trong những người quen của mình ở hiện tại hay là một người mà mình sắp quen.
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0

    Bạn wintersun có giọng diễn giải rất chi là mị dân, rất có triển vọng, hoặc bạn là dạng idealist có niềm tin nồng nàn vào luật nhân quả hoặc pseudo-idealist biết về những bất cập trong con đường thành đạt nhưng vẫn giả vờ không biết để nói lại những điều ai cũng thuộc mà không mấy ai tin, tớ nghiêng về cái sau.
    [/quote]
    Hôm nay buồn! (vì gặp 1 thất bại trên con đường công danh sự nghiệp). Thế là phi xe ra hàng Nét đọc thấy bài của bạn N-A quả thật mình thấy vui, vì có vẻ bạn hiểu đúng về mình rồi đấy. Mình không phải là một người thiếu thực tế đâu.
    chị ơi, chị hiểu sai ông anh của em rùi, anh ý là người con trai thật thà nhất đất Hà thành này đấy ạ, anh ah, anh ăn nói thía nào để người ta hiểu nhầm thía!
    mà anh có biết câu đời là bể khổ ko, hì, dù gì cũng phải cố sống chứ, cố sống mà thực hiện ước mơ " vợ đẹp con khôn" chớ, nhỉ, hi`
    em ủng hộ topic này, sống có ước mơ là tốt, các members cố gắng nhé
    vote cho nó 4*!!!
  5. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Những khi đang chán đời, tớ thấy bạn wintersun nên đọc mấy cuốn kiểu chicken soup để lấy lại cảm hứng, những cuốn như The alchemist hay là Tuesday with Morrie ấy. Sau khi đọc xong, tớ đảm bảo bạn thấy đời còn đỡ chán hơn mấy cuốn ấy nhiều. Như tớ đây này, đọc xong cuốn the alchemist thấy công việc văn phòng của mình khéo còn thú vị hơn --> hết chán việc.
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mến thưa bé Rose là cái câu "hồng nhan bạc mệnh" nó chỉ đúng trong thời phong kiến ngày xưa thôi, khi mà trong xã hội vẫn còn đang quá trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ trong xã hội phong kiến rất khó có điều kiện để học hành cao như nam giới và quyết định tương lai cho mình. Và thực ra, trong xã hội cũ, không phải chỉ những người "hồng nhan" thì mới "bạc mệnh", mà cả những người "không hồng nhan" thì cũng vẫn cứ bạc mệnh như thường.
    Sự "bạc mệnh" của 1 "hồng nhan" trong xã hội cũ thường gắn liền với việc không có một tấm chồng tử tế, hoặc bị ép buộc làm những việc, những vị trí để mua vui cho cánh đàn ông. Nhưng ngày nay, quyền lợi của người phụ nữ đã được đảm bảo hơn rất nhiều rồi. "Hồng nhan" bây giờ không đi liền với "Bạc mệnh" nữa, mà đi liền với nhiều cơ hội thăng tiến trong công danh sự nghiệp, nhiều cơ hội để lựa chọn được những tấm chồng mà tiêu chuẩn càng ngày càng tiệm cận đến cái hình bóng mà mình mơ ước. Ví dụ: Mai Phương có cơ hội nhận được học bổng Anh Quốc, Bùi Bích Phương đã có thể lựa chọn cho mình 1 người chồng giàu có trong số nhiều người vây quanh, v.v...
    Làm gì có chuyện "hồng nhan bạc mệnh" trong giai đoạn ngày nay cơ chứ. Chẹp chẹp... lại nhớ đến ngày xưa có ông thầy nào đó đã nói với mình: "Chân lý là phải gắn với một giai đoạn lịch sử cụ thể nào đó. Một điều gì đấy được coi là chân lý trong thời kỳ này nhưng sang thời kỳ khác thì nó lại không còn là chân lý nữa. Như ngày xưa, mọi người đều nhìn nhận chủ nghĩa tư bản là xấu xa, gắn liền với sự bóc lột người lao động. Nhưng ngày nay, điều đấy không còn đúng nữa, những thứ gọi là văn minh, gọi là ấm no hạnh phúc, nó lại xuất hiện rõ ràng hơn ở các nước TBCN"
    Đề nghị Bé bé bồng bông Bouton_de_Rose về nhà xem lại cái câu "hồng nhan bạc mệnh" nhé!!! [/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    2./ Con khôn: Khoa học chứng minh rằng, chỉ số IQ của trẻ em phụ thuộc rất nhiều vào chỉ số IQ của người Mẹ (bây giờ còn thêm cả EQ-Emotions và AQ-Actions nữa - nhưng những cái này bàn sau) ---> Vì thế nếu các Chú muốn có con Khôn thì phải thêm một điều kiện là VỢ THÔNG MINH nữa thì Con các Chú mới Thông minh![/QUOTE]
    Điều này thì bé nói đúng. Nhưng có lẽ là do bé hiểu lầm ý của người lập topic là bác Vietnamman. Theo Wintersun, cái từ "đẹp" trong cụm từ "vợ đẹp" là nói cả về vẻ đẹp về hình thể và vẻ đẹp về tâm hồn. Mà đã gọi là có vẻ đẹp về tâm hồn thì chắc chắn phải thông minh rồi.
    Với cả thực ra cá nhân Wintersun, cũng như nhiều thành viên trong hộ này, mong muốn có vợ ĐẸP không phải chỉ vì mong có con thông minh, mà còn một lý do rất quan trọng là Wintersun muốn người vợ của mình sau này cũng đồng thời là một người bạn lớn của mình nữa. Hai người cùng làm việc kiếm tiền, cùng chia sẻ công việc gia đình. Có những thứ wintersun không biết hoặc đang phân vân thì có thể hỏi ý kiến vợ, và ngược lại. Chứ Wintersun không muốn có một người mà chỉ như là Osin trong nhà, chuyên làm lụng việc nhà và thực hiện nghĩa vụ của người vợ khi người chồng muốn... Phụ nữ Nhật nhiều người hay bị rơi vào hoàn cảnh này.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:3./ Nhiều tiền: Có 3 cách CHÍNH để có nhiều tiền:
    a./ Quan chức cao cấp của Nhà nước.
    b./ Một Thương gia/Doanh nhân Giỏi.
    c./ Đầu trộm đuôi cướp, buôn lậu, làm ăn bất chính vv... [/QUOTE]
    Những cách chính mà bé bé bồng bồng nêu ở trên là đúng, nhưng bé còn kể thiếu nhiều lắm. Ngày nay, để có nhiều tiền không nhất thiết phải là quan chức cao cấp, hay doanh nhân giỏi, mà còn có thể là những người làm thuê giỏi. Ví dụ như chúng ta có thể cố gắng phấn đấu làm nhân viên trong các tổ chức quốc tế như UNDP, FAO, WHO, WTO... các vị trí cao cấp trong các đại sứ quán, các vị trí cao cấp trong các công ty trong nước và nước ngoài lớn... Có rất nhiều vị trí lương sẽ tính bằng đơn vị 1000 USD đấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Kết hợp với tiêu chuẩn ĐỊA VỊ CAO của các Chú, Chị phân tích tiếp. a./ Quan chức cao cấp - Địa vị cao XH: Các Chú đã nghe câu này chưa nhỉ!? "Địa vị cao giống như đỉnh núi - chỉ có Chim Phượng Hoàng và Loài Bò Sát mới với tới được".
    I-La Mã./ Chim Phượng hoàng (CPH): Các Chú phải học cực ĐỈNH hồi Phổ thông lẫn Đại học. Học - Học và Học. HỌC GẠO - Trong 100% những Chú thuộc tuýp CPH thì có đến 93% các Chú dở dở ương ương, chập chập cheng cheng--> HÃM lắm!
    II-La Mã./ Loài Bò Sát (LBS): Type này IQ thấp, Học Dốt nhưng Mồm mép tép nhẩy, Lươn lẹo là giỏi. Loại này bây giờ chiếm % khá đông trong xã hội. Loại này được xếp vào TIỂU NHÂN hạng nhất --> CŨNG HÃM lắm!
    Tiếp nhé: Như trên đã C/minh bắt buộc phải có tiêu chuẩn VỢ THÔNG MINH nữa thì mới đủ cái tiêu chuẩn dài ngoằng của Các Chú là: "Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền, có địa vị cao trong xã hội... !!!! Các Chú cứ nghĩ mà xem, liệu có Cô gái thông minh nào lại MONG MUỐN được làm Vợ của Một La Mã và Hai La Mã HÃM TÀI ở trên!?
    [/QUOTE]
    Nói về các vị trí làm quan chức cao cấp của Nhà nước. Bé nói rất đúng ở cái câu "Địa vị cao giống như đỉnh núi - chỉ có Chim Phượng Hoàng và Loài Bò Sát mới với tới được".
    - Đầu trộm đuôi cướp thì wintersun không nói đến làm gì.
    - Loài bò sát thì: Vì nếu vươn tới địa vị cao chỉ nhờ bằng những phương pháp đấy thì chắc chắn là sẽ rất khó bền. Có thể nay anh có địa vị cao, nhưng ngày mai sẽ lại ngồi nhà đá ngay đấy (Ví dụ Mai Thanh Hải bên Bộ TM đang sắp ngồi nhà đá, một số quan chức của ngành dầu khí, nông nghiệp, Bưu chính viến thông, ... ). Và hơn nữa, đối với những người này thì có thể họ sẽ có được địa vị cao về mặt hình thức đối với nhiều người, nhưng đằng sau những cái sự "kính trọng" về mặt hình thức đấy, liệu sẽ có bao nhiêu người thầm khinh bỉ những con người đó.
    Nếu chỉ đạt được địa vị cao mà lại không có được sự nể phục của những người xung quanh, không có được sự kính trọng của mọi người thì cái địa vị cao đấy nó không phải là cái mà những người trong Hội này muốn vươn tới.
    - Về khái niệm Chim phượng hoàng mà bé đã nêu ở trên. Phải nói rằng, về vấn đề này thì bé đúng là đã mắc một sai lầm vô cùng lớn về mặt nhận thức. Bé phải biết rằng để có thể vươn tới một vị trí cao trong xã hội thì không phải cứ những người học giỏi ở PTTH hay Đại học giỏi là được, đặc biệt là ở những vị trí quản lý. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, thì điều rất quan trọng đối với những người có thể vươn tới được những vị trí quản lý cao là họ phải có sự nhạy cảm: nhạy cảm trong việc dự đoán công việc, xử lý công việc, và nhạy cảm trong việc xét đoán và sử dụng người khác. Quan điểm này của bé thực ra hơi mâu thuẫn với việc bé nhắc đến chỉ số IQ và EQ ở trên. Thực tế đã chứng minh rằng: Những người có IQ cao chưa chắc đã thành đạt. Những người thành đạt hiện nay thực ra lại thường là những người có chỉ số EQ cao (chỉ số thông minh xúc cảm).
    Có rất nhiều người học giỏi nhưng lại không làm việc được và ngược lại có nhiều người học cũng tầm tầm thôi nhưng họ lại rất thành đạt. VD: Bill Gate - 1 trong 2 người sáng lập ra Micro Soft thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng sự nhạy cảm trong quản lý và sự nhạy cảm trong việc nắm bắt và dự đoán những xu thế trong tương lai của công nghệ thông tin thì chúng ta đáng phải học hỏi ông ấy rất nhiều. Ông ấy, có thể không phải là một lập trình viên xuất sắc, nhưng chắc chắn là một nhà quản lý giỏi.
    Các "chú" mà bé gọi là thuộc tuýp Chim phượng hoàng nhưng lại có đến 93% dở dở ương ương, chập chập cheng cheng thì thuộc kiểu những nhà bác học, học giả rất giỏi về nghiên cứu và logic gì đó tất nhiên là cũng có thật. Nhưng mà tỉ lệ không đến 93% như bé nói đâu, mà thấp hơn nhiều lần đấy. Mà những đối tượng này chủ yếu nghiên cứu trong những ngành thuộc khối kỹ thuật hoặc lịch sử. Đề nghị bé Rose làm cuộc điều tra lại về con số 93% kia đi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Sao các Chú cứ thích tạo ra/đi tìm/bắt buộc những cái ĐỐI LẬP cùng tồn tại trong một cái ĐỐI LẬP là sao nhỉ!?[/blue][/b][/size=3]
    [/QUOTE]
    Những cái đối lập nó vẫn luôn luôn cùng tồn tại trong một thực thể mà bé. Chắc hẳn bé đã học "Quy luật mâu thuẫn" (hay còn gọi là quy luật về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập) trong phần triết học duy vật biện chứng của Mác rồi chứ: Mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của sự phát triển.
    [/quote]
    Hay tuyệt vời, skid_row đọc xong bài của hai anh chị này quả thực ko còn biết nói gì hơn, chị viết cũng giỏi mà anh phản bác cũng tài ha, hì hì.
    Nói thía thui chứ thực ra thì skid_row cũng nghĩ rằng bác vietnamman lập ra cái topic này cũng là có lý của bác ý. Con trai thời nay tiêu chuẩn kén vợ cũng kinh ra phết, nhẩy, nhưng mà skid_row thì ủng hộ, chuyện, con người sống phải có mơ ước, và mơ ước này của các members của Hội này thì quá chính đáng , nhỉ?
    Hội những người thích vợ đẹp, con khôn, nhiều tiền, có địa vị cao trong xã hội...
  7. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy em skid_row@ quảng cáo cho ông anh của mình, chẹp..... Ko cần phải quảng cáo nhiều như thế đâu, "hữu xạ tự nhiên hương em" ạ. Ông anh em đã có người " đánh gía cao" rồi thì việc mong có chị dâu của em ko sớm thì muộn cũng diên ra trong vòng từ 2-10 năm nữa, chỉ cần bác Wintersun ko yêu cầu cao quá, bác nhẩy
  8. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí uyn tờ săn ở trên net có vẻ đc nhiều em hâm mộ ghớm........
    Cho tớ đú xin một chân đê...
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bạn TrangB thông cảm! Cô em của mình cứ suốt ngày sợ mình ế nên mới quảng cáo nhiều như vậy thôi. Cô em ơi! Hôm nào anh em mình lại cùng nhau đi cưa các cô gái nhé! Anh vào cưa cẩm con gái nhà người ta, còn em thì đứng ở ngoài nhắn tin vào cho anh hướng dẫn anh cách nói chuyện, cách cưa cẩm, cách ghi điểm...
    Lại quay lại tâm sự với TrangB. Mình thì cũng làng nhàng như ai, chẳng có gì nổi bật, xuất xắc cả. Thế nhưng mà vẫn cứ thích yêu cầu cao. (thảo nào giờ vẫn chưa có ai là phải). Mà Trang B biết không? Đọc xong bài của Trang B thì "tiêu chuẩn vợ" của mình còn cao hơn 1 bậc nữa. Đó là thêm cả tiêu chí: "vợ có nick trong ttvn và có hình đại diện đẹp" (càng thêm tiêu chuẩn chắc càng ế dài dài). Vậy là đã 16 tuổi rồi mà vẫn chưa có cô nào? Bố mẹ mình đang sốt ruột lắm, muốn có con dâu rồi. Mình thì còn sốt ruột hơn bố mẹ nhiều! Đã 16 tuổi rồi, sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi mà vẫn cô đơn.
    To accounting: Ơ cao tinh ơi! Có phải Ơ cao tinh chính là cái cô mà có câu nói bất hủ "99% những người con trai mà tôi thích đều là những người đã có gia đình" không? Mà đề án chống cô đơn của mình lập cho Acc hôm nọ đã thực hiện được chưa?
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    GIải pháp cho bạn accounting là cố quen cho được 100 người đàn ông, loại bỏ 99 người đã có vợ theo tỉ lệ ban đầu sẽ còn lại the one, đến lúc đó đương nhiên bạn sẽ là thành viên danh dự của hội này.
    Tớ lại phải tiếp tục con đường vun đắp "sự nghiệp" chồng giỏi, con khôn, kiếm nhiều tiền đây, mà tớ vừa mới thấy một sự nghiệp lấp ló ngoài kia, phải đuổi theo ngay, bao giờ túm được sẽ thông báo để đăng ký làm thành viên chính thức hội này, hehe.
    Được n-a sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 23/11/2004

Chia sẻ trang này