1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích xem+đọc chuyện Harry Potter

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi miaow, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, truyên này tớ thấy cứ trẻ con thế nào ấy. Nhưng mà rồi thì cũng mê.

    Mấy tập đầu ra nguyên cả bộ nên đọc nhiều, nhớ lâu. Các bộ sau lúc nó mới ra bản tiếng Anh, thèm quá ko chờ được ngồi lọ mọ đọc, đọc xong mệt quá cóc đọc lại nữa , nên giờ chỉ nhớ mang máng. Chả nhớ chú Sirius chết thế nào
    Có điều mỗi lần đọc xong truyện lại thấy bực mình. Ku Harry Porter chả có tài năng qué gì cả. Toàn ăn may với lại bạn bè, thầy cô giúp đỡ. Chán ghê. Ít ra có liên quan đến một nhân vật đặc biệt như Voldermort thì cũng phải tòi ra một vài khả năng đặc biệt gì đó cho nó xứng đáng với sự kỳ vọng của cả thế giới pháp thuật chứ, đàng này còn kém cả những đứa bình thường, dở tệ.
    Được cái phim thì hay. Tập mới vừa rồi ấn tượng nhất là đoạn cái xe của trường phù thủy nữ được kéo đến bởi bầy ngựa có cánh, và chiếc thuyền đến từ Rumani thì phải (ko nhớ rõ) của Victor Krum nổi lên từ lòng nước, đoạn đó xem hoành tráng ghê. Tớ coi phim HP rất muộn, tập 1 ra được 2, 3 năm thì mới bắt đầu xem, nhưng trước đó có chơi cái game Harry porter trong máy vi tính. Hê hê, game thì trẻ con thôi nhưng đồ họa nó vẽ dựa theo trong phim, rất đẹp, và cũng phần nào hiện thực hoá được những hình ảnh tưởng tượng ra trong đầu lúc đọc truyện. Thích nhất là cái cảm giác được đứng trong một toà lâu đài đồ sộ với kiến trúc cổ có tuổi đời hàng trăm hàng nghìn năm.
    Khì khì, định ngồi giải lao một tí mà viết lung tung ra nhiều quá. Còn bao nhiêu việc , quay vào làm đã. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và nhiều may mắn.
  2. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không, về đọc lại truyện đeeee
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi cấp 3 thích đến mức gần thuộc lòng, đọc đoạn nào cũng tưởng tượng được ra đoạn đấy nó thế nào. Rồi lần đầu tiên được xem phim, ko có thuyết minh vẫn nhớ như in câu nào đứa nào nói cái gì, ngồi phiên dịch, phụ huynh cứ lé cả mắt ngạc nhiên . Hic, nhưng vẫn thích đọc mấy tập đầu hơn, từ tập 4, 5 trở đi thấy ko say mê như hồi trước nữa. Có thể tại tác giả để cho nhân vật lớn lên. Hoặc tại mình lớn!
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi rồi cưng ạ !! Thích cãi ko !!! Xem thử nhé. Tập 1 "Hòn đá phù thủy", từ lúc thoát khỏi chân con chó 3 đầu thì Hermione giúp thoát khỏi đám cây gì sợ ánh sáng, ku Ron chơi cờ hộ, còn đoán cái bài toán cốc kiếc gì đấy hình như cũng Herminone nó giúp nốt, lúc vào đánh nhau, tưởng teo rồi thì vớ phải ông phù thủy lởm, đụng vào thằng bé một cái là bỏng giãy như đỉa phải vôi, thế mà chú Harry nhà ta cũng lăn đùng ra xỉu, lúc tỉnh dậy thì đâu đã vào đó, thịt chó đã có rau thơm. Chán chưa nào. Tập 2 "phòng chứa bí mật" thì cũng toàn Hermione điều khiển từ vụ biến hình. Đến lúc chui xuống ống cống, gặp con rắn đang sợ vãi cả ra thì tự dưng có chú chim con của cụ Dumbledore từ đâu tung tăng bay đến, mổ nhầm toét mắt con rắn nhà người ta (may mà cụ Slytherin chết rồi chứ ko thì đền mệt, rắn nghìn năm tuổi chứ có phải rắn Lệ Mật qué đâu ). Mà khổ, đến lúc rắn nó mù rồi cũng chả có cái phép thuật nào ra hồn để mà thi triển, chạy cong mông, đến lúc đường cùng thì tự dưng khuơ khuơ cái kiếm kiểu "chó cùng dứt dậu", thế nào lại cắt đúng con rắn nhà người ta chết tươi, đúng là chó ngáp phải ruồi. Tập 3 tớ cóc nhớ lắm, hình như có mỗi đoạn tạo con "thần hộ mệnh" là đáng kể thì phải, khốn nỗi chú Harry nhà ta cứ khi nào quyết tâm tạo thần hộ mệnh thì nó lại chui ra 1 con hình... giun. Bọn Dementor nó hắt hơi phát đã chết cứng. Mãi đến lúc vô thức mới tạo ra được 1 con hình "nai có sừng" :-p . Gớm, mà cái loại vô thức mới chịu tòi ra như thế thì đâu có được coi là phù thủy giỏi, ít ra cũng phải đến mức thu phát tùy tâm, chứ nếu ko thì cùng lắm cũng chỉ như chú Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ, thân mang tuyệt kỹ Lục Mạch thần kiếm mà rồi cũng chỉ là gà con cho người ta mần thịt thôi
    Tập 4, thi Triwizard competition thì phải, tớ cóc nhớ truyện rõ lắm, nhưng xem film thì bực cả mình. Phần thi thứ nhất, oánh nhau với con rồng lửa, chú Harry nhà ta sợ quá, tí són đ'' ra quần, vớ được cái chổi bay tới bay lui tía lia mà cũng suýt chết, may thế nào con rồng dở hơi tự dưng đâm đầu vào cột ---> die . Đợt thi thứ 2 thì đáng ra thua đứt đuôi, may nhờ ku Neville (ku này ko chơi cho Manchester United), vốn được thằng giả mạo Moody giật dây, ném cho cái cục gì nuốt vào cổ biến thành mang còn chân tay mọc màng như chân vịt nên mới bơi lội tung tăng trong nước, chả nói đâu xa, chỉ so sánh với chú Cedric tự biến đầu thành cá mập đã thấy thua quá xa rồi. vân vân...
    2 tập cuối tớ xem ko kỹ. Nhưng mà chỉ nhớ là 2 tập này oánh nhau rất nhiều, tức là áp dụng sát ván cái (có vẻ là) ưu điểm của Harry Porter, tức là "oánh nhau" rất tốt trong các giờ Defense Against Dark Art, thế mà cuối cùng cũng chả thấy Harry nhà ta thể hiện được giề. Tập trước thì nhìn ông bố Sirius teo, tập sau thì ngó cụ Dumbledore cũng theo chân học trò về với Chúa. Chán.
    Tóm lại, Harry Porter qủa thật là quá kém cỏi. Chả có khả năng gì đặc biệt. Àh, trừ mỗi cái xà ngữ (vô dụng ) và việc tổ lái cái chổi đua khá tốt (dù sao cũng kém xa Victor Krum )
  5. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ha ha hoá ra ngồi hí hoáy viết lung tung xong bảo mình vào xem =))
    ờ ờ , nói chả sai , HP toàn gặp may, cái này thì ngay từ hồi đọc truyện tớ cũng nhận thấy thế he he nhg thực ra HP có được gọi là phù thuỷ giỏi đâu , chỉ là fù thuỷ nổi tiếng vì là ng duy nhất thoát được lưỡi hái tử thần từ Voldermort thôi . Nhg ai bảo tên chimnon kia là k có biệt tài j khác so với các fù thuỷ khác ho ho nếu k fải HP thì ai là người có thể nhận ra được Vold mỗi lúc nó trở nên mạnh hơn hay nhg giấc mơ báo trước về sự xuất hiện của nó . Chắc hiện thời đấy tạm là cái giỏi duy nhất của HP (ngoài cưỡi chổi cho đội nhà và vài cái lặt vặt )
    Xem tên chimnon kia viết j nào


    HP vẫn đang trên trường học nhá k có j là lạ nếu 1 bài học làm nhiều lần mới được cả , mà trong lúc vô thức ng ta làm được vậy là ng ta có khả năng nhắc lại , ai nói HP là fù thuỷ giỏi , hả ?
    vâng !
    Cedric hơn 1 lớp ! Biết đâu bài học hoá đầu cá mập HP học ở năm sau thì sao
    á
    mìn chưa được đọc tập này , đang để dành
    nhg mà cụ Dumbl chết hả ? theo chân học trò về với chúa là sao ? (hỏi thế thôi nhg đừng ai trả lời nhé , mất vui của tớ )
    nghiêm cấm so sánh! sự so sánh nào cũng lệch lạc! Mà ông cứ thích so đo thế là sao nhể ? Thế đố ông biết Krum với HP ai nổi tiếng hơn ?
  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    tên chimnon đâu roài
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ko chấp dân cãi cùn cưng ạ !!!
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được pimkie sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 25/12/2005
  9. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    thằng cha này cùn thật
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh này trông cũng đẹp​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này