1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích xem phim ma. Kế hoạch offline - chi tiết trang 19!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi _taythinhaduong_, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Tale of 2 sisters tớ chưa được xem nhưng người bảo chán người bảo hay nên cũng không biết nghe ai. Dạo này còn cái phim The Others ấy, cũng kinh kinh! Nicole Kidman đóng. Cả cái phim The Host nữa, cũng rất cảm động. Jì nữa, tớ đang được tư vấn một loạt: "con mắt âm dương", "the host", "the others", lại còn "scary movie 3" nữa. Ai mà xem cái này rồi thì thôi, khỏi bàn. Chuyển thể từ The Ring sang, làm thành kịch bản hài! T____T, chán chết! Rồi thì The Grudge, The hills have Eyes. Nói chung là dạo này chị tớ tiêu tốn khá nhiều vào phim ma nên không gạ được bả mua thêm! ! Tiếc một cái, tớ mới xem The Ring 2 (của Mỹ) với The Ring của Nhật thôi chứ chưa được xem The Ring 1 của Mỹ. Tớ thấy The Ring của Nhật dựng chán, và không có jì đáng sợ cả.
    À, còn một điều nữa nhé! Biết sao tớ không sợ ma không? Có một cách duy nhất thôi, cứ nghĩ rằng trên đời này không thể có ma, không bao giờ có ma, thì bạn sẽ hết sợ đấy! Được cái hình như cái ý nghĩ mạnh mẽ này của tớ được rèn luyện từ hồi lớp 1 đến giờ đang bị lung lay! Cái chính là mẹ tớ rồi nhiều người thân của tớ gặp rồi nên...
    Dù sao đi nữa, tớ vẫn tin 99,99% là "không có ma"!
  2. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ấy cha, bạn này coi 1 lúc cả đống phim ma thế ko sợ "tẩu hoả nhập ma " à??
    Dù bít rằng trên đời ko có ma ( cũng chỉ 90% chứ chưa đến 99.99% như bạn), nhưng mình vẫn có cảm giác sợ khi coi phim ma
    Mà mình nghĩ, đã coi phim ma thì phải sợ mới dzui chứ
    Lâu nay coi phim ma quỷ riếc mình ''ngộ'' ra 1 điều. Thật ra ko phải ma đáng sợ nhất mà là con người mới đáng sợ nhất. Đặc biệt là khi con người đã chứa ''tâm ma'' thì còn ghê gớm hơn cả ma. Bởi vì theo cốt truyện của các bộ phim ma, thì ''ma'' xuất hiện, giết người đa số là do ''trả thù'' hành động nào đó rất xấu xa của con người trong quá khứ. Và thường thì nó ko giết những người ko liên quan.
    Cái điều mình ngộ ra ko biết có đúng ko nữa
    hi hi
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, xem phim ma chả đáng sợ lắm. Chỉ có cái cảm giác hồi hộp, ko hiểu nhân vật sẽ chết kiểu gì.
    Nếu CLB film ma thành lập, hôm nào trên rạp có phim gì giật cục 1 chút kiểu như snake on the plane thì chúng ta off đi xem 1 buổi.
  4. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    huynh này cứ thích chết chóc ấy nhỉ.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Căn bản thế này. Mấy phim như Grude, The ring, ... có cho chiếu ở VN đâu. Thôi, xem tạm mấy phim giật cục vậy, hay là nhà ai có HDTV, nhà rộng thì đến off để xem mấy film kia.
  6. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
  7. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Cụ The Ring của Nhật xem ghê chết được, mình xem phim của Mỹ thì thường không sợ mấy, nó làm không theo kiểu bí hiểm lắm, còn các phim của Trung Quốc, Hàn Quốc, làm theo kiểu tâm linh,ẩn ẩn hiện hiện, xem nhiều khi mấy đêm tưởng tượng, hoặc nghĩ lại là không ngủ được. Mình sợ nhất là ma mà cứ ở trong gương. Hix, con gái hay soi gương mà. hihi. Có một lần xem phim của Việt Nam mà thấy sợ mới khiếp chứ, không nhớ tên phim là gì.
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    A đúng rồi, phim "Oan hồn" hay phết, eo nhìn ghê nhất là cái đoạn có con bé đứng ở góc tường nhìn kinh không thể tả. Mình ghét xem phim ma của Mỹ, nhiều máu và hơi mất vệ sinh quá. Kết nhất là phim của Châu á
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Phim Oan hồn thấy mấy đứa bạn mình bảo xem thử, phim Việt Nam nhưng chưa xem, nghe bạn nói lại thấy máu rùi, cơ mà, mỗi lần xem phim ma xong lại phải hy sinh mấy đêm để nghĩ về con ma đó.
    Nhớ hồi đi xem phim ở rạp, cái phim: Hình nhân liễu gai, có mỗi một đoạn là nhân vật chính ôm con bé chết đuối mà mình lại đi che mắt mất, con bạn ngồi bên cạnh hận suốt, bảo cả phim có mỗi cảnh hay thì lại... (mà cũng có ghê gớm lắm đâu) ê cả mặt. hix. Đựơc cái sợ ma nhưng thích xem phim ma, mà xem thì toàn che mắt đoạn có con ma. hihi.
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hiii, thế thì bạn giống bạn tớ rồi, xem phim ma mà toàn nhìn thẳng vào tivi và nhắm mắt ^^
    Nhưng mà bạn ạ, xem phim ma ở rạp không khoái lắm vì đông người mà. Xem ở nhà ý, cảm giác thú vị lắm, nhất là lúc cuối mấy đứa đẩy nhau vụ lấy đĩa ra khỏi ổ ý, úi giời, động đến cái đĩa còn ghê.
    Tớ thì lần nào xem phim ma xong cũng đau khổ mấy đêm vì mấy chị ma ý, suốt ngày cứ tưởng tượng ra rồi hìhì.
    Xem Oan hồn đi bạn, âm thanh đỉnh đỉnh lắm, giống như bạn nghe đĩa kể chuỵện ma của Nguyễn ngọc ngạn ý, phê lắm ^^

Chia sẻ trang này