1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thuộc cung Bạch Dương - Aries (21/3-20/4) Lên tầng 2.Kế hoạch offline trang 90

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanchettc, 28/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RED_HOT_CHILI_PEPPERS

    RED_HOT_CHILI_PEPPERS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Okies thế cho tớ join chit chat nhé!
    Y! :extremelysweetkiss@yahoo.com
    Mà hội mình đang có vụ zì TO lắm à!!
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ôi sorry cả nhà nhé. Hôm qua bị "gọi" đi có việc nên không off đến phút cuối với mọi người được. Mọi người thông cảm nhé. Hẹn lần sau vậy!
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bạn về sớm nên k được ăn bánh
    Tối qua về thế nào, vẫn chưa thấy các em gái pót bài là sao
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mạng nhà em lởm quá, mấy hum nay chẳng online được. tranh thủ vào spam tý đã.
    Bài tường thuật và ảnh thì sẽ post sau nhé cả nhà
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Vào hồi 18h hôm qua 26-3-06 tại quán Cafe Bạch Dương 28 Phan Đình Phùng đã diễn ra cuộc offline vô cùng hoành tráng của nhà Aries.
    17h45p Fri, aries88neik819 có mặt tại quán đã thấy bác Thần chết và anh Peterpan ngồi đợi sẵn ở đó rùi. Vô cùng xúc động trước sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm rất cao của anh thần chết, suýt nữa Fri đã quá khích lao nhanh vào ôm chầm lấy bác ấy để tỏ rõ sự cảm động nếu không có sự ngăn cản của em aries.
    Một lúc sau Anthony xuất hiện, bác này là mem mới toanh chưa ai gặp mặt, thía mà vừa bước vào quán đã hùng dũng tiến đến và chọn lấy một chỗ dễ quan sát cho mình. Cả nhà yên lặng đợi bác này ngồi yên vị, mới dám lên tiếng hỏi : " Liệu bác có phải Anthony? ". Bác ý gật đầu cái rụp và bắt mọi người giới thiệu một vòng để tăng thêm phần thân thiện.
    15p sau, Alabakha cùng chị bạn anh ấy tiến vào quán. Cả nhà bị gây sock khi thấy tự nhiên hum nay anh Alabakha nhà mình phong độ khác thường. Vẫn chiếc kính cận ( có vẻ tri thức ), vẫn bộ quần áo mặc cả tuần không giặt , nhưng hum nay nhìn bác ấy tươi tắn hơn, sáng sủa hơn. Mọi người băn khoăn tự hỏi : "không biết sự đổi khác của bác ấy có liên quan gì đến cô gái xinh xắn bên cạnh không "..
    Điểm danh nhà mình được 8 người. Không đông nhưng cũng không phải quá ít. Cả nhà quyết định đi ăn nhẹ rồi sẽ chuẩn bị sinh nhật chung tại một quán Karaoke quen thuộc ở Ngõ Huyện. Ngay tức khắc Miến Lươn Hàng Da được chọn làm điểm đến. Vụ ăn tối được diễn ra chớp nhoáng và mọi người lại đồng hành lên đường.
    Trời mưa lất phất ( thời tiết giống hệt lần off trước) cả nhà tiến đến 36 Ngõ Huyện chỉ trong vòng 5-10p gì đó. Vào phòng hát, điểm danh thì thấy thiếu mất bác Anthony ( bác này sẽ phải nhận kiểm điểm ), nhưng thêm vào đó là một gương mặt quen thuộc của cả nhà. Em ES( chị không nhớ rõ).
    Trong phòng hát, dưới ánh điện xanh đỏ mập mờ, bác thần chết một mình sô lô không biết mệt. Trong lúc đợi chị honghaxinh, cả nhà trang trí lại bánh gatô ( vì do sơ suất của Friaries88 nên chữ ARIES của nhà mình bị viết thiếu ). Phải đến 30p sau, khi thần chết sô lô khoảng hơn 10 bài hát việt thì chị hongha mới xuất hiện. Trên tay chị là một món quà - một món quà duy nhất ( không biết chị định tặng cho ai). Cả nhà thắp nến và cùng nhau hát vang lời hát : HAPPY BIRTHDAY TO ARIES. Một tràng pháo tay giòn giã và một cuộc ẩu đả bằng chai leng keng hưởng ứng cuộc vui.
    Đến phần quà. Do chỉ có một phần quà duy nhất nên đành áp dụng rút thăm để chọn ra người may mắn nhất. Và người may mắn hôm đó không ai khác là anh Thần chết. Nhận món quà được trao, bác ý run run mở. Ánh mắt ngạc nhiên pha lần niềm xúc động vì món quà đầy ý nghĩa khiến bác ý nghẹn ngào mất vài giây không nói lên lời - một chú khỉ vàng xinh xắn đã thuộc về bác ý ( ý nghĩa thật vì bác này sn 80 ). Tiếp đến là phần quà của anh Peterpan được dành tặng cho hai em bé nhất nhà là aries88 ES. Hai món quà cực đẹp do anh ấy tự làm, Fri nhìn mà ...... ( đề nghị hai em gái post món quà của anh ấy lên cho cả nhà xem nhé, đẹp lắm cơ ).
    ... Phần chính của buổi sn đã diễn ra như thế. Sau đó mọi người lại tiếp tục ca hát và ăn uống. Do hai em aries88ES còn đi học nên phải về sớm, vì vậy cả nhà cũng thống nhất ra về cùng nhau mặc dù chưa ai muốn chia tay sớm như thế chút nào..
    Buổi ọp nai kết thúc vào lúc 21h với niềm vui trọn vẹn.
    @Nhóc : up ảnh lên để làm sinh động thêm phần tường thuật của chị nhá

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 27/03/2006
  6. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    <--- bánh SN lúc đầu thiếu mất 2 chữ
    [​IMG] <--- bánh lúc sau đã hoàn chỉnh với sự chỉnh sửa của Thu_6 và Alabakha
    Được aries88 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 27/03/2006
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] <--- em post lại bánh lúc đầu
    [​IMG] <--- tăng 2 cả nhà đi ăn
    [​IMG]
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tiếc hùi hụi vì không đi được cùng cung mình. Hôm qua em bận văn nghệ cùng lớp đến 10h30 rồi còn đi ăn uống đến 2h mới về ...Tuy vậy cũng cực vui...Thế là những ngày tháng sinh nhật của cung mình đang diễn ra thật ý nghĩa và hoành tráng nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này