1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thuộc cung Bạch Dương - Aries (21/3-20/4) Lên tầng 2.Kế hoạch offline trang 90

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanchettc, 28/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, đi trách nhau làm gì...Quan trọng bây giờ là 1 kế hoạch hợp lý cho việc off lần này , cũng sắp hè rồi mà, mọi người có thể sắp xếp đi chơi xa ko ?

    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 28/04/2006
  2. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ha, nhà mình dạo này cũng ít người.
    Thực ra thì đến giờ cũng chẳng còn mấy hứng thú đi off cùng nhà mình nữa. Mỗi lần được có vài ba người con con.
    Chán.
    Đã thế lại chẳng còn ai có hứng thú chăm sóc nhà cửa nữa chứ.
    Gần như hiện nay chỉ còn có mỗi em hiền socopie và anh tiên sinh còn hay vô. Hô hô... chúc hai người thành chính qủa.
    Còn đi off thì mùng 1/5 này cả nhà nếu có hứng thú thì về Đồ Sơn một chuyến đê.
    Tớ thì đi từ 30/4 sáng đi tối về rồi sáng 1/5 lại đi tiếp.
    Thỉnh thoảng điên điên tí cho nó máu.
    Cả nhà cho ý kiến đê.
    Kinh phí thì đi xe máy cho nó rẻ, lên đấy chắc mỗi mạng tầm 100k là đủ roài.
    @Nhóc : Chúc mừng kết qủa thi tốt của em. Xứng đáng cho công sức của em bỏ ra thôi.
    Hôm thứ 3 ấy, ko đón nhóc tự nhiên anh lại được hẳn 2 cô mời đi uống nước. Sướng thía.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có em àh? EM đã bỏ buổi off nào của nhà mình đâu nhỉ?
    P/S Diary : hum nay là ngày dek gì mà lắm người phản đối mình thế
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng vàng anh Quote lại ấy, chú nói thế thì hỏng bét. Anh chả muốn thành chính quả đâu, chắc em Hiền cũng thế thôi, em nhỉ. Cứ thành 1 con người bình thường cái đã. Nhắc lại,anh là anh ứ thích thành chính quả đâu với anh thành chính quả thì cuộc sống buồn tẻ lắm
    @all: Mọi người đi chơi đi cho thoải mái... còn riêng TS thì chỉ ước gì được nghỉ để đi chơi thôi
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    còn có cả tôi nữa cơ mà, tôi cũng rất là thương xuyên vào trông nhà mà sao chẳng có ai nhac gì đến tôi là sao.......
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    ko biết có phải em ngốc quá không nhưng thành chính quả là thành cái gì nhể
    những ngày nghỉ thì mọi người có kế hoạch hết rồi, nên có khi hơi khó anh alabakha ạ, lên lịch thời gian dài 1 chút để còn bàn bạc chứ đã bảo cung mình ít nhưng chất lượng mà...
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Em này đúng là ngốc thật.
    Chỉ có đi tu thì người ta mới dùng tới từ thành chính quả
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em có khi là bận từ bi h đến cuối năm vì thế đi chơi xa chắc em chịu thui!
  9. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hik, bận gì thì cũng chỉ đi chơi có một ngày thôi mà em. Bỏ một ngày em vẫn còn đầy cơ hội để học bù mà. Lo gì. Sao mọi người cứ phải quan trọng hoá vấn đề thế nhỉ?
    Đi chơi cũng là một cách học thật là hiệu quả và đi chơi cũng để sau khi đi chơi về học tập tốt hơn. Hiểu không?
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Người trả lời câu hỏi ko cần trả lời của em lại càng ngốc hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này