1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thuộc cung Bạch Dương - Aries (21/3-20/4) Lên tầng 2.Kế hoạch offline trang 90

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanchettc, 28/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Tối nay là 1 buổi tối ko vui của TS. Hơi bị ức chế, đã thế còn bỏ lỡ 1 dịp đi ăn ốc với 1 cô bé thật đáng yêu nữa chứ .
    Thấy buồn quá cả nhà ơi
  2. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Dương Cưu (21/3-20/4) năm 2006
    Trong chuyện tình cảm, bạn luôn là người thích những cuộc rượt đuổi cưa cẩm hơn là sở hữu hẳn một anh chàng/cô nàng nào đấy. Một khi đã đánh "đổ" con nhà người ta thì bạn cứ như thể một quả bóng, xì hơi nhanh chóng, đặc biệt là khi người ấy hết lòng hết dạ vì bạn. Tuy nhiên, trong năm tới, có thể bạn sẽ chung tình hơn thông thường, lạ không?
    Từ tháng giêng đến tháng 3, có một người làm bạn điêu đứng thực sự, và họ đòi hỏi sự tôn trọng tuyệt đối nơi bạn. Bạn cũng bắt đầu quên đi những thói quen bông phèng của mình, quyết chứng tỏ sự chân thành, đổi lại để có một quan hệ bền chắc. Tuy nhiên, tình yêu không phải là trọng tâm duy nhất của Dương Cưu trong năm. Có thể bạn sẽ có những bước đi tầm vóc về mặt nghề nghiệp. Nhiều khả năng giữa tháng 3, bạn sẽ phải tăng tốc để có thể biến mục tiêu mới thành hiện thực, nếu không thì đến cuối tháng 9, bạn sẽ có sự thay đổi khá rõ rệt. Hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận những sự khác biệt đó.
    Đến đầu năm 2007, bạn sẽ ngạc nhiên trước những biến đổi ở nơi mình, những khoảng cách mà bạn đã tiến được. Nói chung, dù bạn có thế nào thì cũng đảm bảo đây là một năm đáng nhớ và tốt đẹp. Vì vậy, nếu hiện tại bạn chưa cảm thấy hài lòng thì cứ bình tĩnh nhé, rồi sẽ đâu vào đó cả thôi. Hãy cứ thư giãn và làm những gì mà bạn cho là đúng.
    st
  3. tuanhac0422

    tuanhac0422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    - em nghe đâu đó 1 câu: khi tui nói "I love u", em mất 3s để nghe, 3ph để viết nó ra, 3h để hiểu, nhưng tui sẽ mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
    - Em cũng thuộc cung con cừu, xin các tiền buối chiếu cố
    Được tuanhac0422 sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 01/06/2006
  4. tuanhac0422

    tuanhac0422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chính xác năm nay sẽ là năm đáng nhớ của con cừu 84 vì là năm cuối với người học 4 năm.
    ém học 5 năm nhưng năm nay sẽ rất đáng nhớ vì bạn em học 4 năm, hĩ hĩ nửa tháng nữa nó ra trường. biết làm sao đây.......
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em vừa thi xong môn đầu tiên. Ko đến nỗi tệ, chiều em mới lo!
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mới bắt đầu bài viết đã thấy đồng chí triết lý tình yêu ầm ầm sợ quá
    Chào mừng bạn đến nhà Dương Cưu
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Các nhóc nhà mình cố gắng thi tốt nhé...Chị đọc đề thấy cũng không khó lắm nhỉ
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Sắp tới mùa WorldCup rồi, các bác Cừu nhà ta đặt cửa nào đây nhỉ
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 ngày mệt mỏi, xong tâm trạng lại fơi fới tung bay ...
    @Em: Cảm ơn tình yêu của em
    @Mấy nhóc 88: Chúc bọn em thi tốt mấy môn còn lại. Chúc bình tĩnh và tự tin
  10. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là Dương Cưu (21/3-20/4) năm 2006
    Tôi tự nhủ khi năm mới đến rằng năm nay không hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, mà nó sẽ là 1 năm đầy khó khăn và thử thách. Đến bây giờ được 5 tháng rồi những điều tôi nghĩ đều đúng. Tôi mệt mỏi, và cảm thấy mất phương hướng. và thực sự trống rỗng. Với Dương Cửu Năm sau có mang lại điều gì không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này