1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thuộc cung Bạch Dương - Aries (21/3-20/4) Lên tầng 2.Kế hoạch offline trang 90

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanchettc, 28/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn bến Hàn lãng mạn lắm, 2 anh em TS vừa thử vòng qua... cảm nhận: Nắng
    Nhưng chắc chiều tối mát thì tuyệt
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bến Hàn ở đâu thế anh TS?
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Bến Hàn Quốc được mô tả rất chi tiết ở đây
    http://www.ttvnol.com/tvty/799641.ttvn
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, hôm qua em nghe điểm của em là 30 điểm cả nhân, cứ tưởng đỗ chắc, ai ngờ vừa đọc báo thấy dự kiến điểm chuẩn khoa em là 30, suýt chết. Huhu!
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
  6. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    up lên cái nào
    không biết có đi ọp cả box được không nữa
    chúc DC nhà mình mỗi người đều có ngày chủ nhật vui thật vui nhé
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Offline. Cuối cùng thì ngày hôm nay TS cũng có buổi offline, nhưng buổi off này thật đặc biệt và đáng nhớ với bản thân TS.
    Chia tay em 30 phút rồi mà còn thấy tiếc nuối, bâng khuâng... já như em ko bận nhỉ
    Thật ngại với nhà mình quá, vì câu chuyện TS kể ra ở đây có vẻ như ko fù hợp lắm, vì tính chất rất đặc biệt... đơn jản đặc biệt vì buổi ọp chỉ có 2 người
    Rời nhà tầm 3h chiều, vứt lại hết những ưu tư fiền muộn đằng sau, sau đó 2 anh em TS rủ nhau lên Hồ tây, chạy lòng vòng qua bến Hàn.. trời mát mẻ, không khí trong lành khiến người ta có cảm jác thật bình yên, êm ả. Đặc biệt không jan nơi bến Hàn càng làm cho người ta có cảm jác thật thoải mái, phóng khoáng... jó hiu hiu mang từng đợt hương sen thổi đến khiến lòng người càng thêm ngất ngây... ngất ngây không chỉ bởi hương sen cùng với không jan lãng mạn mà ngất ngây còn bởi em... 1 cô gái thật dễ thương, xinh xắn... em thật nhẹ nhàng, từ jọng nói tới những hành động, cử chỉ... đáng yêu lắm
    Hê hê, thật buồn cười và cũng ngộ nghĩng vì nhìn 2 anh em cứ như là 1 đôi iu nhau chứ chả fải 1 buổi ọp... Và cũng vì lẽ đó mà cả 2 đều nghĩ ko thích hợp cho việc cứ ngồi ở 1 nơi mà các đôi nam thanh nữ tú cứ càng ngày càng kéo đến... 2 anh em nhìn nhau cười và quyết định rời khỏi 1 nơi... kô dành cho buổi ọp này
    Lên xe và kế hoạch tiếp theo là... đi xem film. Bộ film được chọn mang tên "Điệp vụ báo hồng" 1 bộ phim hài... và bộ phim đã mang lại những tiếng cười thật thoải mái... kết thúc bộ film mà 2 gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
    Cho xe chạy lòng vòng quanh khu phố cổ, và mục tiêu được chọn tiếp theo tất nhiên là màn ăn uống, điều ko thể thiếu được cho 1 buổi offline. Cũng là để jải quyết vụ bù đắp năng lượng cho những trận cười thật thoải mái khi xem film..
    Dừng xe ở 1 hàng bánh cuốn... 2 anh em lại có cơ hội nhìn nhau cười Ngồi yên vị rồi, 10phút trôi qua vẫn chưa thấy gì, rồi đang tính thắc mắc với chủ quán thì 2 bát nước chấm được mang ra... lại chờ, lại được nhìn nhau cười Rồi chờ thấy sốt ruột, TS đành gọi trước jò và chả ra ngồi ăn trước cùng với rau sống. Đang mải mê fa trộn nước chấm thì em jật jật tay áo nói: hình như đến lượt anh em mình rồi thì fải anh ạ.
    Đúng vậy, đĩa bánh đầu tiên đã đến lượt 2 anh em, thật tuyệt, ko bõ công chờ đợi. Bánh cuốn ở hàng này cực ngon luôn, hic hic, nhắc lại mà thèm.
    Ờ, TS cũng mở ngoặc thêm là cái hàng bánh cuốn này địa chỉ ở 71 Hàng Bồ, nhà mình có ai có hứng thì cũng nên thưởng thức.
    Hôm nay tâm trạng quá, cũng chẳng bít tường thuật kiểu gì, chỉ bít lòng bâng khuâng...
    Chia sẻ cùng cả nhà đôi điều như vậy...
    Ờ, còn nữa chứ, trưa nay thì TS cũng có 1 buổi trưa thật tuyệt, 11h đón bạn TS, rồi cùng đi chợ, bạn TS trổ tài nấu nướng và có 1 bữa trưa thật ấm cúng...
    Hôm nay đúng là 1 ngày đáng nhớ...
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Trời, anh tiên sinh nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà lãng mạn phết nhờ
    Cái bến Hàn và fim đó em đều xem rồi nên có thể chia sẻ cảm xúc với anh đó...
    Công nhận nhìn khung cảnh ở bến Hàn đẹp...Những hình vẽ trên đường, 1 đầm sen rộng, 1 hồ nước mênh mông...***g lộng gió...cảm giác như ko còn những lo lắng, buồn phiền thường ngày nữa...
    Fim " Điệp vụ báo hồng " thì buồn cười đau cả bụng ...
    Anh Giáp có người yêu "dễ xương" thế mà cứ giấu nhá
  9. estrella

    estrella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo ĐỖ
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì nữa. Khao cả nhà đi thôi.
    Cuối tuần này đi ọp cả box em nhé.
    Chúc mừng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này