1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tóc dài và thích tóc dài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nut_chai, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư cô em đúng là Không có tóc không rụng nên ngồi hơi bị ung rung đấy , v22h04 cũng may là còn nước còn tát chứ Tiểu thư thì....
  2. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    đúng.. tiêu chuẩn số 1 của chú giống của anh
  3. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    đúng.. tiêu chuẩn số 1 của chú giống của anh
  4. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Con gái để tóc dài trông rất nữ tính , nhưng mà dài thì dài đừng nên dài quá là được, ngang eo là đẹp nhất !!!
  5. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Con gái để tóc dài trông rất nữ tính , nhưng mà dài thì dài đừng nên dài quá là được, ngang eo là đẹp nhất !!!
  6. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Tớ bây giờ chán ớn tóc dài rồi... vướng víu lại mất công chải chuốt => tớ quyết định xuống tóc sau 6 năm để tóc .
    Vẫn nhớ hôm đi cắt tóc, mẹ dắt đi hẳn hòi, chị cắt tóc vẫn cứ phải hỏi " Em quyết định cắt ngắn thật đấy à? Tóc đẹp thế này sao không để?... Ừ, thế xong thì bán cho chị nhá, bộ này cũng phải 3 trăm". Lúc đấy tủi thế không biết, bụng bảo dại "Tóc tôi nuôi 6 năm giời, dài hơn mét mốt mà giờ chị bảo tôi bán cho chị với giá 300 ... đùa à"
    Giờ để tóc ngắn thấy thoải mái hẳn, làm gì cũng đỡ lượt thượt và không có ý định nuôi tóc dài một lần nữa đâu... Nhưng dẫu sao ngày trước cũng tự hào 3 đứa bạn chơi với nhau, đi đâu cũng gắn với nhau... và ai cũng ấn tượng vì cả đứa tóc dài ngang eo giống nhau (nhất là các bà bán hàng trong chợ vì 3 chị ăn quà như mỏi khoét) Và cũng không nghĩ ngày trước
    tớ mê tóc dài đến vậy, hồi cấp 1 tớ toàn để tóc như con giai vì tháng nào mẹ cũng bắt tớ cắt tóc cho gọn gàng. Thế rồi thấy các chị để tóc dài đẹp, tớ bắt chước, mẹ không cho nhưng vẫn cứ để. Chủ nhật mẹ bắt đi cắt tóc thì chạy ra lan can đóng cửa lại không cho mẹ vào... bí quá thì gào ầm lên khóc lóc ăn vạ kiểu Chí Phèo. Lâu rồi mẹ tớ chán, chẳng bắt cắt nữa, mặc kệ tớ và thế là tớ để tóc dài từ đấy.... Còn bây giờ không hiểu sao mỗi lần thấy tóc ai quá dài, tớ nghĩ đến tớ ngày trước và .... sợ.
  7. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Tớ bây giờ chán ớn tóc dài rồi... vướng víu lại mất công chải chuốt => tớ quyết định xuống tóc sau 6 năm để tóc .
    Vẫn nhớ hôm đi cắt tóc, mẹ dắt đi hẳn hòi, chị cắt tóc vẫn cứ phải hỏi " Em quyết định cắt ngắn thật đấy à? Tóc đẹp thế này sao không để?... Ừ, thế xong thì bán cho chị nhá, bộ này cũng phải 3 trăm". Lúc đấy tủi thế không biết, bụng bảo dại "Tóc tôi nuôi 6 năm giời, dài hơn mét mốt mà giờ chị bảo tôi bán cho chị với giá 300 ... đùa à"
    Giờ để tóc ngắn thấy thoải mái hẳn, làm gì cũng đỡ lượt thượt và không có ý định nuôi tóc dài một lần nữa đâu... Nhưng dẫu sao ngày trước cũng tự hào 3 đứa bạn chơi với nhau, đi đâu cũng gắn với nhau... và ai cũng ấn tượng vì cả đứa tóc dài ngang eo giống nhau (nhất là các bà bán hàng trong chợ vì 3 chị ăn quà như mỏi khoét) Và cũng không nghĩ ngày trước
    tớ mê tóc dài đến vậy, hồi cấp 1 tớ toàn để tóc như con giai vì tháng nào mẹ cũng bắt tớ cắt tóc cho gọn gàng. Thế rồi thấy các chị để tóc dài đẹp, tớ bắt chước, mẹ không cho nhưng vẫn cứ để. Chủ nhật mẹ bắt đi cắt tóc thì chạy ra lan can đóng cửa lại không cho mẹ vào... bí quá thì gào ầm lên khóc lóc ăn vạ kiểu Chí Phèo. Lâu rồi mẹ tớ chán, chẳng bắt cắt nữa, mặc kệ tớ và thế là tớ để tóc dài từ đấy.... Còn bây giờ không hiểu sao mỗi lần thấy tóc ai quá dài, tớ nghĩ đến tớ ngày trước và .... sợ.
  8. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    mìn cũng đang có ý định "xuống tóc"
  9. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    mìn cũng đang có ý định "xuống tóc"
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ờ,cô em v22h04, chị noi theo gương chăm chào hàng của em í mà.
    Nói thế thôi, chứ chị post ảnh chị là tại chị tưởng đấy là thủ tục vào Hội.
    Tóc rụng nhiều là do mùa đấy cưng ạ. Khỏi lo! Chỉ cần chăm chỉ gội bằng dầu Sunsilk với xả Sunsilk bồ kết như chị là được. Tóc cưng nhuộm hả? Thì dùng xả Hướng Dương. Tóc cưng ép hả? Thì phải hấp theo chu kỳ nhỏ nhất là 3 tuần/1 lần.
    Tội nghiệp! Ăn chơi phải chịu tốn kém thôi. Chứ cứ "mộc" như chị thì nó hơi già... nhưng đỡ tốn thật cưng ạ.
    À, còn 1 cái bí kíp be bé: gội đầu xong lau đầu bằng khăn bông khô. Nhớ: không được vò khăn mạnh tránh gây chà sát lên bề mặt sợi tóc. Cách tốt nhất là: bọc khăn quanh lọn tóc và bóp mạnh mạnh một chút để nước thấm vào khăn.
    (Cách dùng khăn thấm khô tóc trên đây cũng là cách vắt khô quần áo bằng vải tơ tằm)
    Chết rồi, lại nhầm nhọt đây là box Làm đẹp mới khổ chứ.
    Dù sao thì đây cũng là Hội Tóc Dài và Thích Tóc dài. Thôi thì cứ tha hồ mà buôn các kiểu chuyện liên quan đến tóc dài đi nhỉ?
    Nào: bà con cho địa chỉ các Salon chăm sóc tóc tốt đi ạ!!!! Địa chỉ các cửa hàng "thời trang dành cho mái tóc" nữa nhỉ?

Chia sẻ trang này