1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi OilTrader, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Thêm một chú rắn nhé!
    [​IMG]
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chú rắn Cộc đuôi!!!!
    Cho đến khi nhận được thiếp hồng của Bạn,mình mới tin rằng trong cuộc sống thật khó có thể tồn tại một tình bạn trong sáng giữa Nam và Nữ ,chí ít thì một trong hai người đó có cảm tình với người kia mà vì một lý do nào đó khiến họ không thể nói lên lời ........
    Mình lạc vào một thế giới của rắn vì cái tội ghét nhà trẻ,và cứ thế trở thành em út của lớp ,cũng chẵng nhớ rõ lúc nào mình với bạn trở thành bạn thân của nhau nữa chỉ biết rằng hồi học cấp 3 bạn vẫn luôn gọi Mình bằng chị xưng em chỉ vì một hôm mình vô tình nói mình ..thích như thế .mình cũng chẳng để ý bạn thi trường nào cho đến khi đứa nào đứa nấy đã yên vị học được một năm và nhận được những lá thư của người em hồi cấp 3.
    Những ngày nghỉ chủ nhật ,những buổi tán gẫu ít ỏi của hai đứa vì mỗi đứa học ở một thành phố với mình là những niềm vui của bạn cũ thì với cậu đó là cả những câu chuyện dài ,Mình cũng quý cậu thật sự như một người bạn. Đôi lúc nghe bạn bè trêu trọc mình chợt thoáng nghĩ :không phải chuyện đùa đấy chư???và rồi lại vụt quên đi những điều ngớ ngẩn ấy !!!!
    Sự hiện diện của bạn như một điều tất yếu bên mình ,nó giúp mình vượt qua nỗi buồn một cách ngọt ngào khi mình xa nhà ba năm. Đôi lúc đứa nọ hởi đứa kia đã có Bạn gái,bạn trai chưa??mà lòng thầm mong không nhận được câu trả lời...cũng chẳng hiểu vì sao nữa .............
    Mình về nước vẫn hai đứa ở hai thành phố ,bạn giờ đã là giảng viên đại học rồi ,chắc chẳng còn trẻ con như ngày nào nữa nhưng với mình những kỷ niệm về cậu về một chú rắn cộc đuôi vẫn tươi mới và đầy ngộ nghĩnh ......Chú rắn ấy QĐ lấy vợ vì sắp đi học tiến sỹ ,sợ lúc về sẽ ế .............Lấy vợ mà cũng khóc ư???
    29 tuổi rồi cơ mà !!!!
    Mình xin lỗi vì không biết uống rượu nên chén cậu rót mình đã không uống cạn, Tình cảm của mình không chỉ ở chén rượu ấy đâu, mình chắc chắn là như thế đấy !!giả dụ lúc ấy mình có uống cả chai thì cũng không thay đổi được gì nữa rồi,....mình sẽ nhớ mãi những gì bạn nói với mình hôm ấy .
    Chúc chú rắn ấy Hạnh phúc và mãi mãi Hạnh Phúc là những gì mình muốn nói .và mình sẽ luôn nhớ về bạn như những điều kỳ diệu của cuộc sống ,về những sự im lặng không thể diễn tả thành lời....

  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có một người bạn như cậu... và tớ cũng cứ mung lung trong ... những tình cảm đó ...
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 15/12/2005
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Nếu chỉ đi uống bia suông với nhau thì có, còn đi cafe linh tinh, xem phim vớ vẩn thì đúng là 1 trong 2 người có vấn đề với nhau thật.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết cho chú rắn cộc đuôi của bạn....mình cũng cảm thấy nhơ nhớ tới một chú rắn rất đáng iu. Có lẽ giờ này chú rắn đó đã ngủ ngon rồi và mình cũng luôn mong cho chú rắn đó HP.
  6. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng có anh rắn nào cho em lam quen nhỉ? buồn thế
  7. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Welcom , có anh nè , xin gia nhập hội , cũng Rắn đây (Nhưng mà em nghe bà già em báo là Rắn Hổ mang các bác ạh )
    11/08/77
  8. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tuổi con Rắn hợp nhất với tuổi con Gà , mỗi tội bây h cúm gia câm khắp nơi nghe kinh wá , em sợ.....
  9. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    anh ui, thịt gà bây giờ đang được bán trở lại ròi ạ, anh yên tâm đi, em là gà sạch siêu thị đó. ăn ngon tuyệt, không sợ cúm đâu.
    rất vui được làm quen với anh
  10. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Được hoang_cohon sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 17/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này