1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi OilTrader, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang rồi, về chuồng ngay
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Xuỳ.. xuỳ.. dẹp ra nào, tớ đang nghiêm túc. Định giữ gái làng phỏng? Cứ phải cho tớ loăng quăng, thì may ra mới XUẤT CHUỒNG được chứ
    Các anh các chị là cứ cho em xin một chân nhé, đừng có nghe nhời cậu này.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 21/10/2005
  3. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hì, songtunu, em làm chị hồi hộp quá. Có những mấy quyển sách nói về tuổi Rắn cơ á? Chị thì nhớ có một ông nhà thơ nào đó làm hẳn một bài thơ tặng những người tuổi Rắn, để lúc nào tìm lại trong đống giấy tờ lộn xộn rồi post lên đây cho cả nhà cùng đọc.
  4. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi rồi cũng tìm được box này. Jan Jan nói đúng tình trạng chung quá.
    Quanh đi, quanh lại đã gần 30 tuổi, ai hỏi tuổi thì trả lời là em mới ĐÔI TÁM, vậy mà đã làm được điều gì nhỉ?
    May mà sống vô tư nên vẫn được mọi người khen là trẻ, không biết là có phải an ủi mình không?.
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Vâng. Buồn cười lắm, em chơi với nhiều người tuổi Rắn, cơ mà chẳng chơi lâu được với anh nào, vì các anh ý cứ rủ nhau đi cưới vợ hết , chỉ còn lại toàn Mỹ nhân tuổi Tỵ suốt ngày rủ rê em ... lượn phố
    Con gái đứng chữ Đinh là vất vả roài.. mà vất vả nhất là đường chồng con đấy (hẹ hẹ, em đang bắt chước thầy bói). Thực ra chẳng phải vì không có anh nào theo đuôi, mà ngược lại, họ còn có nhiều là đằng khác.. đấy cái vất vả cũng từ đấy mà ra, xung quanh toàn các anh như thế.. bảo làm sao không hoa mắt chóng mặt.. để đến nỗi chẳng thể thấy được anh nào là phù hợp với mình.. nhưng mà không sao, các chị yên tâm đi, em nghe nói 101% số các chị Đinh Tỵ em chơi cuối năm sẽ có tin vui
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 22/10/2005
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 22/10/2005
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà bọn nó chẳng cho đi ăn, đói mà lại còn gặp các bác Đinh Tị, thôi thì gọi là vài chia sẻ với các bác, tẹo nữa ăn cho nó được nhiều.
    Tôi tuổi Mùi, thua các bác 2 tuổi. Vấn đề ở đây ko phải là ai lớn tuổi hơn ai, mà vấn đề tôi muốn nói là tôi cực kỳ xung với các bác tuổi Tị.
    Tôi ko tin vào tướng số, bói toán, cũng chưa từng tìm hiểu xem tuổi Mùi có xung với tuổi Tị ko, nhưng qua trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân, tôi cũng xin "hồ đồ" mà kết luận một câu rằng "tuổi Mùi rất xung với tuổi Tị".
    Trong những mối quan hệ mang tính chất thường xuyên đối với đối tác, bạn bè, người thân, người quen....thì cứ người nào tuổi Tị là khiến tôi có nhiều bức xúc. Toàn là người lịch sự cả nên ko oánh nhau, ko cãi lộn kiểu chợ búa nhưng...cứ như kẻ thù....
    Từ trước đến nay tôi có "liên quan mật thiết" với 4 người tuổi Tỵ, trong đó chỉ có 1 người (do ko gian và thời gian ko gặp nhau nhiều) thì có vẻ rất hợp, những gì bức xúc với...3 người còn lại thì tôi...chia sẻ với người kia. Tuy nhiên tôi chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai rằng tôi cực xung với mấy người tuổi Tị.
    3 người còn lại thì thật kinh khủng. 1 là trưởng phòng cũ. Cứ lên cty mà ko nhìn thấy bác ấy là trời hôm đấy mới đẹp làm sao, còn cứ nhìn thấy bác đã đến trước rồi là thấy trời đất xám xịt. Kỳ lạ cái từ lúc tôi chuyển công tác thì hoà bình lại lập lại, tự nhiên lại thân thân.
    Người thứ 2 là quản lý 1 nhóm dự án mà tôi cộng tác. Bẩn tính kinh khủng, luôn tìm cách kìm kẹp tôi. Điên quá tôi làm cho một bài ca rồi chấm dứt quan hệ.
    Người thứ 3 là người đang luôn hiện diện xung quanh tôi....mỗi ngày. Đúng thế đấy! cứ sáng sáng chưa kịp hít thở khí trời trong lành cho thoả thích thì đã phải rúc đầu vào cái phòng ngửi khí...điều hoà và cách khoảng 2m là bác ta. Xung đến nỗi cả phòng tìm cách đặt giai thoại. Bác ta là trưởng phòng, việc của tôi lại liên quan rất nhiều đến bác nên mọi người...đặt luôn cho cái biệt danh là thư ký (tôi rất bực mình với cách gọi này). Hôm nào vắng tôi hoặc bác ấy là có vẻ im ắng hơn, mọi người lại đằng hắng trêu "thư ký ơi, im ắng quá!" (hoặc ngược lại). Hoặc hôm nào mọi người cần sự tập trung cao độ là y như rằng họ sẽ cầu cho vắng mặt 1 trong 2 người (tôi hoặc bác ấy). Vâng! vì chỉ có tôi và bác ấy xung với nhau, chứ cả 2 lại ko xung với ai khác trong phòng. Làm việc kiểu này mệt mỏi lắm các bác ạ! Tôi đã nghĩ ra thật nhiều giải pháp nhưng vẫn ko giải quyết được tình trạng này, đành AQ cái kiểu hôm nào muốn yên tĩnh thì ở nhà làm việc cơ quan.
    Từ minh chứng bằng mối quan hệ với 4 người trên, tôi có một nhận xét về tuổi Tị thế này:
    - Các bác khá thông minh, giỏi giang, có tinh thần học hỏi, cầu tiến, có địa vị. (Các bác tuổi Tị chẳng hề lận đận đâu, thành đạt lắm)
    - Rất khôn (!!!)
    Tôi thấy mình chỉ xung với tuổi Tị, còn lại hợp với tất cả các tuổi (Vì trải nghiệm cuộc sống thấy chỉ "gay gắt" với mấy ông bà trên). Tự nhiên tưởng tượng "xung quanh mình mà chỉ toàn người tuổi Tị thì chắc chắn tôi sẽ ko còn là tôi lúc nào ko biết, mà chắc là sẽ hơn bà la sát" :(.
    Giờ thì chúc các bác một ngày nghỉ thoải mái, vui vẻ một cách trọn vẹn.
  8. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Không biết 1976 Thìn thì có hạp với Đinh Tỵ không ta ?
  10. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, Queen ơi, chẳng hiểu thế nào chứ em gái của JJ cũng tuổi Kỷ Mùi như Queen, lấy một cậu tuổi Đinh Tỵ, rất hợp đấy. Hai vợ chồng nó lúc nào cũng ríu rít hạnh phúc lắm. Bạn bè của JJ cũng có mấy cậu lấy vợ tuổi Kỷ Mùi, cuộc sống rất ổn. Đấy là trong chuyện hôn nhân tình yêu , còn trong tình bạn và công việc thì ko rõ thế nào. Nói một cách công bằng thì hai chị em JJ ko hợp tính nhau lắm, nếu ko nói là xung khắc, nhưng khá là thương yêu nhau, đặc biệt là từ khi em gái đi lấy chồng thì càng thương nhau hơn. Ngoài ra JJ cũng chơi với mấy cô em sinh năm 1979, rất quý. Hihi, hôm nay định viết về chuyện khác, vào đây thấy các bác bàn chuyện hợp tuổi hay không lại có hứng thú viết vài dòng. JJ ko quan tâm lắm chuyện hợp tuổi, yêu quý một người nào đó quan trọng nhất là hợp tính tình và tìm thấy sự đồng cảm, chia xẻ. Nhưng nghe các cụ nói thì con gái tuổi Đinh Tỵ hợp với các anh sinh năm 1969, 1973 nhất . Các anh tuổi Kỷ Dậu thì JJ chưa có cơ hội quen ai cả, nhưng Quý Sửu thì chơi với nhau cũng khá là thân. Có mấy người sinh năm 1971 nữa, rất hợp tính nhau, thế mà nghe đâu theo các cụ là xung khắc cơ đấy. Tớ nói dài dòng như thế nhưng rút cục ý của tớ chỉ là không tin lắm vào chuyện tuổi tác tam hợp hay tứ hành xung . Mọi điều đều phải xuất phát từ tình cảm của trái tim mình . Chúc cả nhà vui vui nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này