1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi OilTrader, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Oái, có một lần tớ bảo với 1 ông anh là em dạo này vẫn thế anh ạ, vẫn lãng mạn thì ông ấy bảo, cô tự nhận mình lãng mạn nghĩa là chẳng còn tý lãng mạn nào nữa rồi . Tớ thỉnh thoảng cũng ngồi nhìn mưa rơi bên cửa sổ đấy nhưng chẳng chờ chàng nào cả . Đôi lúc cho phép mình mơ mộng một chút cũng chỉ để cân bằng hơn mà thôi, còn cuộc sống thường ngày thì ai chẳng có vô số thứ để lo toan và nghĩ ngợi, mệt mỏi lắm. Bọn mình cũng bước vào tuổi 30, tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học chung của mọi người là năm 1999, đến bây giờ cũng đã hơn 6 năm. Thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau, chưa có gì là không đi qua, có lúc lòng tin ở cuộc sống này đã hao hụt đi ít nhìn, có lúc mình nhìn đời với ánh mắt rất bi quan. Nhưng rồi vẫn phải đứng lên mà đi tiếp, làm thế nào khác được. Nói cho cùng, có thể mình không thay đổi được cuộc sống và môi trường xung quanh nhưng vẫn có thể tự tạo cho mình một góc bình an và tự tặng cho mình những niềm vui nho nhỏ: một lọ hoa đẹp, một bài hát, một cuốn sách hay... đều có thể đem lại niềm vui cho tớ. Tớ bây giờ thích mình sống vui vẻ và yêu đời, để tránh trở thành bà cô già mà lại còn khó tính trong mắt mấy đứa em .
  2. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    , đừng kỳ vọng vào người đàn ông lý tưởng nhé, mailanthao. Làm gì có người đàn ông lý tưởng , cũng như không có người phụ nữ lý tưởng . Cậu xem này
    http://www.petalia.org/Funpage/idealman.htm

  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    , đừng kỳ vọng vào người đàn ông lý tưởng nhé, mailanthao. Làm gì có người đàn ông lý tưởng , cũng như không có người phụ nữ lý tưởng . Cậu xem này
    http://www.petalia.org/Funpage/idealman.htm
    [/quote]
    Jan-Jan ơi, đó là chuyện "ngày xưa" mà, lý tưởng trong mắt tớ trước đây là học cao, hiểu biết, cầu tiến,...này nọ....Nhưng giờ hả? Chung thuỷ, chân thành, hỏi tớ: "em bằng lòng làm vợ anh không?" ok luôn....Giải pháp của tớ để tránh thành bà cô khó tính là chịu khó giao lưu, tham gia gặp gỡ trao đổi, chứ thú thật với cậu, tớ chẳng lãng mạn ngồi nhìn mưa rơi được, đừng giận nhé, vì mỗi người mỗi tính cách mà...
    To cả nhà: Sao rồi? Đinh Tỵ ơi!!! không ai muốn off cả à? Không lẽ bọn mình tự nhận là già hết rồi à?
  4. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, mailanthao, tớ là tớ giận lắm đấy nhé . Hihi, cậu cứ vui vẻ, trẻ trung như thế nhé. Tăng cường giao lưu gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ, ít lãng mạn, cũng tốt (con gái mơ mộng và lãng mạn quá không tốt). Chắc chắn cậu sẽ sớm gặp một anh chung thuỷ và tốt bụng. Chúc vui nhiều .
  5. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nào, tìm lại bài của meBup up lên đây cho mailanthao. Thỉnh thoảng tớ chiều tính "lười" của cậu nhé, chỉ nhằm mục đích sau này nếu cậu mời nhà 77 đi đám cưới thì miễn cho tớ khoản phong bì . MeBup ới ời, cậu ở đâu thì về làm bà mai thử xem nào, biết đâu đấy, cậu lại là bà mối mát tay cho các cô Rắn còn độc thân của nhà mình
    Trong lúc tìm kiếm tớ còn nhặt được câu này của RG, hihi, tớ hoàn toàn đồng ý với cậu đấy, RG ạ
    .
  6. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    cái này dùng được
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ khi xưa tôn thờ chủ nghĩa thực dụng, còn bây giờ đang giai đoạn Hồi xuân, khoái nhìn mưa rơi, khoái đi dạo công viên, khoái đi chơi xa, khoái có 1 buổi tối dạo Hồ Xuân Hương, đạp xe đạp đôi, ăn ngôn nướng, uống sữa đậu nành ...... Tiếc rằng con gái thời nay hết đứa lãng mạn rồi -> chấp nhận ế thôi
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Vậy nam 1977 nữ 1985 thì sao hả bồ ? Bói cho bà con đây đọc chơi với !
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này duykiet và Jan-Jan có vẻ hợp nhau đây này... Sáp vô đi thôi, 2 người cùng lãng mạn, thích nhìn mưa rơi, ...được quá còn gì...Cả nhà ủng hộ nào
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ tết không vào mạng thấy nhà mình dạo này rôm rả ghê. Không biết có bạn nào có tin TY vui vẻ chưa báo cho cả nhà cùng mừng đầu năm mới nhỉ. Tết về nghe các cụ kêu ca làm tớ não hết cả cõi lòng. Không biết đi Chùa cầu tình duyên có linh không cả nhà? Tớ thi thoảng cũng thích đi chùa lắm nhưng chẳng biết cầu thế nào. Năm nay sẽ năng đi chùa hơn với hy vọng tết về không bị các cụ ca cẩm điệp khúc "lấy chông đi thôi"
    Chúc cả nhà mình một năm mới nhiều niềm vui và chúc những con Rắn đáng yêu còn đang alone sẽ tìm được một nửa của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này