1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi OilTrader, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xem quẻ bói cho Alanh:
    Alanh sinh năm 1977: Cung Khôn
    Người yêu tương lai của Alanh sinh năm 1983: Cung Đoài
    Xét về tuổi thì tỵ kỵ hợi nhưng mạng thì khá là hợp nhau. Chẳng Những thế mà có quẻ bói như sau:
    Chồng khôn lấy vợ cung Đoài
    Mạng tường hưởng thọ lộc tài dài lâu
    Con trai hiển đạt công hầu,
    Gái hiền rể thảo trước sau toại lòng​
    [/center]
  2. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ chị Hiền, chị Yến và chị Thuỷ: E đã photo tìa kiệu Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ thể theo iu cầu của các chị rồi nhé. Các chị xem lúc nào co thể lấy được thì bẩu e nha
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Có thế chứ, thế là bây giờ tung tăng ở page 77 rồi. Hôm qua định bụng up phát làm bài đầu tiên của page 77 nhưng tự dưng mạng lên cơn không thể vào được đành thôi. hú hú.
    Ngày mới em Ctrl +C rồi Ctrl +V vào đây tý cho nhà mình tham khảo.
    HẠNH PHÚC Ở ĐÂU???
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó qúy giá của con người đi,nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,
    họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được.
    Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
    ?oKhông, con người rất thông minh. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.
    Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh.
    Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ư kiến:

    ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hăy giấu nó ở chính bên trong con người.
    Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.
    Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thứ con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và
    kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đă được giấu ngay trong tâm hồn mình!
    ST: chẳng nhớ ở đâu ... nhưng chắc chắn trên nét. hề hề
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn rhosimi nhiều, thông tin tốt lành này bây giờ tôi mới được nghe đấy. Tiện đây cho tham khảo ý kiến luôn cái Khôn và Đoài kia là cung (mà cung là thuộc về cái gì nhỉ???? - Cung và Mạng có phải là một không. Thế còn cái gọi là KIM MỘC THỦY HỎA THỔ mà người ta hay nói đến là gì nhỉ???
    Mình chẳng hiểu gì cả thấy người ta nói nhiều nên hỏi mọi người
    He he. cam ơn nhé
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    trang 77 rồi. Em Socola ơi, bản phô tô đưa hết cho chị Yeumaudo nhá. Cứ tình hình này tớ phải kiếm một anh tuổi hổ sinh năm 74 mới được. Không biết trên ttvnol có anh 74 nào còn free không nhỉ
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Uh, tối thứ 7 đi cafe em Trang cầm đi cho chị nhé.
    Aqua ơi, tớ thấy có một anh 74 rất hay đấy......hihi, thứ 6 tớ sẽ dắt anh ta đi cho bạn nhé (anh chàng này đang bị mama bắt lấy vợ, tớ đang dụ dỗ anh ta nghe lời mama đi). keke, mình trở thành bà mối từ khi nào thế này nhỉ>
    @cả nhà: nghe chừng nhà mình thích bói toán ghế. Còn lão Alanh, yêu là yêu mà cứ đưa ra bói toán thế này. Hết cả lãng mạn.
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @ Yeumaudo: Cái anh 74 của cậu chắc chẳng nên cơm cháo gì đâu. Cậu không nhớ kiểu của mình là "bất ngờ vào tháng 9 à". Kiểu này chắc gặp nhau do cãi nhau ngoài đường mất . Mà hôm nay tôi xin nghỉ phép đấy. Vụ đi HBB mà các nàng không đi là tôi phải ở nhà một mình, lúc đó tôi đến tận công ty bà ăn vạ cho mà xem.
    @ Em Socola đi off với bọn chị đi, tặng em này và vote em 5 sao.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oki. bà cứ xin nghỉ phép đi. nếu không đi HBB thì qua cty tôi chơi. Keke. Tôi quên mất là bà phải gặp "bất ngờ", hihi, thôi tôi cứ để thứ 6 bà gặp bất ngờ vậy. Hihi, bà liên quan đến số 9 mà thứ 6 là ngày 18 (1+8=9) trùng hợp quá còn gì.
    @Mailanthao: tớ tìm mỏi mắt mà có thấy cái chương trình cafe tối thứ 7 của cậu đâu. Cậu post lại cho bà kon biết đi.
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Hú hú, Yêu máu đổ ơi, alanh còn trẻ thế mà gọi bằng lão hả. hay ta thống nhất cả nhà rắn gọi nhau bằng lão cho vui nhể... hế hế
    Còn chuyện yêu đương á???? đã yêu đâu mà mất lãng mạn. Muốn nghe ý kiến mọi người thôi. he he Chứ còn yêu thì cứ yêu mờ... chẳng thấy chữ ký của alanh trước đó sao: Thà yêu em để rồi đau khổ... còn hơn cả đời này ta không biết môi em....
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Alanh mâu thuẫn kinh, đã lôi cái chữ ký ra làm dẫn chứng, thế mà vẫn còn phải tham khảo ý kiến xem có nên yêu em 83 hay không, nào là tuổi có hợp không, nào là phụ huynh có phản đối không... etc. Đã chấp nhận "Thà yêu em mà đau khổ..." thì cứ thế mà tiến hành thôi, lăn tăn làm gì cho mất thời gian... Híc, tớ mà gặp phải thằng cha không quyết đoán thế này thì thà tớ ở vậy một mình còn hơn hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này