1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi OilTrader, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Welcome đồng chí bạn nhé Tham gia ọp lần 2 với nhà Đinh Tỵ đi nào
    Mailanthao đâu, ra đón khách đi chứ, ơ hay nhỉ, đã gọi thế rồi mà vẫn lớ xớ bên địch là sao?
    Lại sang 86 rùiiii
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 22/03/2006
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị đã welcome em. hic. Em cảm động quá. Em đích thị là sutubienbong (viết tắt của sư tử biển bằng bông) chu khong phai la sutubiendong đâu ạ. vì bằng bông nên e cũng chỉ ác như con sư tử bông thôi, nhưng mức độ gian tà thì có thể gần bằng con gà (và hội nhà rắn ta) đấy ạ.
    YM của em: spring_rain0508
    Handphone: 0912536228
    meo: phuonglelan@gmail.com
    các anh chị off ở đâu thì báo cho em đi cho vui ạ. mà em cũng giơ hai tay hai chân sư tử của em biểu quyết cho tối thứ bảy. sắp đến rồi nên các anh chị quyết nhanh nhanh để em còn bit mà tham gia với chứ?
    hihi, Nghĩ đến đã thấy vui roài!!!
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nhà rắn lại ọp ah? lại ăn chơi nhảy múa ah? thích nhỉ? ...... mà từ cái hôm đi ọp với box dancing đã có anh chị rắn nào đi học dancing chưa ah? dancing cũng hay phải ko ah? ọp mà ăn uống, rồi cà phê lại kèm theo vụ nhảy nhót nữa thì vui phải biết, đỡ béo nữa chứ .... mà không biết đợt này hẹn hò thì mỗi người sẽ phải nhai tới mấy hộp kẹo cao su nữa đây để em còn chuẩn bị trước
    @ anti_meat: sao nik chị thế mà đọc bài thì sặc mùi meat thế
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tớ chỉ vào ttvnol được 1 tí buổi sáng, còn cả buổi chiều pó tay...cứ đứng ngoài cửa nhìn...chán....
    Cả nhà Rắn mình welcome các thành viên mới sau đi nào:
    - Em_AnhYeuEm
    - mitomonline
    - samurai_iv
    Đặc biệt hơn cả đây đều là các bác trai, may wá nhà mình bớt âm thịnh dương suy rùi...
    Ngoài ra welcome 1 bé khách mời (đang có nguy cơ trở thành "cô râu" nhà Rắn):
    - bé sutubienbong
    Đại gia đình Rắn rất vui được gặp tất cả các bạn vào cuối tuần này. Welcome cái nữa nào...
    Nhưng thú thật đến giờ tớ đang rất khó xử đây...Thứ 7 thì vào ngày "nhạy cảm" gia đình Rắn sẽ khuyết thiếu đi nhiều người. Còn chủ nhật thì cũng vài bác phải đi công tác. Sao bi giờ??? Chiều nay tớ vừa liên lạc với haivu, cậu í cũng nói là nếu chủ nhật thì mới về kịp còn thứ 7 thì vẫn đang công tác trong Quảng Bình...Giờ sao đây?
    Em Flamenco nói ăn mấy hộp kẹo cao su hả? ko có đâu nhé, lần này ko tập trung ở đâu cả, mà đi thẳng lên nhà hàng định ăn luôn. Mỗi người một ý tớ pó tay mất....Thế cả nhà thích cả đi ăn và cafe hay chỉ ăn hoặc cafe. Tớ nghĩ cả 2 chương trình vẫn vui hơn chứ...Còn nếu cafe không thì đã có "Hội cafe định kỳ thứ 7" rồi đấy thôi. Thế đi nhé...Sáng thứ 6 tớ sẽ post bài thông tin chốt hạ...
    @Jan_Jan; obvious; winter_tear; rhoshimi; ngocdienphiho; sir_trungdung: các cậu trốn lần 1 là tạm tha đấy, lần này mà không đi là khai trừ ra khỏi nhà Rắn đó nghe...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 22/03/2006
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà cái mùi meat nó thế nào ấy em nhỉ, chị ngửi mãi mà vẫn chả thấy, hay chị anti meat lâu quá rồi nên chẳng nhận ra nhỉ
  6. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày rất chi là đẹp trời, gió ***g lộn thổi phì phì qua 4 ô cửa sổ nhỏ trên căn gác đơn sơ nhưng hoang vắng của một ngôi nhà tồi tàn nằm trong góc của một khu vườn rậm rạp cỏ mọc úa vàng có một Mr. Rắn tên E_AYE đang lướt web bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên thoạt nghe rụng rời đổ đốt, tâm thần bấn loạn, mắt xanh mặt méo, nhìn kỹ thì đó là : ĐINH TỴ GROUP.
    Thật là dịp may cả đời mong ước, E_AYE tôi phân vân do dự suốt đêm không ngủ mới quyết định đâm đơn kiện ĐT Hội, vì đã thành lập đến 87 trang mà không gọi tôi.
    Ấy thế mà cho đến sáng hôm sau, khi cơn ấm ức vẫn còn nghẹn tắc nơi cuống họng, thì chuông điện thoại di động reo vang, bực mình vì có ai làm phiền, định ném điện thoại vào thùng rác nhưng nhìn lại thấy số máy lạ, càng nhìn vào số máy đang gọi đến càng như bị thôi miên bởi ánh mắt của một con hổ mang cái xanh lè đầy ma thuật hiện lên trên màn hình, bản tính vốn hung hăng, nóng nẩy và lưu manh bỗng vụt bay đi đâu mất, E_AYE nghiêng mình kính cẩn mở điện thoại, từ từ đưa lên nghe và nhẹ nhàng pha chút dịu dàng nói :
    - Dạ, Hải xin nghe ạ !!!
    Đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp hoà cùng tiếng cười thân thiện pha chút trêu đùa tinh nghịch vang lên :
    - Ối xời ơi !!! Hải xin nghe ạ. hihiihihi .... !!!
    Hix ... số máy lạ !!! giọng nói lạ !!! thế mà làm như quen mình từ lâu rồi ấy !!! thân lắm ấy !!! Chưa kịp nghĩ tiếp thì giọng nói kia tiếp tục :
    - Tớ gọi cho cậu từ Tổng hành dinh của Đinh Tỵ Hội ... a ... b ... c ... d... e ... f ... y ... z ... !!!
    Chưa kịp nghe vị Uỷ viên TW Đinh Tỵ Hội giãi bày từ a đến z thì E_AYE đã bị ngã nhào từ trên bệ toalet xuống sàn nhà wc giãy đành đạch tưởng chết ai ngờ sống lại vì câu nói cuối cùng của giọng nói ấm áp thân thương như một người chị hiền :
    - (...) Vậy nên tớ thay mặt Đinh Tỵ Hội mời cậu tham gia .
    Thôi !!! Thế là xong !!! Từ đây ván đã đóng thuyền !!! Chim đã xổ ***g và cá đã mắc câu !!! E_AYE như người bị rắn cắn chóng mày hoa mắt cảm ơn vị Uỷ viên TW kia rối rít tít mù như vừa được tha mạng ... à quên ... cứu mạng.
    - Dạ vâng !!! em cảm ơn chị ạ !!!
    - Cậu cố gắng cuối tuần phải đến đó, không được vắng mặt đâu.
    - Dạ vâng !!! em xin nghe ạ !!!
    Ôi trời ơi !!! kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 cho đến khi 4 năm ĐH rồi 5 năm lăn lộn nơi bờ hoang bãi cỏ, phải đến lâu lắm rồi, E_AYE mới được nghe thấy 2 tiếng "CẬU" và "TỚ" thân thương chan chứa tình cảm lứa đôi .... à quên ..... bạn bè trong sáng. Chưa biết bạn gái đó là ai nhưng đó là người phụ nữ đầu tiên sau gần 10 năm rời nghế nhà trường gọi cho mình mà mình thực sự cảm thấy như trở về với thế giới tuổi teen mà không phải là thế giới của những cô gái chân giày.
    Vị Uỷ Viên TW Hội kia còn nhắn nhủ đôi điều nữa và kết thúc bằng một tiếng cười ấm áp và quá đỗi thân thương làm E_AYE lơ ngơ như người mất hồn suốt từ sáng đến giờ ... bác nào có thuốc giải mau mang đến đây đê !!! hic hic ...
    Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã đón nhận tôi và cảm ơn Thảo rất nhiều
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 23/03/2006
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Nhà ta toàn rắn với gà (nay thêm cả sư tử), chẳng phải dân xây dựng mà xây nhà nhanh gớm. Đáng để cho các PMU nhìn vào mà học tập. Đáng biểu dương, biểu dương, biểu dương.
    Tiện đây mời các new mem tham gia vào mailgroup theo đường dẫn sau nhé.
    http://uk.groups.yahoo.com/group/nhom_dinhty/
    @MLT: nhớ cập nhật thông tin của các new mem vào đây tơ bây (database) nhà mình nhé.
    @aqua: Câu chuyện của bạn rất thú vị, may mà cả làng đó tên là Adam chứ không phải alanh nhỉ.... hú hú.
    @anhtuc: nghe nói nhiều người nhà mình học dance rồi đấy. Mà đúng là cái khoản này có nhiều cái lợi thật. nó làm con ngừơi tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn và quan trọng là thay cho tập thể dục được....
    @sutubong: chị anti-meat ắt sẽ rất quý em đấy vì chị ấy không thích thịt, mà Dinhty bây giờ chỉ mỗi mình em là bông thôi.. hề hề
    Nào ta "Xây nhà cao cao mãi" đê..
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này có nhiều mem mới nhỉ. Véo cằm các bạn.
    Tình hình là tối mai hội đi Ba Bể sẽ off. Nhà mình có ai tham gia được thì đi nhé. Thời gian và địa điểm tớ sẽ thông báo vào ngày mai.
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhưng mà em lại là con sư tử có bộ cốt gà cơ. em thấy các anh chị còn có ý tưởng ăn lẩu gà ở đâu đó cho lần off này nữa cơ mà???
    cho em hỏi tí, lần off trước chỉ ăn và cafe thôi ạ? chưa có vụ karaoke sao? e nghĩ là nhà mình chắc nhiều người hát hay lém đấy!
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ lang thang vớ được cái này nhặt về cho nhà mình đọc, vui chưa? Phát này mấy bé 81 tha hồ mừng rơn nhé...
    Karaoke hả bé sutubienbong??? trò đó cũ quá rồi, bé vào nhà Rắn trang 53 xem karaoke nhé. Rút kinh nghiệm lần đó, nhà mình giờ chỉ đi cafe thôi để còn trò chuyện và tâm sự để hiểu và thân nhau nhiều hơn chứ bé...Chủ trương của dinhtyhouse là: "ttvnol là cầu nối để những con Rắn và cả những "không phải Rắn" trở thành bạn tốt ngoài đời của nhau, cùng giúp đỡ và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống nếu có thể..."
    Còn nếu bé thích karaoke thế nào trong số các anh Rắn free nhà chị sẵn sàng xếp hàng mời bé đi thui mờ...thía nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này