1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi OilTrader, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chán cậu ghê...to còi kinh rồi cuối cùng chơi bài...con chuồn chuồn...đã thế tớ nhắn tin lại còn không thèm giả lời nữa...Cậu không bít là hôm qua cả nhà ngồi đến tận 11h kém mới zìa à...9pm coi như mới bắt đầu mở màn...hic hic... Tớ ghi nhớ lời cậu viết đấy nhá. Nếu tối nay mà lại nhất quyết...vắng mặt nữa thì cả nhà Rắn lên khu Trung cư cho thuê của cậu đình công đấy... Mà cậu nói 2 con số 91 và 19 là gì thế...tớ chẳng hiểu???
    @ yeumaudo, Jan_Jan, nhungcoi, rhoshimi, obvious: Chán mấy bà, chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay. Nhất là cái bà yeumaudo, đề xuất ý tưởng "Hội cafe tối thứ 7" mà rồi cuối cùng chưa thấy có mặt buổi nào...Toàn cái kiểu...tớ đến...rồi cuối cùng tớ lại ...chẳng đến...chán kinh....chẳng còn giề để nói....hic hic....
    @ giangpn: Rất may là hôm nay, tối chủ nhật nhà Rắn mới off em ơi. Tối qua là cà fê định kỳ tối thứ 7 em ạ. Welcome em đến chung vui nhé. Chị sẽ biệt phái anh alanh9 đến đón em..okie?.
    @minhthanh_77: cậu tham gia chứ???
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Alanh9 đã có lời mời thì em cứ đến tham dự đi còn chần chờ gì nhể. Mà bên đinh tỵ này còn có cả dịch vụ xe ôm đưa đón giá rẻ nữa cơ đấy. Tối nay off sao lại phải để lần 3 nhỉ.
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đã nhìn thấy nó ngổng lên thế rồi thì biết rõ quá rồi còn gì nữa cứ giả vờ hỏi làm gì nữa nhỉ. hế hế
  4. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôh, cái gì mà cứ chổng lên, chổng xuống vậy? Em không biết cái gì đâu nhé.Em còn bé mà.
    Cái này người ta gọi là "Ăn thịt người đấy". Khiếp quá cơ. Miễn phí còn không đắt khách huống chi lấy hẳn 10k. 10k là được một cốc cafe rồi đấy.
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tớ đã đăng ký với Petrolimex roài, bạn nào tối nay ko đến, tớ tặng 1 can cho tự xử còn diêm thì tự tính, hị hị. Đùa thôi, nghe bạn MLT nói là tối qua, lần 2 hội cafe định kỳ off mà đông nhất, 5 ng, nghe mà bùn. Hự hự.
  6. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    biết đến 11 giờ kém về thì tớ lên ngay, cứ ngỡ 21h00 là về rồi
    2 con số kia á, eo ôi !!! tệ nạn lắm !!! đừng dính vô, hihihi
    lên khi Khung Cư Sinh Viên của tớ đình công á ??? nếu vậy thì các bạn có lợi vì Khu Chung Cư của tớ có đến 40 phòng, tha hồ mà chọn phòng, thêm vào đó có hơn 120 em sinh viên nam thanh nữ tú toàn sinh từ các năm 85 cho đến 89, con gái thì xinh xắn, con trai thì vui tươi ... tóm lại là roi rói ... tha hồ mà chọn !!!
    tối nay chắc chắn là tớ sẽ lên
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vẫn còn say rượu và say tình hay sao ý mà vưỡn chưa thấy ai lên tường thuật + up ảnh cả. Chán. Thôi, đi ngủ đây. Đi LS về, bùn ngủ quá. Ngáp cái nào....ào ....ào!!!!!!!!!!!
  8. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy ai lên post bài nhểy? Lên post đi cho những người ko đi thấy mà thèm (Ờ mà ca hai có vui ko vậy? Chắc vui lắm, tiếc quá).
    @Mailanthao: Tối qua hội trưởng có ngủ được ko? Hay lại phải thức để ngâm cứu câu chuyện nhắn tin ko dấu của alanh9 thế. Tôi cười đến chít mất thui. Về đên nhà còn đau bụng vì cười đấy.
    @alanh9: Bạ phải cho thêm vài câu chuyện nữa đi để hội trưởng nhà tớ còn nghiên cứu, mà nghiên cứu một mình là tốt lắm đấy.
    Mọi người hăng hái lên đi.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thấy đồng chí hoingo nói, tớ mới nhớ ra vụ tối hôm qua. |Mọi người đang ngồi chơi vui vẻ, tự dưng thấy nàng hội trưởng của ta phá lên cười. Ngơ ngác! Hỏi mãi mới hiểu nàng đang còn cười câu chuyện thứ nhất còn chuyện thứ 3 chắc sáng nay lên CQ cười nốt, hị hị.
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm qua sau khi nghe "những lời trách móc ngọt ngào" của bạn MLT tớ thấy mình thật không phải. Ngày hôm nay tớ tranh thủ ăn cắp một ít thời gian để gửi đến nhà mình lời xin lỗi chân thành nhất của tớ. Mong các bạn đại xá cho.
    Tớ biết các bạn đã phải dời ngày off lần 2 của nhà mình từ Chủ nhật trước sang Chủ nhật này, vì tớ và một vài người khác nữa. Tớ cảm động vô cùng. Và cả háo hức nữa. Tớ đã rất rất rất quyết tâm là lần này tớ sẽ phải đi cho bằng được để không phụ sự ưu ái của cả nhà mình.
    Sáng thứ 7, tớ nhắn tin cho Aqua để khẳng định tớ sẽ đi. Và tớ còn hy vọng nhận quà của bạn ấy nữa. Nhưng đến chiều tớ nhận được chiếu chỉ của sếp - chuẩn bị tài liệu để mai (tức Chủ nhật) lên đường. Tớ cố làm cho xong nhưng chịu, sếp báo gấp quá nên tớ đành phải bỏ lỡ buổi cà phê tối thứ 7. Và như thế đồng nghĩa với việc tớ không thể có mặt ngày Chủ nhật. Tớ thành thật xin lỗi bạn Aqua, mong rằng món quà đấy vẫn được dành cho tớ. Tớ cũng xin lỗi bạn Jan_jan vì đã không chuyển lời hỏi thăm của bạn ấy đến nhà mình theo sự ủy thác của bạn ấy.
    Lần 1 không đi được. Lần 2 (dự kiến) tớ cũng không đi được, đến lần 2 chính thức tớ cũng vắng mặt. Tớ không dám thanh minh cho sự vắng mặt của mình nhưng xin cả nhà hiểu cho tớ, tớ lực bất tòng tâm, không thể cãi lệnh sếp trừ phi muốn bị mất việc. Mà tớ chắc cả nhà mình chẳng ai muốn tớ bị mất việc, đúng không? Thế nên mong cả nhà xí xóa cho tớ.
    Nói thế thôi chứ tớ thấy mình thật không phải. Tớ xin chịu mọi hình phạt mà nhà mình đưa ra không một lời oán thán, chỉ với một điều kiện nhà mình đừng phạt tớ nặng quá.
    Tớ xin hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này