1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi OilTrader, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa !!! thế bao nhiêu ảnh đâu hết roài !!!
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cho em di hoc nhay voi?
    Ma cac anh chi thuong off toi thu 7 o dau day a?
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Ảnh nua day
    [​IMG]
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, ảnh ọt nữa đi, thiếu nhiều quá.
  5. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lần này ảnh thì rõ to, người thì rõ đẹp mà chẳng thấy tên tuổi gì cả. Phải post như lần trước ấy, biết tên, biết mặt thì mới dễ đi tàu ngầm chứ
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với cả nhà đây là bác " Em_Anh yêu em" hay còn có một cái tên khác là " hãy tán anh đi, tán anh ngay lập tức" .... có mấy tên đấy, tên nào cũng như hô khẩu hiệu ấy nhỉ?
    [​IMG]
    Hơ` hơ` bác này có tiểu sử khá là hay nhá, ai hôm đó không đi ọp thì hẳn là chưa biết, tiếc ko? nhất là các cô nhé ...... nhưng muh tiêu chuẩn của bác ý cũng cao lắm, nếu xếp từng tiêu chuẩn một theo kiểu sếp chồng sách ah thì có mà cao gấp đôi bác luôn, bác nhỉ?
    Ảnh nữa này, theo chỉ đạo của bà chị là cứ post tất lên cho đỡ bị kêu là lèo tèo như nước lèo ....
    [​IMG]

    Ho` h`o nhìn cái ảnh này bùn cười quá ... hahahaha .. mọi người như kiểu đang phê thuốc hết cả ấy nhỉ? hahahah... chị mailanthao, với anh anhlanh9, phap như đang ngủ mơ, bác hãy tán anh ngay tức khắc kìa, như bị ai đó bắt nạt đến nỗi..... còn bạ chị aqua nữa chứ, đang tức tối cái gì ấy, hình như dọa nhanh fantasy can tội dám liếc người ta hihihihi... mỗi chị hoa có máy t6 là duyên nhứt chị nhể hahahhaha
    Đố cả nhà ai đây? ai có nụ cười chúm chím đây?
    [​IMG]
    Còn ai có nụ cười hik hik ko biết tả ra sao nữa .....
    [​IMG]
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 28/03/2006
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 28/03/2006
  7. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Còn ảnh cái lưng của Flamenco, bác nào chụp không thấy post lên nhỉ. Post lên rồi còn thi ghép lời bình cho ảnh nữa chứ
  8. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    quá khen !!! quá khen !!! bần tăng đây thật không dám !!! không dám !!!
    thật hổ thẹn với các bậc cao tăng tài đức vẹn toàn như Alan9, Ngumo ... bần tăng tôi nhận được lời khen mỹ miều như Gấm hoa cảm thấy trái tim mình rộn ràng nhảy tưng tửng từng tưng theo điệu Flamenco đầy quyến rũ nhưng thật là xấu hổ vì tự cảm thấy mình vừa xấu xí, vừa nhăn nheo lại còn bèo nhèo, đến cái cười vốn như một bông hoa xinh đẹp dâng tặng đời của bất kỳ ai nhưng với bần tăng tôi đây thật chẳng khác gì một bông hoa gập ngày tàn rũa, cánh rơi, cánh tàn, cánh héo, cánh phai ... lại còn chìa ra một hàng lô cốt vừa đen, vừa vàng lại còn lỗ chỗ chẳng khác gì cái bộ răng vừa được khai quật từ một ngôi mộ thất lạc hàng nghìn năm.
    chẳng dám khoe khoang nhiều chứ bần tăng tôi đây vốn quen với nghề PR, chuyện lăng xê các ban nhạc trẻ đã đầy sứt mẻ và các ẻm ca sỹ long lanh như ranh vẫn là công việc thường ngày của tôi nhưng đọc những lời khen tặng của em Flamenco mà cảm thấy trình độ mình thật non kém lắm thay !!!! thầm cảm ơn em Flamenco đã đưa bần tăng tôi đến tận mây xanh rồi lại trách em đã bỏ tôi lơ mơ trên chín tầng mây mà chẳng thèm đoái hoài gì hết ... vậy bảo tại sao mà trên cao kia, anh không hô hào khẩu hiệu : "hãy kéo anh xuống, kéo anh ngay tức khắc" ... hic hic ...
    ôi zời ơi !!! lại còn tiêu chuẩn cao hơn cái đầu thấp tí của bần tăng nữa chứ ??? nếu như bần tăng kén chọn các em mà tiêu chuẩn cao gần bằng đầu bần tăng thì chắc chắn là yêu cầu về tiêu chuẩn của các em đối với bần tăng phải kéo dài từ đầu bần tăng lên đến tận trời mất !!! hu hu hu ....
    tóm lại điều mà bần tăng muốn nói cuối cùng là : ối zời ơi !!! Gấm ơi là Flamenco .... anh bắt đền em đấy ... em lăng xê anh như thế có mà anh ế suốt đời ... em đền anh đi .... anh bắt đền !!!
    là lá la
    nhưng mà trả biết đền cái gì nữa Gấm nhỉ !!! hic hic ...
  9. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    E_AYE vốn là một mem mới, vừa mới chân uớt chân ráo đi giật lùi từ số 10 Thuỵ Khê về đến số 4 Thuỵ Khê chỉ có mỗi 70m nhưng phải mất đến 20'' đồng hồ vì đường 1 chiều và nhiều xe cộ. Nhưng vừa được diện kiến những tinh tú trong Đinh Tỵ Hội thì bị sếp sòng có cái tên rất dịu dàng Mai Lan Thảo bắt viết một bản tường trình vụ Off lần 2 của Đinh Tỵ Hội. Thật không biết phải làm sao và viết thế nào, úi zời ơi là zời !!!
    Thế nhưng mà zời ở trên cao có cái tên đáng yêu và dịu dàng Thảo kia chẳng chịu buông tha lại còn thúc ép E_AYE khẩn trương viết bài, thôi thì, cực chẳng đã, nhất là bét, thích thì chơi, liều thì chiến, viết thì viết, sợ gì mà không viết :
    Hà Nội, ngày 26/3/2006
    "TW Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức ngày kỷ niệm Thành lập Đoàn 26/3 tại ..."
    quên !!! nhầm nhọt sang ngày thành lập Đoàn ... xin lỗi ... viết lại nhé ...
    Hà Nội, ngày 26/3/2006
    "Cafe tối thứ 7 của Đinh Tỵ Hội đã được tổ chức vào ngày 25/3/2006 trong không khí đầm ấm rất thân mật với 5 thành viên tham gia. Buổi gập mặt diễn ra trong bối cảnh lạnh lẽo, hoang vắng trong những ngày giao mùa Xuân Hạ đầy mưa và gió. Chung vui cùng Đinh Tỵ Hội chẳng có vị khách mời nào tham gia, chỉ quẩn quanh vài ba nhân vật cũ mèm mà tối thứ 7 nào chẳng gập nhau ..."
    ối ối !!! lại nhầm sang vụ Cafe, ... chết thật !!! các bác thông cảm !!! em có cái tính đoảng vị từ bé đến lớn không sao sửa được ... hic hic ... xé giấy viết lại :
    Hà Nội ngày 26/3/2006
    Buổi gập mặt lần thứ 2 của Hội Đinh Tỵ đã được long trọng diễn ra với rất nhiều các vị khách mời từ khắp mọi phương cùng với các thành viên chủ chốt của Hội Đinh Tỵ đã hội tụ đầy đủ về Vọng Lâu Quán ngự tại số 4 đường Thuỵ Khê.
    Dù cho cái giá lạnh ẩm ướt của ngày mưa tháng 3 làm ngại những ai muốn ra đường nhưng không bao giờ ngăn nổi ngọn lửa sục sôi đang dâng trào trong lòng nhiệt huyết của chúng ta mà càng làm bùng cháy lên những tình yêu lớn dành cho Đinh Tỵ Hội quá đỗi thân thương và đầy yêu mến của tất cả chúng ta.
    Và thế là, chúng ta cho tất cả lòng nhiệt huyết và tình yêu lớn đó vào nồi lẩu và đặt chúng lên ngọn lửa sục sôi kia cùng với những ly rượu Vodka Hà Nội đổ ực vào ruột.
    Trong làn khói thơm lừng của nồi lẩu và vị rượu cay nồng, từng khuôn mặt ửng đỏ vì sung sướng khi được gập bạn bè, những người bạn vốn biết nhau sơ sơ qua TTVNOL hay đã gập nhau và thân quen với nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng ở tại đây, trong khung cảnh sang trọng trên tầng 2 Vọng Lâu Quán, chúng ta lại lần nữa gập mặt và chẳng cần giới thiệu hay làm quen gì nhiều, chúng ta đã quá hiểu nhau qua những bài viết sổ gan sổ ruột trên diễn đàn. Như đã thân thuộc từ quá lâu rồi, chúng ta vừa nâng ly vừa cười nói, vừa tình tứ trao cho nhau những ánh mắt thân thiện.
    Có bạn trai nào lại không đắm đuối trước MaiLanThao, Phap, Chocoladang82, HoacomayT6, Flamenco, Aqua, Nhung Coi và có cô gái nào lại không rung rinh trước các đấng anh hùng hào kiệt tài đức vẹn toàn như Alan9, Ngumo, Fantasy, XXX, YYY (***)
    Mọi người đang vui vẻ, cười nói, tình cảm đằm thắm thì có một thằng ác nhân mặt quỷ dáng người dạ xoa xuất hiện, đó chính là tên Anh_EmYeuAnh làm không khí của bữa tối càng thêm phần vui vẻ. (((Bất cứ một cô gái nào cũng ngại gọi cái tên của hắn, và tất nhiên con trai thì càng không bao giờ gọi hắn, vậy nên, hắn không có tên. Chỉ biết người ta gọi hắn bằng một biệt hiệu : hãy tán anh ngay tức khắc.)))
    Mặc dù cái thằng thành viên mới toanh đáng ghét đó có bộ mặt quỷ dáng người dạ xoa và mỗi khi hắn cười chẳng khác gì thần chết mượn bộ mặt khỉ xuất hiện lại được tất cả các thành viên và khách mời của Đinh Tỵ Hội dành cho những tình cảm thân thương đầy ưu ái như đón một người thân lâu ngày mới trở về mái ấm gia đình chan chứa tình thương yêu.
    Thế mới biết tấm lòng bao la rộng lớn của các thành viên Đinh Tỵ Hội đáng quý biết chừng nào. Không có ai bị coi là người xa lạ, đã đến với Đinh Tỵ Hội là đã đến với một miền đất mới hứa hẹn nhiều niềm vui và tình thân ái.
    Tình cảm quyến luyến chẳng nỡ rời xa trong khi niềm vui cứ muốn kéo dài mãi vô bờ bến. Thế là toàn Hội kéo nhau đến khách sạn Thắng Lợi cùng chung vui chụp ảnh kỷ niệm và đón tiếp thêm một vài vị khách mời cũng toàn là con gái. Thật đúng là Hội Đinh Tỵ âm thịnh dương suy.
    Không khó khăn gì để có thể nhận thức thấy Hội Đinh Tỵ có một tài sản khổng lồ, đó là một sức hút ngấm ngầm nhưng vô cùng mãnh liệt, có thể san bằng mọi sức ép cạnh tranh từ các Hội khác bởi các Hội khác không thể có được sức hấp dẫn tuy không lồ lộ phát tiết ra ngoài nhưng như những dải từ trường trái đất vô hình điều khiển cả thế giới loài người.
    Trong Hội Đinh Tỵ có rất nhiều các bạn nữ. Và họ đều là những người thành đạt, có vị trí trong xã hội và thành công trong con đường sự nghiệp. Nếu tính các ngành nghề mà các bạn nữ đang theo đuổi thì Hội Đinh Tỵ sở hữu một nửa Chính Phủ rồi. Nửa còn lại đang được các đấng nam nhi cố gắng lấp đầy mà mãi chưa lấp nổi. Các bạn gái của chúng ta rất đáng yêu và thật là cuốn hút. Chẳng thế mà Hội Đinh Tỵ ngày càng tăng thêm các thành viên mới và hiện tại đang khẳng định được Uy Thế trong vô số các Hội mọc lên nhan nhản trong TTVNOL.
    Hỡi các anh em, hỡi các đấng mày râu hào kiệt trong Hội, chúng ta kiên quyết phải bảo vệ tuyệt đối tài sản trên, dù có hy sinh cả tính mạng, dù có phải bỏ người yêu hay phải ly dị vợ, dù cho các chị em trong Hội cự tuyệt và dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta không thể để các bạn gái của chúng ta rơi vào tay kẻ ngoài Hội.
    Toàn bộ Đại Hội vỗ tay !!!
    Kết luận : Trong năm 2006, Hội Đinh Tỵ sẽ cố gắng đạt được mục tiêu có 5 đám cưới sẽ được tổ chức giữa các thành viên trong Hội và mục tiêu cao hơn nữa là phấn đấu có thêm 5 thành viên nhí tham gia nhập Hội ngay trong năm Bính Tuất này, đừng để sang năm sau, là năm Hợi rất kỵ với tuổi Tỵ . Vậy nên, Đại Hội Lần Thứ 2 ĐINH TỴ GROUP thông qua Nghị quyết tối mật: cưới nhanh hay cưới chậm không quan trọng bằng có con ngay bây giờ để khi sinh nở không sang năm Hợi.
    Toàn bộ Đại Hội vỗ tay !!!
    Dạ, em xin hết ạ !!! Cảm ơn các bác ạ !!!
    Toàn bộ Đại Hội vỗ tay !!!
    (*) ---> E_AYE đến muộn nên không tường trình được phần đầu ạ
    (**) ---> sếp Thảo ơi, thế đã được chưa ạ, mong sếp ưu ái cho em
    (***) ---> 2 bạn trai nữa tên gì, có ai nhớ nhắc tớ cái nào , hic hic ...
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hahahahaha sáng nay vừa đọc được bài viết của anh " hãy tán anh ngay lập tức" mà buồn cười quá ...... nhưng muh cũng có đôi lời nhắc nhở vị bần tăng có tên gọi " Thích ăn thịt chó " này cái: làm ơn chỉ xài nik trong bài viết, quên khẩn trương tên thật đi đc ko bác, bác nói là kẻ ko có tên thì mọi người trong hội cũng vậy, bác nhá ...... bác bỏ chút thời gian del cái tên .... đi bác,plz .......mà sao bác khiêm tốn thế, hay là đang âm mưu gì đây ....... hứt hứt bác đừng có bắt đền iem nhá, bác đến bắt đền bà.... ấy, iem chỉ làm công ăn lương thôi, mí cả cái vụ này em phải học bác nhiều, trong PR bác quá pro rồi còn giè ....
    @ hoacomay_t6: cái lưng đã đc show nhưng muh sợ mọi ng vào đọc chạy mất nên gỡ bỏ roài
    @mailanthao: nhớ trả nhuận bút đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này