1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ưa Triết học & Tâm lý học

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi trietgia2006, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ngưỡng mộ bác Triếtgia2006 quá !
  2. gossiphh

    gossiphh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    triết hả, cũng được đấy, môn đó là môn gây cấn nhất trong lớp học, tụi nó cãi nhau với ông thầy suốt từ sáng đến tối, còn mình, heee, có thời gian 8 và ngắm ông thầy râu kẽm Tuấn Mori, Triết - tiết học no.1.
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thuyết tự nhiên của Cù tử. Có dịp sẽ giới thiệu. Xin một chân.
  4. chieunhan

    chieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    triết học với tâm ý học là hai môn tui ngán nhất nhưng vì mục tiêu đứng đầu lớp nên tui cũng ra sức ma học, thấy nó cũng hay hay, ok tham gia luôn....
  5. gossiplh

    gossiplh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    có nhân nào biết cuốn Bóng ma Các-Mac chỉ giúp nhân này zới, tìm mỏi mòn cả năm trời mà chưa ra, hixxx
  6. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ một chân nào,tớ trình kém nhưng lại thích bon chen hị hị...Đây đúng là vấn đề tớ quan tâm, hi vọng tham gia vào hội tớ sẽ được mở mang thêm
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mảng triết treo thì em hok chắc lắm đâu! Mờ lém! Chỉ coá cái mảng sau thì .. okie!
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Còn một Giáng sinh lặng lẽ
    00:17:17, 25/12/2006Thanh Thảo

    Đó là Giáng sinh của những người thật nghèo, của trẻ mồ côi, trẻ đường phố, trẻ ở vùng sâu vùng xa?
    Sáng 24.12, chúng tôi mang ít quà của Công ty đường Quảng Ngãi, gồm bánh kẹo và sữa đậu nành sang thăm các cháu ở cô nhi viện Phú Hòa, chỉ cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi 3 cây số. Có 15 đứa trẻ không cha mẹ hay bị cha mẹ từ chối đang sống ở đây dưới sự đùm bọc của mấy bà sơ. Cũng là bà cháu, cô cháu nương nhau mà sống, nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người.
    Cô nhi viện này, từ ngày được mấy nhà báo và một số tờ báo quan tâm đến, đã có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Các cháu tới tuổi đi học đều được đến trường. Có những cháu học giỏi, được trường khen thưởng. Các cháu lớp 1, lớp 2 giờ tới trường trên một chiếc xe? ba gác. Chiếc xe này do một người hảo tâm tặng, và "lái xe" chính là một "cựu cô nhi" từng sống rất nhiều năm với cô nhi viện này.
    Các cháu thật nhỏ nhít đã hát mừng khách bằng bài hát mừng Giáng sinh quen thuộc mà trẻ con khắp thế giới vẫn hát. Một bài hát tôi nghe đã nhiều, nhưng dường như chưa bao giờ khiến tôi xúc động đến vậy. Đêm Noel này, chắc các thiên thần sẽ đến thăm các cháu mồ côi trong giấc mơ. Đó là một niềm tin, một an ủi tinh thần mà nhờ nó, có khi con người vượt qua được những thử thách khắc nghiệt để sinh tồn. Nhưng để những giấc mơ ấy thành hiện thực, dù chỉ ở mức độ khiêm nhường, thì vẫn là chuyện con người phải giải quyết với nhau.
    Mấy năm nay, khi kinh tế đã có nhiều khởi sắc, người khá giả đã nhiều hơn, người giàu có cũng nhiều hơn, thì những tấm lòng của người Việt hướng đến những cảnh đời khốn khó lại gia tăng một cách đáng mừng. Không phải ai giàu có cũng trở nên ích kỷ. Ngược lại, nhiều người giàu, nhất là những người giàu do lao động chính đáng đã kế thừa được truyền thống "lá lành đùm lá rách" của người Việt. Họ luôn sẵn sàng làm việc thiện, làm việc nghĩa, sẵn sàng ra tay cứu giúp những người thiếu may mắn hơn mình, cưu mang những cảnh đời bất hạnh.
    Vì con người, nhất là vì những con người nghèo khổ bất hạnh - đó mới là tư tưởng lớn nhất, thông điệp phổ quát nhất của mùa Giáng sinh hằng năm. Khi Việt Nam vào WTO, người ta đã lo lắng về số lượng những người thất nghiệp sẽ tăng, những dòng người ly nông đổ về thành thị từ các xóm làng vùng sâu vùng xa hoặc những vùng đất nông nghiệp đã công nghiệp hóa cũng sẽ gia tăng đột biến. Sự phân cách giàu nghèo sẽ trở nên khốc liệt. Bấy giờ, người Việt lại cần hơn bao giờ lòng bác ái, tinh thần vị tha và khoan dung, tình đồng đạo, nghĩa đồng bào.
    Không hề cực đoan trong niềm tin tôn giáo, người Việt chúng ta dù thuộc tôn giáo hay không thuộc một tôn giáo nào, đều cảm thấy mình có dây mơ rễ má với nhau, mình như cùng "một bọc" (đồng bào) sinh ra. Tôi cho, đó mới là một niềm tin sâu xa, một tinh thần tín ngưỡng đẹp nhất, và hiện thực nhất. Bởi có cảm thấy gần gũi nhau mới nảy sinh tình cảm, mới nảy sinh trách nhiệm, mới "chín bỏ làm mười" trong quan hệ xã hội và gia đình, mới biết bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ như là những hậu quả của lịch sử, để cùng nhau "hướng tới tương lai".
    Bỏ qua những mắc mớ trong quá khứ không hề dễ, hướng tới tương lai còn khó hơn, nhưng khi người Việt Nam cùng xúc động thắp một nén hương trên bàn thờ ông bà, cùng thanh thản nghe một tiếng chuông chùa, một khúc hát mừng Giáng sinh, cùng hân hoan trước vẻ dịu hiền của một ông Bụt, nét tươi vui nhân ái của một ông già Noel, thì đất nước chúng ta vẫn là tổ ấm cho tất cả mọi người Việt. Và trong đêm Giáng sinh, hãy để lòng mình hướng về một Giáng sinh lặng lẽ khác, để cùng suy ngẫm và hành động cho một nước Việt phú cường, cho nụ cười nở trên môi những người Việt còn bất hạnh khi nghe một khúc hát mừng đêm Giáng sinh.
    Thanh Thảo

    http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2006/12/25/175422.tno
  9. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bác trietgia2006 ơi!Sao lập ra hội rồi bỏ đi mất hút thế?
  10. tamurayumi9350

    tamurayumi9350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút :D
    Mình có 1 câu hỏi tiểu luận triết mà không biết làm thế nào, cả nhả giúp mình được không :(
    Câu hỏi :




    Bạn nào biết thì giúp mình với nhé. Môn này hơi khó khắn với mình. Thanks

Chia sẻ trang này