1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Việt Nam yêu nước,có chí khí

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hội những người Việt Nam yêu nước,có chí khí

    Chào mọi người!!
    Vào box này đã lâu nhưng tôi chưa tham gia vào hội nào vì không thấy hội nào phù hợp với mình.Tôi muốn thành lâp một hội gồm những người Việt Nam yêu nước và có chí khí.Lẽ ra chỉ là hội những người Việt Nam yêu nước thôi nhưng có một chuyện liên quan làm tôi không thể không cho tiêu chuẩn "Có chí khí"vào được.
    Chuyện là cách đây hơn một năm,trong một dịp bất đắc dĩ tôi có mặt tại một phòng thi(thi lại) của Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.Giáo viên là một ông giáo già người xứ Nghệ.Ông giáo này có điều kỳ lạ là dù đây là một môn thi lại của sinh viên và đây đang là giờ thí sinh làm lại bài thi nhưng ông không bắt học sinh làm gì cả ngoài việc ngồi nghe ông kể chuyện.
    Ông kể rất nhiều chuyện,phải nói là cuấn hút nhưng khi nói đến chuyện người Trung Quốc tranh chấp quần đảo Hoàng Sa của chúng ta với chúng ta thì ông nói "Bọn Trung Quốc nó có chí khí lắm...Thanh niên của chúng ta thì thế nào,hề?Trong bốn mươi lăm tôi đi dạy sinh viên,mà sinh viên là tầng lớp tinh hoa của xã hội,nhưng tôi chưa thấy có một thằng nào có chí khí"!Tôi xin giữ nguyên văn từ "thằng" của ông.
    Câu nói đó luôn ám ảnh tôi,cho đến tận ngày nay.
    Tôi lập ra Topic này một phần cũng mong kiểm chứng lại lời nói ấy

    Để tham gia vào hội này yêu cầu
    1.Là người yêu nước
    2.Có chí khí

    Không quan trọng tuổi tác,giới tính,tôn giáo,nghề nghiệp,địa vị

    Người có chí khí là người như thế nào?Đó là người có lòng tự ái tự trọng rất cao,tính cách kiên cường bất khuất,tính tự lập,tự cường,và có hành động quyết liệt để đạt được mục đích

    Một số chuyện liên quan
    1.Một sinh viên nhà rất nghèo xuống HN học,hàng tháng mẹ bằng mọi cách kiếm đủ số tiền mà con yêu cầu.Người sinh viên ấy không đi làm thêm gì cả.Lý do:Học hành quá vất vả,phải tập trung cho việc học.Có bạn được lên Ti vi hẳn hoi,nước mắt ngắn dài trước ống kính nói rằng "Thương mẹ thắt ruột".
    Tôi gọi đó là tình thương kiểu tiểu thuyết,đẹp lắm nhưng giá như bạn đó có hành động cụ thể để làm mẹ bớt khổ hơn thì tốt hơn nhiều.
    2.Tôi nhớ đến câu chuyện của một chàng trai,trong mục" Đại Học có phải là con đường duy nhất?"đăng trên báo Tuổi Trẻ.Chàng trai ấy thi đỗ đại học nhưng vì nhà nghèo nên quyết không đi học ĐH mà đi học nghề,thời gian học nhanh,vừa dễ kiếm việc vừa sớm đi làm để kiếm tiền.Học nghề xong cậu ấy tiếp tục học hàm thụ ĐH và được trọng dụng vì cậu ấy học nghề thực hành rất chắc,sau khi thành đạt câu ta nói rằng"Tôi không thể để mẹ tôi còng lưng cho tôi đi học đại học".Câu nói ấy làm tôi vô cùng cảm phục!!
    3.Anh chàng cao to đẹp trai,nhà giàu cùng mấy người bạn cưỡi toàn @,SH bước vào quán sang trọng nhất Hà Nội.Lúc tính tiền,cậu ấy rút ra toàn những tờ Đô mệnh giá 100$ xanh lè bao cho cả nhóm.Tiền của mẹ!!
    4.Cô công nhân người VN làm việc trong một nhà máy của ông chủ người Đài Loan,chẳng hiểu cô làm gì mà bị ông chủ đánh(đánh bằng dép).Giận thay sau đó cô ta vẫn làm cho cái thằng chủ vô nhân ấy!!!
    5.Một trí thức người VN sau khi đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài đã thành danh ở bên đó,ông ta quyết định định cư hẳn ở đây,75 tuổi,sau khi đóng góp tất cả đời mình cho cái đất nước ông ta định cư ấy.Trả lời phỏng vấn của phóng viên Việt Nam,ông nói"Tôi luôn đau đáu một tình thương về đất mẹ"!!!!Khốn nạn thay!!!
    6.Ông Trần Đại Nghĩa,lúc đã là một sinh viên tốt nghiệp loại rất giỏi ở bên Pháp nhưng từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý tiền tài danh vọng ở nước Pháp trở theo Bác Hồ,với đất nước đang lâm nguy của mình,vào rừng,vào chiến khu với mọi thứ là thiếu thốn khó khăn làm chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc
    7.Trần Quốc Toản,người thiếu niên vì không được họp Hội Nghị Diên Hồng do quá ít tuổi đã tức giận bóp nát quả cam.Chuyện đến đây sẽ không có gì đáng nói nếu cậu bé ấy không trở về thành lập một đội gia binh đông đến hàng ngàn người với lá cờ "Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân".
    8.Trần Bình Trọng,khi bị bắt đã thét vào mặt giặc"Ta thà làm quỷ nước nam hơn làm vương đất bắc".So Phú quý dưới chân giặc thì chết sướng hơn nhiều!!!!!
    9...

    Ngày nay:
    1.Có bao nhiêu trí thức Việt Nam,thành phần tinh hoa của xã hội cảm thấy hổ thẹn với một nước Việt Nam nghèo khổ?

    2.Bao nhiêu thanh,thiếu niên Việt Nam đang tu thân,nuôi chí lớn,bao nhiêu người trẻ thấy buồn khi nghĩ về đất nước?

    3.Lãnh đạo của chúng ta,đặc biệt là những lãnh đạo trẻ,bao nhiêu người đang nếm mật nằm gai thề chấn hưng đất nước?

    Những câu hỏi đang chờ những người Việt Trẻ trả lời

    Hội này có quy định cấm tuyệt đối những kẻ sau tham gia:
    Những kẻ phản bội đất nước,phản bội dân tộc,những kẻ vì tiền sẵn sàng bán rẻ danh dự của tổ quốc,những kẻ sống bám vào người khác,những kẻ vì lợi ích của mình bán rẻ danh dự của bản thân,gia đình,những kẻ hèn hạ vô liêm.

    Mong rằng hội này không chỉ có mình tôi.
  2. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì vấn đề của em nêu ra có lẽ quá tầm của chủ đề của box làm quen này (ko có nghĩa là mọi người trình độ lùn đâu [​IMG]).   Đa phần các nhóm hội làm quen ở đây là tìm bạn khác giới, ********, bạn cùng cảnh ngộ, bạn cùng một tiêu chí nào đó (rất lởm khởm) .Tóm lại hầu hết là về vui chơi, giải trí, giảm căng thẳng, đàn đúm (một cách lành mạnh)...Em có thể sang box lịch sử văn hoá tìm hiểu các bài viết và có thể tìm người cùng cạ với mìnhChắc ngoài A và MOD thì chẳng có ai vào viết ở đây đâu. Đó là sự thật [​IMG]
    Được cuoinguaxemhoa sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 28/06/2006
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bạn trẻ ạ,
    Suy nghĩ của bạn giống suy nghĩ của mình khi còn bay bổng trên chín tầng mây, nhìn cuộc sống toàn là ánh hồng. 13 tuổi bước chân vào Ban chấp hành Liên đoàn trường, 15 tuổi vứt khăn quàng trên mộ liệt sỹ.
    Hãy nhìn vào hiện thực xã hội, thời thế tạo anh hùng, bạn ạ. Ông giáo xứ Nghệ nói(hay là bạn nói?): "Trong bốn mươi năm tôi đi dạy sinh viên, mà sinh viên là tầng lớp tinh hoa của xã hội, nhưng tôi chưa thấy có một thằng nào có chí khí" - ko hoàn toàn đúng đâu. Có thể ông ko nhìn thấy nên sinh bi quan phán bừa như vậy, cái này mấy ông đồ gàn hay mắc phải.
    Những lúc đất nước nguy nan, kinh tế khó khăn là lúc lòng dân đoàn kết nhất. Ko cần lấy dẫn chứng cao xa, có những con người lấy máu mình để viết đơn nhập ngũ dù đã quá tuổi, có những con người dấn thân vào địa ngục dù đất nước đã thống nhất.
    Hiện nay, vẫn có những con người như thế nhưng khó mà thấy được bạn ạ. Đa số họ đều cống hiến 1 cách thầm lặng, tới lúc ngã xuống may ra được chút mưa móc của Đảng và Nhà nước CHXHCN VN; nếu may mắn thì có đôi bài báo, mẩu tin ca ngợi.
    Những công cụ thông tin hiện nay đã lãng quên họ, chỉ đơn giản bởi vì khi đăng tải những thông tin tuyên truyền đó chẳng có mấy lợi ích gì cho tòa báo cả.
    Tại sao thế?
    Bạn hãy xem lại quan điểm Vật chất quyết định ý thức nhé.
    Vào thời chiến, khói lửa binh đao, đói kém lan tràn, suy nghĩ của đại bộ phận nhân dân là làm sao thoát khỏi cơ cực, chiến tranh. Họ phải tự lập, sống, chiến đấu vì 1 cái gì đó mà ĐẤT NƯỚC thường được nâng lên cao nhất.
    Còn ở thời bình, nhất là ở xã hội tư quyền tư lợi thì chuyện YÊU NƯỚC, CÓ CHÍ KHÍ là khá hiếm. Gia đình nào cũng muốn con cái mở mày mở mặt, sẵn sàng đầu tư cho con ăn học, vậy là cái tính TỰ LẬP TỰ CƯỜNG bị gọt mất. Xã hội đổi mới, tiền bạc đóng vai trò then chốt, dẫn tới lòng người biến đổi ko ngừng, sinh ra mưu ma chước quỷ hại nhau ít nhiều và cũng là làm hại ĐẤT NƯỚC. Khó có ai được toàn mỹ YÊU NƯỚC và CÓ CHÍ KHÍ như bạn nói lắm.
    Mình nghĩ bạn biết câu này: "Mọi sự vật chỉ có tính tương đối".

    WHEN I WAS YOUNG, I NEVER NEEDED ANYONE...
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    OK, ông bạn THATDIEN, tôi trân trọng cái TÂM của ông dành cho đất nước.
    Nhưng kinh nghiệm của tôi về việc lập chủ đề như thế này là không nên quá "hoành tráng và đầy nghiêm túc" . Từ tên chủ đề và bài viết giới thiệu chủ đề mang tính chất nặng nề quá sẽ khiến người đọc "sợ" .
    Bạn cuoinguaxemhoa nói đúng, TTVNOL không thích hợp với những chủ đề như vậy. Nhưng hoàn toàn không phải là tất cả những thành viên của TTVNOL đều không yêu nước và thối chí đâu nhé. Cái điều mâu thuẫn này tôi không thể giải thích nổi nhưng đó là sự thật.
    Có thể ông bạn của tôi sẽ buồn và thất vọng nhưng có lẽ cũng nên chấp nhận sự thật đó, mặc dù cái sự thật đấy khó nuốt trôi.
    Tôi khuyên ông bạn nên viết blog, nếu viết thì PM cho tôi nhé, tôi sẽ vào đọc ngay.
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 29/06/2006
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thôi mời các anh -em (chắc ko có chị - em ở đây) vào hội bên này cho nó "nhạc nhẹ" !
    http://www.ttvnol.com/lamquen/766196.ttvn (nhớ kèm ảnh)

    Các thể loại Rốc, Ráp, Rật đều có cái hay nhưng chưa phù hợp với đông đảo mọi thanh niên lắm ở đây lắm !
    Được cuoinguaxemhoa sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 29/06/2006
  6. tui_coc_biet

    tui_coc_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mâu thuẫn cả cậu à, nếu cậu ở tuổi tui, hoặc cậu đã từng được sống và chứng kiến những người đối mặt với cái chết vì Tổ quốc, cậu sẽ nhận ra rằng những người yêu nước thực sự họ không trẻ con và không rảnh để lập hay tham gia những cái vớ vẩn đại loại như "HỘI NHỮNG NGƯỜI THÍCH LA CÂU TÔI YÊU NƯỚC"
    Những người iu nước thật sự, họ nghĩ là họ yêu nước đơn giản vì họ là công dân của đất nước, họ iu nước cũng tự nhiên như họ hít thở vậy, chứ không phải là vì họ là NGƯỜI có CHÍ KHÍ (cóc biết chí khí là cái khí vớ vẩn gì, thơm hay thúi nữa!) Làm NGƯỜI còn khối kẻ chưa làm được mừ!
    Được tui_coc_biet sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/06/2006
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khecvj khẹc.. hội nà ky hợp với mình rồi. Cho em đăng ký 1 xuất nhé. Em khoái hô EM YÊU NƯỚC EM LÉM à. hi hi
    Nhưng sếp ơi, sếp có thể giúp em xem: 26 quyền con người mà trẻ em việt nam sinh ra đã có là những quyền nào không|? khịt khịt, sếp mà không biết thì sếp xuống để em làm hội trưởng cho
  8. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trưởng với cả phó,ngoài đời tranh nhau đã đành,vào đây chẳng nên quan trọng chuyện đó.Lúc nào cũng nghĩ mình sẽ là thế này thế kia thì mệt lắm.Hội của mình chả cần trưởng phó gì sất.Vô tư đi
  9. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Yêu nước là gì?LÀ MONG MUỐN NHỮNG ĐIỀU TỐT NHẤT ĐẾN VỚI ĐẤT NƯỚC MÌNH VÀ CÓ ĐÓNG GÓP CỤ THỂ CHO ĐẤT NƯỚC.
    Không thể nói đóng góp cho đất nước nếu ngay bản thân mình cũng không tự nuôi sống mình được.
    Chí khí có là một cái gì đó quá xa vời không?Không hề,cũng như chuyện chúng ta phong tặng các danh hiệu anh hùng vậy.Thế này nhé,một giám đốc có tài năng được nhà nước
    cử về để cứu một nhà máy đang trên đà phá.Nếu chuyện đó xảy ra sẽ làm cho hàng ngàn lao động và gia đình họ điêu đứng.Kết quả là nhà máy vững bước đi lên và có mức tăng trưởng cao.Ngài Giám đốc được phong tặng Anh hùng.
    Thử hỏi rằng điều đó đúng không?
    Thế nào là Anh Hùng?
    Anh ăn lương cuả nhà nước(nhà máy).Công việc của anh là phải lãnh đạo tốt.Tôi xin nhắc lại là PHẢI LÃNH ĐẠO TỐT.
    Đó là nghĩa vụ.Hoàn thành nghĩa vụ đó là chuyện đương nhiên.Chúng ta quá dễ dãi trong chuyện phong tặng anh hùng lao động.Điều đó được lý giải là do người của chúng ta quá ít khi hoàn thành được nghĩa vụ nên khi có ai đó hoàn thành chúng ta tung hô họ là anh hùng,đúng thế không?
    +Người lính phải chiến đấu tốt nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào,thấy địch là phải tiêu diệt.Không thể thấy nhiều địch tiêu diệt được nhiều thì chúng ta lập tức phong đó là anh hùng.ĐÓ LÀ NGHĨA VỤ PHẢI HOÀN THÀNH.
    +Là người dân phải đóng góp cho nhà nước theo khả năng của mình,đó là nghĩa vụ.Không thể coi việc anh thành công và kiếm được nhiều tiền rồi đóng thuế nhiều thì anh là Anh hùng được
    +Một giáo viên có nghĩa vụ đào tạo ra những học sinh giỏi về và có hạnh kiểm tốt.Đó là nghĩa vụ
    +Một bác sĩ thì phải cứu được nhiều người.Đó là nghĩa vụ
    Anh hùng là như thế nào?
    Như thế này nhé
    Bố nuôi con trưởng thành,đó là chuyện đương nhiên.Khi bố già yếu thì con lại nuôi lại bố.Bố có bệnh tật ốm đau không đi lại được thì con đêm ngày chăm sóc đó là chuyện đương nhiên.Không thể gọi đó là người con có hiếu được.Có hiếu nghĩa là như thế nào?Nghĩa là khi còn bé bố đánh đập tàn bạo,bỏ đói con,đánh đập vợ nữa,không chăm sóc hay bỏ rơi con nhưng con khi lớn lên không oán trách bố,vẫn chăm sóc bố tận tình chu đáo.Bố bị bệnh tật vẫn hết lòng hết sức thuốc thang chữa trị cho bố mau lành bệnh.Đó mới là có hiếu!
    Trở lại bài của bà chị Tui_coc_biet
    +Yêu nước chỉ dành cho một số người thôi à?Không hề,Nó lẽ ra là một chuyện ĐƯƠNG NHIÊN của một con người
    +Chí khí là cái gì cao xa lắm à?Không phải.Đó là cái ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI CÓ Ở MỘT CON NGƯỜI.
    Người chí khí phải biết tự trọng,người ta chửi mình mà mặt cứ trơ như mặt thớt,cũng chả tức khí thì khác nào là loài cầm thú.
    Hai mươi lăm tuổi sức dài vai rộng mà mẹ già yếu vẫn phải nuôi thì là cái giống gì????
    Khi tôi đi học cấp 3,Thầy giáo kể chuyện cho cả lớp rằng ngày xưa thầy đi du học ở bên Châu Âu,người bản địa hỏi là Thầy ở đâu?Thầy bảo Thầy là người Nhật.Thầy nói mình phải nói dối mình là người Nhật cho nó đỡ khinh.Mình mà nói là người Việt Nam thì nó coi thường mình lắm
    Thầy có biết rằng Thầy đã làm tổn thương đến biết bao học sinh trong đó có tôi không?nếu thầy kể chuyện cho nhiều lớp học trò thì thầy có biết có bao nhiêu lớp người bị ám ảnh đau khổ bởi sự hèn nhát của Thầy không?
    Cái chí khí lẽ ra phải có một cách tất nhiên ở một người trí thức như thầy thì thầy lại không có.Nếu thầy can đảm nói lên rằng Tôi là người Việt Nam thì tôi sẽ tôn trọng thầy biết mấy.Thầy có biết không?
    Tôi lập ra topic này chỉ để nói về những chuyện xa vời ư?
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ cái hội này nên đổi tên thành Hội những người yêu nước " Mía " hay nước Trà đá có lẽ hay hơn.
    Chú thatdien , bao giờ chú ra đường không đái bậy, không khạc nhổ, xả rác ra đường, không vượt đèn đỏ, không chửi thề.....là đã yêu nước lắm rồi. Chả cần phải hô hào thế này đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này