1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người vui vẻ - Happy Club B-) Kế hoạch offline chiều chủ nhật 21/01/07 : chi tiết trang 58

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hmphongvu, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ờ thì... biến Sì trét thành....Sì Pam đi ! đảm bảo hết căng thẳng luôn à(nhớ ngó trước nhìn sau xem có Mod quanh quẩn đâu đó ko nha)
    Cho xin mình xin một chân với !!!
    Lý do chính: vui vẻ cùng anh em cái !!!
    Lý do phụ: hãy "ngắm" mình thật kỹ đi nào!
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 18/12/2006
  2. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    oh HAPPY CLUB
    Cho mien tham gia voi. Minh luon tin tuong cuoc song van dang tot dep va se tot dep. HihHi
    ANOTHER DAY IN PARADISE
  3. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chả tin thì nó vưỡn tốt, mà tin thì nó cũng chả tốt hơn!
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Trùi, sao dạo này mình thấy mọi ng dễ bị e xì trét ghé thăm thế nhỉ?
    Bùn chút cũng cho thành xì trét, hết xiền cũng xì trét, thất tình cũng lại xì ...khói,...
    Ko bit ai nghĩ ra cái thuật ngữ này để rùi làm hại pà kon thía ko bit?
    anyway, Cuộc sống này dù sao vẫn luôn đẹp và tràn đầy cái hay ho mà. Nhỉ?
    Chúc cả nhà luôn happy theo đúng tiêu chí đặt ra.
    Tớ xin làm thành viên mang nụ cưòi đến cho mọi nhà (Quảng cáo hộ P/S luôn)
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, bi giờ cứ hễ cái gì cũng mang stress ra ... doạ nẫu hết cả ruột, nói như các cụ già thì thanh niên bi giờ kém quá, hơi tí là kêu ca, hê hê.
    Ai có bài viết nào vui vui, hoặc là hướng dẫn xử lý công việc hiệu quả, suy nghĩ tích cực, phát triển năng lực v..v... thì cứ post lên cho mọi người cùng học tập với nhá
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có học được một cách nhớ tên rất thú vị, chắc là ko ít người trong số chúng ta đã từng lâm vào hoàn cảnh gặp một người nhìn rất quen mà ko tài nào nhớ ra được tên của người đó đúng ko Khả năng nhớ tên cũng là một trong những bí quyết của nhiều nhà lãnh đạo lớn, bit đâu sau này trong đây lại có ai làm lãnh đạo thì sao :D/
    - Thứ nhất: chú ý nghe tên của người vừa giới thiệu, thực tế là chúng ta thường chỉ à ờ gật gù mỗi khi nghe giới thiệu một người mới mà ko thực sự để tâm xem họ tên là gì nữa Chỉ riêng việc làm này đã có thể cải thiện khả năng nhớ tên đến 50% roài
    - Thứ hai: gắn tên người đó với đặc điểm nhận dạng của họ theo một cách thú vị, càng buồn cười càng tốt.
    VD: một bác đầu hơi hói tên là Sơn chẳng hạn, tớ sẽ liên tưởng đến một cái đầu hói trên đó mọc đầy những quả núi nhỏ (Sơn mà) ^^, vấn đề ở đây là hãy tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu bạn, bác đầu hói đó trên đầu mọc đầy những quả núi nho nhỏ, chắc chắn bạn sẽ rất khó có thể quên được tên của ông ta :))
    Với những cái tên không có nghĩa gì, ví dụ Hường, là một cô gái có cái mũi hơi nhỏ, có thể tìm cách lái đi, Hường nghe gần giống như Hưởng, vậy ta liên tưởng đến một cái mũi nho nhỏ đang kéo nhạc giao hưởng trên mặt bạn Hường chẳng hạn
    Tất cả phụ thuộc vào sự sáng tạo của mỗi người.
    Đây chính là phương pháp nhớ tên của Harry Lorayne, 1 trong những người có trí nhớ tốt nhất thế giới, có thể nhớ tên hàng trăm người chỉ trong vòng 15 phút và thậm chí nhiều năm sau vẫn ko quên.
    Chúc mọi người áp dụng thành công
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, để nhớ tên một ng mà phải vận nội công dữ vậy ta? Theo tớ, đôi khi sự đãng trí cũng có cái hay của nó, chứ bắt mình phải nhớ nhìu quá thì e rằng chẳng chóng thì chày mình cũng bị chật bộ nhớ mất thui.
    À nè, mình quy định là trong forum của tụi mình ko đc nhắc đến mấy từ như xì trét, bùn, thất vọng... Okie? Nhà vui vẻ mừ
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    keke, skid ủng hộ bác này, cơ mà sao hội HAPPY mình k chia sẻ tí kinh nghiệm cho pà con nhỉ ?
    Bởi vì đâu pải happy là always happy đâu, thi thoảng cũng ... này nọ, cơ mà chắc nhà mình xử lí tốt nên mí happy thía này.
    Vậy các bác thường làm thế nào để có thể khắc phục tình trạng unhappy ?
    Vô chia sẻ pát nhỉ
    skid thì thường làm thía này :
    - Nếu ban ngày mà thấy bùn bùn như con chuồn chuồn, zui nhứt là đi chiến bowling, ném ném mí cái quả bóng đóa 1 lúc la thấy buồn phiền tan đi đâu hết trơn á, hum nào chơi bow cũng cười rách cả miệng.
    - Thứ hai là đi măm măm, chẹp, thức ăn vô đến đâu nỗi buồn trôi tới đấy, nhứt là đi măm kem zời lạnh thì k j hạnh phúc bằng, buồn ơi chào mi !
    - Thứ ba là đeo cái phone vào, bật mấy bản rock nặng nặng, chói cả tai, xong bỏ ra thấy đầu óc lâng lâng, cũng k có chỗ cho bùn nữa !
    ...
    Tạm thía, hum sau skid e lại share típ
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Riêng cách này thì hiệu quả nhứt, iu nhứt, cơ mà chỉ 1 mình skid "xài" được thui, chẹp, các bác đọc sẽ bít vì sao mừ : buôn chuyện mí chồng bự , zui kinh khủng khiếp, tại chồng bự skid là "một người thích đùa" mừ hihi, iu chồng bự wá đi mất
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ bùn thì tớ sẽ leo tót lên giường và khò..khò...
    CÒn nếu điều kiện ko cho phép thì tớ sẽ đi dạo quanh hồ (Hồ Gươm ấy), không khí ở đó sẽ giúp tớ hết sạch sành sanh các nỗi bùn.
    Hum nào tớ sẽ up cho vài chuyện cười cho mọi ng nha.

Chia sẻ trang này