1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người vui vẻ - Happy Club B-) Kế hoạch offline chiều chủ nhật 21/01/07 : chi tiết trang 58

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hmphongvu, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    véo cằm .... Chúc mừng gia nhập nhà Happy !! Hihi Hum nay skid bận đi vắng ... Bm chào hỏi hộ ... Nào nào, bắt tay, ôm vai, tay bắt mặt mừng cái nào " ôi giời, mới gặp mà như quen nhau mấy chục năm, eo ôi, mừng quá cơ
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cái con bé này, nó ghét mình àh????
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    [blue]Hơ, ở BK là cũng hay có du học sinh của Lào đấy. Đừng có nói là cố tình lạc sang Lào để tìm chông huyền nhá.[/blue
  4. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Chân nhìu mùi lém,thích thì cứ kéo
  5. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Con bé nào,uýnh cho trận rờ,con nài lớn rùi
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối ối, chông huyền là cái gì đó, tìm cái đó là tìm cái gì cơ?
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hà hà, ai bảo nhớn mà cứ nhí nhố
    Cứ câu kéo thế này vào tù cã "nũ"
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    E hèm hèm, đi khám bệnh một hum mà về tới nhà tưởng k còn cửa mà bước vào nữa chớ, sợ wa'' cơ !
    Nào để skid, lấy chút hơi tàn còn sót lại (ko khám thì thui, khám là ra cả đống bệnh, thuốc mang về ngập nhà, bác nào tốt bụng wa giải quyết jùm skid một ít, nhìn muốn ngất wá ) gửi cho cả nhà ít thông điệp :
    @binhminh : hum đấy tớ đã bảo là dừng lại, rùi tớ phóng vèo wa đưa kẹo cho mà măm, quý lắm mới để dành cho một ít, lại cứ xua tay, ứ ừ, ứ ừ, thui để lần khác đi, mà người ta nói ngọt ngào thế, dám bảo là mắng xa xả là sao hử, bạn iu làm tớ ... bùn mất vài s, mất mấy điểm rùi đấy, may mà chồng bự thương chứ k thì !
    @bupbe_sieuquay : bé này quậy kinh wa'', loạn nhà mình rùi , tớ đang ốm, đề nghị quậy ít, chóng mặt lém , bao giờ tớ khỏe, quậy bù, nhá !
    @chip_gau : bố trí vụ chiều CN tuần này là vì bé chip iu của tớ, chế mà giờ bảo k đi được, bảo người ta có nên khóc ko, hử , dỗi ...
    @ cả nhà : bé nara là em "nối ruột" của tớ, vô đây cấm ai bắt nạt, k skid xử lí. Tin vui nữa nè : CN này bé Nhím sẽ tham gia được, cả nhà cụng ly chúc mừng nào
    Hix, dạo này skid hiền wá cơ
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    À, chiều nay đi khám bệnh về vừa qua xem lại địa chỉ quán kem ở Trần Huy Liệu, cơ mà nó k có địa chỉ cụ thể, quán đó bán đủ thứ liên quan tới sữa, kem, sữa chua, karamen bánh ngọt đủ cả , vì ăn ở đó thấy ngon nên mún kéo mọi người qua đó thui !
    Thế này vậy, hẹn nhau ở đầu đường Trần Huy Liệu chỗ ngã rẽ Giảng Võ xuống nhá, ai tới muộn hoặc tìm k ra thì call skid !
    0904 375430
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhất là tớ tớ bùn hộ ấy 1 vài chục giây vì ấy ốm đau nhiều quá hơ hơ thương quá cơ, thương cho cả việc tối nay tớ đi chợ đêm còn ấy phải ở nhà haha Sướng quá ... Tớ mua trà sữa rồi uống hộ ấy nhá
    Cái thứ 2 ý là ghét quá, nhớ quá, mấy ngày ko được chat chit, ko được ... gì cả nên nhớ, ứ chịu được nên lên đây bốc phét thêm hành , thêm dưa thêm muối cho đỡ nhỡ Chả là cái việc nó khó khăn vậy ý mà
    Còn cái dòng vàng vàng thì tớ đọc xong suýt đột tử ... Cẩn thận có ngày tớ mà làm sao thì ấy có tội với 1 cơ số ngưòi , bố mẹ tớ tìm ấy xử lý đó nhá

Chia sẻ trang này