1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người vui vẻ - Happy Club B-) Kế hoạch offline chiều chủ nhật 21/01/07 : chi tiết trang 58

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hmphongvu, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình lun lun happy thía này, và hội viên thì ngày một thêm đông !
    Càng có nhìu người hạnh phúc và hạnh phúc càng được sẻ chia cho nhìu người thì lại càng tăng thêm mừ, nhờ, cả nhà nhờ
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hì, tên của tớ cũng đáng iu không kém nha. Tớ là Chip nè.
    Nhà tớ có thể coi là một Ful House được đấy vì lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, vui ghê lắm cơ.
    Cả nhà mình ở đây cũng thế nhỉ.
    Cười lên đi cho ... mắt híp lại. Hí hí hí
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chíp đó hả em, cười híp quá có nhìn ra chị không zậy????
  4. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,sao ko trêu con bả bị cướp của giết ng đi,thỉnh thoảng kiểm tra tim bả tí xem có khoẻ ko ý mà,hahaha
    PS: Bảo má ấy đẻ thêm thằng cu nữa rùi đặt tên là rock á,
    Cái vàng vàng: mẹ lo con mẹ....ế,hahaha

  5. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0

    Tớ á, chỉ thích trêu chồng thui, tại chồng bự tớ su pờ dễ thương, hiền nữa, ngoan nữa, đáng iu nữa , trêu thích lém í, cơ mà đôi khi trêu xong lại thấy thương chế k bít
    chip_gau có 2 em có cái tên iu nhờ, bé Hip và bé Hop hihi ^^

    Thấy bà iêu chồng,tui cũng thèm
    Kiểu nài về fải đòi má cho lấy chồng để có đứa mà trêu mới đc,hahaha
    Mà bà sinh nam 86 mà đã lấy chồng rùi á?Đúng là...luôn luôn đi trc thời đại,fục ghê,hehehe

    Được bup_be_sieu_quay sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 21/12/2006
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ khụ, đi trước thời đại là sao, k chê tớ tảo hôn là may còn bảo người ta đi trước thời đại, í j đây nhỉ
    Cưới chồng sướng lém keke
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tự dưng hứng lên vô chùa Láng chơi ...
    Đùa chứ trường mình nằm ngay gần mà hum nay mới vô lần đầu tiên. Thích thật, lang thang ... lang thang... 1 mình trong đó, thật thanh tịnh, yên bình và đẹp nữa ...
    Thi thoảng lại văng vẳng một tiếng chuông chùa ... boong ... boong ... boong ...
    Cảm thấy rất dễ chịu ...
    Hạnh phúc ...
  8. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Sis thích đi chùa Láng, em thì thích đi chùa Hà đến đó ngắm mấy cô đến cầu duyên dzui fết, hình như có cả mình thì fải
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra học NT à, ở NT mình cũng bit 1 em miss NT lấy chồng roài, đúng là con gái NT tân tiến thiệt nhở, ko là đi trước thời đại thì là gì, hê hê
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc đc cái này ở đây:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/12/3B9F188A/
    Chết cười =)) =)) =))
    "Anh Nguyễn Văn Tuấn, công tác tại một tổng đài bưu điện ở Hà Nội, đã gặp phải một tình huống khó xử khi giới thiệu bạn gái với mẹ mình bằng ngôn ngữ nửa Anh, nửa Việt. Bạn của anh vốn làm nghề quan hệ công chúng (PR, phát âm chuẩn là Pi - a). Do nghe không rõ hoặc không hiểu, bà cụ nghĩ cô gái làm ở quán bi-a. Cho rằng con gái làm ở những nơi đó thì không tốt, cụ đã ngăn cấm Tuấn và cô bé đi lại với nhau."

Chia sẻ trang này