1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người xa xứ học và làm việc tại Hà Nội .

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi hoaitramdn, 21/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ học kế toán .....năm nay ra trường roài .......ai bít ở đâu tuyển thì giúp đỡ cái nhể
  2. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có cái vụ này , vừa vui vừa chơi nè .Nhà mình tham gia đi nèo .
    19h30 ngày 30-6-2007 Tại Cafe winwin 94 Đường Láng- 1 sự kiện sẽ diễn ra trong giới PR và Makerting
    ?o Niềm vui bất tận cùng Marketer tại Hà Nội?.
    Một sân chơi thực sự sôi động và hấp dẫn sắp diễn ra tại Hà Nội. Nằm trong ý tưởng và quảng bá hình ảnh Việt Nam, đây thực sự là cơ hội cọ xát, trao đổi và thể hiện, khám phá khả năng của chính bản thân mình và đặc biệt có cơ hội được trao đổi, thảo luận thông tin với những marketer, PRer chuyên nghiệp. Với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn, cùng không khí sôi động.
    Chương trình đã đoạt giải đồng trong cuộc thi tiếp thị hình ảnh Việt Nam do báo Tuổi trẻ tổ chức
    Nhóm Niềm Vui Bất Tận đã tổ chức 2 game show tượng tự: Game show ?oNiềm Vui Bất Tận? cùng Du Học Sinh Việt Nam chuyên ngành Marketing tại Đài Loan do Nhóm Niềm Vui Bất Tận tại Đài Loan thực hiện vào tháng 11/2006, và Game show ?oNiềm Vui Bất Tận? cùng Marketer lần 1 được tổ chức tại TP HCM vào tháng 08/2006 do nhóm Niềm Vui Bất Tận thực hiện.
    Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều bí ẩn về bản thân bạn và cùng tận hưởng một buổi tối vui vẻ với một không khí marketing thực sự thu hút.
    Tại sao lại không thách thức chính bản thân mình???
    Hãy đến với Gameshow ?o Niềm vui bất tận cùng Marketer tại Hà Nội?.Còn chần chừ gì nữa. Nhanh tay đăng ký nhé các bạn.
    Để tham gia chương trình mời bạn hãy điền những thông tin sau:
    MẪU ĐĂNG KÝ:
    - Họ và Tên:.......................................
    - Năm sinh: ........................................
    - Nghề nghiệp: ?????????..
    - Chức danh: ??????????.
    - Email: ...............................................
    - Mobile: .............................................
    - Đăng ký theo:
    - Cá nhân
    - Nhóm ?. người
    Và gửi đến địa chỉ email: niemvuibattan.hanoi@gmail.com
    Để biết thêm chi tiết:
    http://www9.ttvnol.com/forum/PR/928522/trang-1.ttvn
    http://360.yahoo.com/niemvuibattan.vietnam
    http://niemvuibattan.multiply.com
    http://www.openshare.com.vn/community/showthread.php?t=3743
    http://www.bigbang.com.vn/nvbt.htm
  3. leyen182

    leyen182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ùây! Bác khách sáo với em thế? Ng 1 nhà cả mà. Em cũng kính bác 1 ly Em nhỏ tuổi hơn nên bác đừng gọi em là bác nhé. Em tổn thọ đấy
    @ Linh: Kệ tui! Mắc mớ gì đến mấy ng
  4. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn trước lúc ngủ
    Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng:
    Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước.
    -----------
    Một anh chàng tâm sự với bạn nhậu ở quán bia:
    - Từ hồi lấy vợ đến giờ, tôi thấy mắt mình có vấn đề...
    - Vì sao vậy?
    - Bởi vì từ lúc lấy cô ấy về, tôi chẳng bao giờ trông thấy tiền!
    --------
    Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cây nấm to, vợ hỏi chồng :
    - Anh yêu, cây nấm kia ăn được không ?
    - Ðược , em yêu, chừng nào em chưa chế biến nó thành món ăn.
    --------------
    Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen.
    - Thế nhà anh có xe Mercedes không?
    - Không.
    - Có khi nào anh mặc đồ của Hãng Bossini không?
    - Không
    - Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mãnh vườn 0,5ha không?
    Cô gái bĩu môi
    Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố. Ông bố bối rối:
    - Cha có thể bán cái Rolls Royce đang dùng để mua ba chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiện Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền.
    Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5ha. Nhưng đập đi năm tầng của biệt thự tám tầng mà nhà ta đang ở thì không được.
    ------------
    Ðêm khuya, Jill bắt gặp chồng cô đang đứng kế cái nôi đứa con mới sinh của họ. Nét mặt Jack thật rạng rỡ...Xúc động trước cảnh đó, Jill khẽ ôm lấy Jack và thủ thỉ:
    - Anh đang nghĩ gì thế?
    - Thật không thể tưởng tượng được! ai lại có thể làm cái nôi đẹp như thế này với giá chỉ có 20 đôla
    --------
    Không bao giờ
    - Tôi chúa ghét đàn bà nấu thức ăn dở !
    - Vợ anh chắc không bao giờ nấu thức ăn dở ?
    - Tất nhiên rồi.
    - Ồ, anh thật là một người chồng may mắn !
    - Vợ tôi không bao giờ nấu cơm, ngày nào chúng tôi cũng ăn cơm hộp
    ---------
    Chiếc Toyota đang chạy trên đường thì bị một chiếc xe Ford vượt qua mặt kèm theo câu: "Có biết lái xe không?". Chiếc Toyota tìm cách vượt qua nhưng rồi cũng bị chiếc Ford rượt kịp. Một lúc sau chiếc xe Ford bị đâm xuống ruộng. Người lái Toyota: "Không biết lái xe à?". Người lái Ford: "Nếu biết thì tôi đâu có rượt theo anh mà hỏi làm gì?.
    ----------
    Một anh chàng đã say mèm, về nhà, anh ta lại mò xuống bếp tìm chai rượu và cái cốc để uống tiếp. Anh ta đặt cốc xuống bàn, nhưng lại đặt úp. Anh ta rót rượu, tất nhiên rượu chảy lênh láng ra mặt bàn. Thấy lạ anh ta bèn nhấc cốc lên ngắm nghía rồi lẩm bẩm: "Quái nhỉ, nhà máy thủy tinh bây giờ lại sản xuất loại cốc bít kín ở bên trên!". Rồi anh ta lật cái cốc lên, sờ sờ mép cốc và kêu lên: "Ô hay! Cốc bây giờ lạ thật, trên thì bịt kín mà đáy lại thủng!"
    Anh chồng về muộn, cô vợ trách hờn :
    - Anh lại uống rượu nữa rồi. Anh có biết không, cả tuần qua anh không uống rượu, em cảm thấy hạnh phúc biết bao !
    Chồng cười :
    - Thì em đã hạnh phúc cả tuần rồi, giờ cũng phải cho anh hạnh phúc với chứ !
    -----
    Tại sao anh lại uống nhiều như vậy ?
    - Ðể quên đi
    - Quên cái gì ?
    - Quên cái rằng tôi đã xấu hổ.
    - Xấu hổ về điều gì ?
    - Về việc đã uống nhiều như vậy !
    -----
    Trong một chung cư nọ, ông lão sống ở tầng dưới còn cậu thanh niên ở tầng trên. Cứ 11 giờ đêm ông lại thức giấc vì chàng trai đi chơi về, tháo giày ném rầm rầm xuống sàn. Ông già gặp chàng trai và nói:
    - Cháu ơi, nếu về khuya thì cháu làm ơn tháo giày đặt xuống sàn, đừng vứt mạnh làm ông giật mình mất ngủ.
    Cậu thanh niên biết lỗi, vâng dạ rối rít. Khuya hôm sau, theo thói quen cậu ta lại tháo chiếc giày thứ nhất vứt đánh rầm xuống sàn nhà. Chợt nhớ ra lời dặn của ông già, chiếc kia cậu vội nhẹ nhàng đặt cạnh chân giường.
    Khá lâu sau, cậu thanh niên giật mình thấy ông lão từ dưới gác mò lên, khẩn khoản:
    - Cháu ơi, cháu làm ơn vứt nốt chiếc giày còn lại xuống đi để ông còn bắt đầu ngủ. ...
    III-------------
    Thôi , đi ngủ đã
    Được hoaitramdn sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 22/06/2007
  5. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Good morning !
    Sao bữa rày việc xây dựng chậm tiến độ quá vậy ta. Bà con nhà mình ở đâu rồi....?
  6. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Hì?, em khai bào 'ơi à. Em 'ang hòc KTQD, nhưng lài là? chuyĂn ngà?nh tiẮng Anh, cù tì? nò là? TiẮng Anh Thương Mài
  7. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    thía hự???
    Bắt tay tủi nhợn kái nèo
  8. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    bĂ cĂ z>i pĂ kon lĂ zợ iem vưỡn kĂn học nfm thứ nhất, lĂ rĂn HĂ Nam...
    @zợ: chả khai pĂo 'ầy 'ủ rĂ kả!
  9. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Hội những người xa xứ tưởng phải rất đông và vui chớ!!!!
    Trong box này, chắc cũng phải đến một nửa là dân xa xứ nhỉ? Sao lại để nhà này trôi dạt đến tận góc bể vậy?
  10. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại những ngày đầu tiên lơ ngơ bước chân xuống chốn Hà Thành, xe cộ tấp nập, cảm cái không khí ngột ngạt nóng bức của dân chúng, của xe cộ, của... mùa thi (thi đại học đới)!
    Bước chân xuống tàu mà trong lòng trống ngực cứ đập thình thịch! trong đầu thì chỉ nghĩ tới chuyện thi cử, năm nay mình có đỗ được không? có vào được cái trường mà mình mong muốn không? ....
    rồi ôn thi... kày ngày kày đêm bên mấy quyển sách ôn thi đại học... nghĩ lại sao thấy mình chăm thế??
    Cái ngày mong đợi của mình rồi cũng đến! Giấy báo thi trúng 2 trường, mình quyết định học Xây dựng, nhiều người cho là đúng, nhiều người bảo là nên vào trường kia đi... nhưng mình nghĩ mình đã lớn rồi, mình phải tự nhận cho mình con đường đi của riêng mình....
    Rồi xuống ở HN những ngày đầu tiên... cảm giác mình bị sai lệch con đường đã đến... rất nhanh và qua cũng rất nhanh...
    sống trong KTX gần 5 năm, nếm đủ mùi vị của chất sinh viên đại học xây dựng, may mà chả dính phải tệ nạn nào... hị hị... nghĩ lại sao thấy mình ngoan thế??? Là sinh viên trong KTX, những năm đầu tiên chỉ biết lao vào học học học và học... khổ nhất là học tiếng Anh, lúc đấy còn biết khơ khớ.. giờ thì quên nhiều rồi.... Những năm tiếp theo... con đường mình chọn gần như đã nằm trên quỹ đạo mà mình mong muốn từ lâu... cảm thấy nghề của mình theo đuổi cũng có nhiều cái vui, cái buồn....... Nhớ nhất là những buổi nhậu trên nóc Canteen KTX trường đại học xây dựng, uống rượu, hát hò cả đêm.... hix, để sáng hôm sau lại bùng mất mấy tiết học!! May mà sau 5 năm cũng chỉ phải học lại có một môn
    Những năm cuối của đời sinh viên, hình như chuyện học cho qua môn chỉ là vấn đề thủ tục, hôm sau thi, hôm trước vẫn chơi đều đều, để tối về mấy thằng lại chụm đầu vào nhau ôn cho qua môn!!! Sợ nhất thằng Kiên (cái thằng họ Trương mới sáng lập họ đấy), nó học thì thuộc hàng khủng, 2 anh em nó mới gọi là đáng sợ nhất phòng, suốt ngày cắm mặt vào sách mới vở, được cái nó tốt bụng, cứ những đêm trước khi thi là 2 thằng lại chụm đầu vào nhau để cùng ôn! Mình thì là học mới còn nó thì như để ôn lại ~~~>>> thế quái nào mà số phẩy tổng kết của nó sau 5 năm học cũng chỉ hơn mình được có 0,3 thoai thì phải! Thank củi bạn hiền!!!
    Ấn tượng nhất và sẽ nhớ nhất, nhớ mãi là lễ bảo vệ tốt nghiệp, hơi run run... nhưng chỉ run được khoảng một phút đầu... roài lao vào nói thao thao bất tuyệt... hix, bảo vệ đồ án tốt nghiệp mà cứ như cãi chửi nhau với thầy ấy, được kái là cũng để lại ấn tượng khá tốt cho các thầy nên tổng kết cũng khấm khá..... Sau buổi tốt nghiệp cũng trùng với SN mình nên bữa hôm đấy đông và vui hơn rất nhiều... anh em kéo nhau ra quán bia Tiệp chỗ gần sân vận động Bách khoa.... hix, cứ uống một hơi hết cả cốc to đùng bia Tiệp ấy! Rồi xỉn lúc nào không ai hay, ngất lúc nào chả ai biết, pháo hoa thì cứ gọi là phun rào rào.... (tội nghiệp cái quán)
    Ra trường rồi, vênh vang vác cái bằng KTS đi khoe khắp nơi để rồi biết là cái ngành mình cũng chả giàu lắm, kiếm đồng cơm manh áo hàng ngày cũng là chuyện vất vả nhọc nhằn.... tương lai không sán lạn như tưởng tượng lúc trước....
    Anh em thì phiêu bạt tứ xứ, có người về quê, có người vào Nam, nhưng đa phần ở lại HN để cố trụ lại cái nơi mà người ta gọi là... chốn phồn hoa đô thị!!
    Hix, khổ nhất là đi thuê nhà, trong vòng 1 năm. chuyển tới 4 lần để sao tìm được cái nhà như ý, mấy anh em cùng ở với nhau được, cùng làm ăn được.... nhưng mỗi người mỗi tính, mỗi người đều có định hướng riêng cho con đường đi của mình nên cũng có lúc hợp thành, có lúc tan rã... Mình còn quá trẻ, vùng vẫy được bao nhiêu thì cứ thoả sức mà quẫy đạp, ấy là quan điểm của mình!!!
    Hy vọng các Mod không xếp bài mình vào thể loại tâm sự hay nhật ký spam rì! Chỉ mong những người đồng cảnh vào đây để chia xẻ cho nhau những ngọt bùi, những thăng trầm trong cuộc sống nơi xa quê... Để cho những người như mình, những người rất thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình được nối kết nhau lại.... vững vàng hơn trên từng bước đi của riêng mình.....

Chia sẻ trang này