1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đá
    Linh hồn của biển, thời gian đã đẽo gọt nên hình thù của đá giúp người đi biển ko bao giờ cảm thấy cô độc vì giữa biển khơi họ luôn nhìn thấy hình ảnh gần gũi của xóm làng, của người vợ, người mẹ thân thương, người mà họ muốn nhìn thấy đầu tiên sau mỗi chuyến đi biển xa

  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, sao mà hum nay nhà mình nhìu người vào chăm sóc thế này, tưởng mỗi mình ngồi Spam cho hết trang 100, quay lại thấy lại sang trang 101 roài
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    về đã, bà chị tự dưng rủ ra bờ hồ ăn kem
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nói nốt, mọi người để yên cho nó ở trang 101 nhé!
    SS đâu, mau mở part 3 đi...
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo gót chị Only , tặng mọi người bài này
    Hình tam giác muôn đời _ dịch thơ Đan Mạch
    Trong cuộc đời của tôi
    có hai người đã tới
    một người rất yêu tôi
    còn tôi yêu người khác
    một sống trong khao khát
    trong những giấc tôi mơ
    người kia đứng sững sờ
    trước cửa lòng khép chặt
    người cho tôi hạnh phúc
    luôn như gió vội bay
    người dâng tôi cả đời
    không được gì đền đáp
    người bắt máu tôi hát
    tình phóng khoáng trắng trong
    người như cuộc đời thường
    bóp mộng lòng tôi nát
    hai người đàn ông đó
    phụ nữ nào cũng gặp
    trăm năm chỉ một lần
    họ được trùng làm một !
    Vì là thơ dịch nên hông có được vần lém ^^
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    đi với
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ơ thía mình độc thoại hử ?
  8. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    ...Những cố gắng nhỏ nhoi nhưng dai dẳng sẽ đưa ta đến đích...
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @ cháu hư : Hôm trước chú lên chùa, cầu cho chú, gia đình và cả cháu nữa (đến rất nhiều ban thờ nhưng không lần nào quên xin cho cháu thi cử tốt nhé ) . Kiểu này mà thi cử không đến nơi đến chốn thì cứ liệu hồn đấy nhé !
    @ sun: Lười quá em ạ, có mấy cái ảnh mà quanh đi quẩn lại vẫn chưa up lên được.
  10. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Bú Bình: Hôm nào anh tổ chức một buổi đi ngắm hoa loa kèn nhé, trong các loài hoa thì em khoái hoa loa kèn nhất đấy. Nghe thấy anh kể đi tới vườn loa kèn mà thèm quá ! Hay cuối tuần này đi anh nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này