1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hai thằng công an mà dồn nhau thì như thế lào nhể ? Vui dã man
  2. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng công an mà dồn nhau thì như thế lào nhể ? Vui dã man
    Hì, hai thằng mà dồn nhau thì thể nào cũng có thằng tè dầm ra quần chứ sao nữa, ngủ mơ nhỉ ???
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ hợ , ơ thế pác ngumo nhà mìn là kông an à ? chết ! cháu nó còn nhỏ dại chẳng bít giè cả !
    to puskin: chú đểu chú nhá , chẳng nhắc nhở hỏi thăm giè cháu nó cả ... hợ hợ
    *****n: chán tập 2 bà chị oai ...vote phát cho đỡ ấm ức nhá!
    hun nại nèo
    to cả nhà : cháu nó được nghỉ học nầy ... hợ hợ
    to satthu : ôm cái nèo cho đỡ ấm ức !
  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tương Tư Chiều
    Xuân Diệu 1936
    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm,
    Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi.
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi.
    (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
    Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời,
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.
    Em! xích lại! và -đưa tay anh nắm!
    Gió bao lần, từng trận nhớ thương -đi,
    -- Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi... --
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Híc , dã man quá ; em chỉ nói có thế thoai mà qua anh nó thành ra là anh Ngumo....... , quá đáng thế nà cùng !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 09/01/2006
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oái , cảm ơn cưng , ơ mà cưng học được kiểu cười của đứa nào mà nghe......ghê người thía , bỏ ngay đi nhá ko chị oánh chít đấy
    Pác Ngumo ko phải nà công an đâu mà nà mẹ mìn đấy cưng ợ ! Cẩn thận nhá
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ôm em cái nào...Sao em lại tự khoá nick thế.....
  8. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Up hộ hội cái nào, thấy trôi tận trang 2 roài
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thì dí vào mặt nhau cái thẻ màu đỏ đỏ , có chữ vàng in đậm , bên cạnh là cái ảnh truy nã , mặt thì hất vênh lên ....ngón tay cái dơ lên chỉ vào cái mặt ấy rồi nói là ....nhìn đi , ở đời phải biết mình là ai chứ
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0

    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 10/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này