1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chỏằ< xin lỏằ-i rỏằ"i mà
    thôi 'ỏằf chỏằ< vỏãt cho ưt ông sao vỏằ chặĂi nhĂ
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 17/01/2006
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    k cần phải quá khích như thế nhá bạn hiền
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ơ thế sao bẩu mồng 5 leo núi , chương trình do NGUMO tài trợ . tàu lượn thía này thì bể hụi à
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mấy ông bà này ... mơ ngủ cả , đã ai bảo mùng 5 đi núi đâu cơ chứ ... hơ hơ
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ầy ầy, cho tớ kể 1 câu chuyện này tí nào. Có 1 thằng, hùng hục đi bán cái xe được 215 triệu. Ung dung đi chọn xe, mặc cả giá, yêu cầu hãng gắn thêm thiết bị trên xe. Rói, về nhà, khoe bố mẹ đã chọn được xe mới và tính toán 1 vụ đi chơi xa. Bố mẹ không nói gì. Vào sáng sớm hôm sau, khi thằng bé dậy, thật ngạc nhiên, trên bàn là 1 bát phở. HÙng hục đi vệ sinh thân thể và hùng hục ăn cho bằng hết mọi thứ trong bát phở kia, kể cả nc(1 điều mà từ bé tới giờ nó mới làm vì cảm động). Chạy vào buồng thay quần áo và chuẩn bị để đi làm. Khi xuống nhà, bố mẹ gọi ku cậu ngồi xuống và nói chuyện. Ngạc nhiên, tưởng bị mắng. Thằng bé ngồi im thin thít và nghe. Dài dòng và cuối cùng bố mẹ đi đến quyết định là cầm tiền để cùng con đi mua xe. Tưởng gì, thằng bé thở phào và đưa hết. Đến tối, khi đi làm về, lại đc bố mẹ gọi và lại đè nghị nói chuyện. "Con có xe là con hay hư, đi nhiều. Có mỗi cái 82 xe công mà con còn đi suốt. Con xem đi, cái xe cũ con vừa bán ý, trước đây, con đi suốt, từ vùng cao đến vùng sâu vùng xa. Ý bố mẹ là không xót xe mà chỉ thương con ốm nên bố mẹ quyết định cứ giữ tiền này, khi nào cưới vợ, bố mẹ sẽ mua xe khác cho con, đắt hơn". Xong 1 câu chuyện. Đúng là chỉ biết khóc thầm và hùng hục đi kiếm vợ. hic hic. Bây giờ thì chỉ còn 3800 VNĐ ra hàng net.
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Nào nào, mọi người tập trung chú ý. Tớ đang bị mắc căn bệnh "trầm cảm cuối đông", mọi người hôm này ọp ẹp đầy đủ để tìm cách chữa trị cho tớ....he he he.
    Thực ra lỗi phần nhiều do cái này, tại nó mà tớ đâm ra trầm cảm, chứng này còn gọi là ngộ độc hoa cải, bội thực màu vàng....kakaka
    Nhớ phong phanh câu thơ này, chẳng biết đúng ko?
    Cây cải đắng quên lòng đang đắng
    Nở hoa vàng khắp suối để ong bay............
    [​IMG]
    Tớ xin một chân spam đề tài nhé, chủ đề tuần Tuần thứ tư tháng một là: Hoa hoét và ọp ẹp
    Nhiều chủ đề cho sinh động tẹo
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Xem nào, ngày mai có những ai thiếu xe ôm nhỉ???? Thông báo ngay, ở đây có xe ôm miễn phí. Nhanh chân, kẻo hết.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cây cả đắng quên lòng mình đang đắng
    Nở hoa vàng khắp suối để ong bay.
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Nở hoa vàng khắp suối để ong bay............
    [/QUOTE]
    Cô gái xấu không biết rằng mình xấu
    Mãi ngóng chờ mà chẳng thấy ong đâu !

    Được puskinvn sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 18/01/2006
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cô gái xấu không biết rằng mình xấu
    Mãi ngóng chờ mà chẳng thấy ong đâu !

    Được puskinvn sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 18/01/2006
    [/QUOTE]
    hợ hợ. Ong chạy hết roài. Gái xấu thì còn vị giề nữa mà vo ve quanh quẩn chứ. Hự hự. Đùa thôi, ko có ng đàn bà xấu, chỉ có những người đàn bà chưa đẹp thôi(chưa thì sẽ có nhưng đã xấu thì biết đến bao h mới đẹp, trừ phi đập vỡ xương mẹt ra xong xếp lại thì may ra, hị hị). ÔI,CÁI CÔ KIA ĐẸP GIAI GIỐNG BỐ NÓ THẾ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này