1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy BON CHEN cũng là một đức tính tốt đấy em ạ. Thanks em nhé . Chị sẽ thử . Và sẽ báo lại KQ sau 01 năm nữa vậy
  2. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Quay ngang, quay ngửa. Ngó trước ngó sau. Ơ, quà giề nhểy??? Hợ hợ. Ối giời ơi, đau tim quá cơ. Chả hiểu gì về điện mà bà con lại cử tôi đi dự hội thảo bàn về tivi thế này.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ỐI giời, hoá ra SS ko muốn nên ng nên suốt nagỳ thấy "dính" với ku Pú Pình nhà ta thế. Hị hị. ỐI Pú Pình ơi là Pú Pình, anh mà như chú, anh.........(hậu xét, cần biết là cái giề thì PM nhá). Hợ hợ.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi zời , thế này anh ạh , em lmh em ấy còn nhỏ dại , còn non nớt , em phải khuyên bảo thế để em ấy còn biết đường mà tránh....cạm bẫy , cuộc sống muôn mầu mờ , ai mà biết trước được , em nhể ? , còn em , iem quen sống cùng.....thử thách , quen chịu đựng chông gai roài , phải như thế nó mới vững vàng hơn được
    Đời là vô thường !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Báo cáo cả nhà , là buổi gặp gỡ tất niên của nhà Biển hôm qua ko phải thành công , mà là....cực kì thành công . Sau đơi , iem xin thay mẹt Ban Tổ Chức ( ) thống kê lại số lượng thành viên đã tham gia
    1,spica19
    2,SATHUKHONGVOTINH
    3,Sleeping_Sun
    4,quen_de_nho
    5,Ngumo
    Báo cáo hết !!! Ngay sau bài nì em sẽ tường thuật lại , rồi chút nữa chị spi sẽ post ảnh cho mọi người xem , để mọi người hiểu thế nào gọi là cảm giác....ngậm ngùi
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    7h35'''''''' , anh SATHU và em - SS đã có mẹt tại quán cafe Mùa Thu - điểm hẹn của Hội Biển trong buổi gặp gỡ tất niên ngày hum qua . Tới nơi , em chắc mẩm chưa có ai đến , thế mờ , anh SATHU đã chỉ lên tần 2 - nơi có chị spi đang toạ lạc với 1 cái máy ảnh to uỵch . 3 anh em ngồi uống nước , chị spi gọi thêm một đĩa khoai tây chiên to vật vã cùng nước chấm siêu ngon , ực , tiếc một điều là em đã ăn cơm rùi , anh SATHU cũng rứa nên chị spi gần như là độc chiến ( Về mức độ hấp dẫn của đĩa khoai thì lát nữa chị spi sẽ chứng minh cho mọi người thấy , em thề là em chả điêu ngoa tí nào đâu ) . 3 anh em tiếp tục ngồi nhâm nhi + tán phét + cắn hạt dưa đến độ 8h thì bắt đầu sốt ruột >> vẫn chưa có ai đến cả << , anh Sathu lôi máy ra gọi cho chị quen_de_nho thì chị ý đang ở trên xe bus , lại tiếp tục ngồi bàn bạc kế hoạch tiếp theo khi rời cafe Mùa Thu . Quán cafe Mùa Thu - lần đầu tiên em đến đấy , nó có cái tên dễ chịu , ko gian cũng dễ chịu và chị spi đưa ra ý tưởng là Hội Biển sẽ lấy Flagon và cafe Mùa Thu làm nòng cốt offline ( khoai tây chiên ở Mùa Thu và khoai lang chiên ở Flagon super ngon , chị nhỉ ) . Cuối cùng thì chị quen_de_nho cũng....gần tới nơi . AnhSathu , chị spi và em quyết định rời cafe Mùa Thu để đi đón chị Ngân ( nhất chị nhá , VIP đến thế là cùng ) . Chị Ngân chị ý cứ tiếc hùi hụi mãi cái đĩa khoai , khổ , báo cáo cả nhà là anh Sathu hôm qua anh í có cái này đặc biệt lắm , hấp dẫn lắm , ai ko đi thì....phí cả một đời ( ) , và cũng chính ví cái đặc biệt í nên chị spi đã đưa ra í kiến là cả nhà sẽ thẳng tiến ra Ấu Triệu ăn nem chua nướng , rồi nhân tiện làm model cho chị í thử cái camera mới tậu ( tức ghê , model giề mà chả có đồng cát sê nào ) . Mọi người dừng chân vào một ngõ nhỏ bên phố Ấu Triệu ngay gần Nhà Thờ , gọi nem chua nướng . Ực , lâu lém rùi em mới ăn nem nướng đấy nhớ , eo ui sao nó lại ngon đến thế nhở ? Hức hức....nhớ lại thèm rùi , chết mất ( chả nhẽ lúc ý em lại khóc vì đã lỡ ăn cơm mất rùi , ko cái tiếc nào bằng cái tiếc nào ) . Sau khi tiêu diệu xong chục chú nem nướng , chị spi rủ mọi người ra trước cửa Nhà Thờ để chụp ảnh . Chà , ảnh đẹp lém , chút nữa mọi người sẽ được chiêm ngưỡng . Đúng lúc ý thì anh Ngumo phone cho anh Sathu , mọi người cứ tưởng anh ý bận ko đi được nhưng đến phút chót lại có mẹt . Và thế là thêm 1 mem của Hội Biển join . . Sau một thôi một hồi chụp ảnh , có rất nhiếu í kiến được đưa ra cho địa điểm tiếp theo , nào là đi ăn nộm bò khô , ăn kem ....nhưng lựa chọn cuối cùng được sự thống nhất của tất cả mọi người lại là đi......chợ hoa Nghi Tàm ( Mami only ơi tiếc chưa ) . Trời hôm qua đẹp nhỉ , ko nóng ko lạnh , đi trên đường đê mà cũng ko cảm thấy quá khó chịu , lại được ngắm bao nhiu là quất quít và đào ở 2 bên đường người dân mang ra bán . Nhìn mấy quả quít trên cây mà em chỉ muốn dừng lại để.....vặt . Cuối cùng thì cũng đã đến chợ hoa . Còn sớm , nên chưa có ai cả , mọi người bèn đi xem hoa lan ở Flower Service và một chỗ ở bên cạnh đấy . Cả một rừng hoa , chậu nào cũng đắt lè cổ , , mọi người đi một vòng , ngắm hoa , và tất nhiên chị spi đã tranh thủ chụp được rất nhìu ảnh ( Tí nữa mọi người xem thì chỉ có ngất đi vì tiếc ) . Lượn lờ một vòng , cuối cùng thì cũng đã muộn , hic , đã đến giờ phải vìa nhà ,lúc mọi người ra ngoài thì chợ cũng mới chỉ có hoa cúc và hoa hồng , cảm ơn chị spi đã tặng em một bó hao cúc vàng tuyệt đẹp nhé . Iêu chị nhìu hơn cả nem nướng đấy . Rùi mọi người tiễn chị spi ra đến cầu Long Biên , hic , em hông muốn về nhà đâu , đi chơi nữa cơ , . Một buổi tối tuyệt vời , cảm ơn tất cả mọi người . Em mong được gặp lại ko chỉ là anh Sathu , chị spi , anh Ngumo , chị quen_de_nho mà còn là tất cả những thành viên đã ko đến được trong ngày hôm qua như bố LeBang , mẹ only , em lờ mờ hờ , anh puskin , anh anhdtdk , anh Tibi.....và còn nhìu người khác nữa . Love and miss you all
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 19/01/2006
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Up !
    TTVN nó die cả buổi chiều làm nhà mình bị tụt tận đẩu tận đâu . Chị Spi ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , nhắc nhiều đến em quá mà chẳng hỉu j` hết trơn ...
    chán ông chú puskin , chán bà chị libra , chán pà chị only ... chán ... chán ... chán cả nhà ! chẳng ai gửi quà cho em à ?
    to satthu : sao ko gửi quà cho em( quên chưa đòi )
    *****n: mai lên xe về ... mồ yên mả đẹp nhá ...
    to cả nhà: em chèo chống được pà chị admin roài ... phù ,chiến dịch lẩn trốn tạm thành công bước đầu !
  10. painkillervn

    painkillervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhẩy vô phát, đăng ký tên rồi post mấy cái ảnh về biển lên cho mọi người xem.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được painkillervn sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 20/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này