1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có, tớ, nhưng cậu phải về Thái Bình cơ mà nó cũng ko phải là cái đêm chết tiệt đâu....
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hóng hớt nào, em bảo lmh_h cơ mà
  3. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ở Thái Bình thì chịu rồi. Thôi, phần xác không tụ họp được với nhau thì để cho phần hồn nó tìm đến nhau vậy ...
    Mà cả nhà cho hỏi tí, khí không phải chứ không biết thằng nào nó nghĩ ra mấy cái ngày tết ý nhỉ ???
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    to quen_de_nho : em ôm chị và hun thêm 1 cái cho đỡ ... ấm ức nhá
    to chú : cháu là cháu mong xiền mừng tuổi của chú
    mừa chú đi hỏi cái ông ... Nguyên Đán ấy !
    to cả nhà : mùng 7 là thứ 7 em phải đi học , mọi người thu xếp xuống chủ nhật đi nhá ....
    to all : NĂM MỚI NĂM ME ĐẾN NƠI RỒI MÀ CHƯA MUA SẮM ĐƯỢC GÌ CẢ
  5. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ
  6. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ rất hay của Đàm Huy Đông nè:
    Nếu​
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thuở vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào tấm lòng sâu thẳm
    Biển yên bình , biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa .
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ .

  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá, cảm ơn bạn Vuanoidoi7 đã chia sẻ cùng mọi người. Chúc một ngày tốt lành với 5* tớ vote cho bạn ngay b h.
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oài, lâu lăm mới thấy em, vote em 5* để mừng tuổi năm mới nhé
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, năm Bính Tuất.
    Chúc cả nhà Yêu Biển có
    Một bầu trời sức khoẻ
    Một biển cả đại dương
    Một điệp khúc tình thương
    Một người yêu chung thuỷ
    Một tình bạn mênh mông
    Một gia đình thịnh vượng.
    Chúc sang năm mới
    Vạn sự như ý
    Tỷ sự như mơ
    Làm việc như thơ
    Đùa vui như nhạc
    Coi tiền như rác
    Coi bạc như rơm
    Chung thuỷ với cơm
    Sắc son với phở.

    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 26/01/2006
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc cuối cùng của năm đây! mai được về nhà rùi...
    Cả nhà ăn tết vui vẻ nhé, chắc từ mai sẽ ko online được nữa, có gì mọi người nhắn tin cho em bít với nhé!
    lmh_h : Đi sắm tết đi, nhìu nhìu vào để còn đón tiếp hội Biển chứ. Em học sáng àh ? đi học về đón mọi người cũng kịp mà. ơ thế cả nhà có định về HP vào ngày 7 ko đấy,...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này