1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Câu này điêu thế !!!!!
    Em thì sao cũng được nhưng đang thích đi mờ lại bẩu tận sau Tết mới đi được thì lâu quá , mọi người nghĩ thế nào ? 15 nì đi lun hay đợi đến sau Tết ???
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Mừng nhà mới, mừng cho những chuyến đi mới. Cụng ly đê cả nhà ơi.....( chà dạo này mình vừa ham chơi vừa to mồm..chẹp chẹp...thây kệ....kakaka)
    To Ngân: Sơ ri em về quyển truyện, lần sau gặp chị sẽ nhớ mang theo. Đang đọc dở vậy mà....đọc chuyện phải đọc hết chớ..
    To cả nhà: Tớ có ý kiến đổi tên hội mình thành hội "Hamchoi.com", nghe vầy hay hơn...húhúhú
    To anh Bú Bình: Chuyện anh pót dài lòng thòng vậy à... chà chà....có vẻ hay đấy, dưng em chưa kịp đọc..
  4. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    hic lại đổi tên hội , đi đâu về đâu bi giờ ?????
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị spi chị ấy đùa í mờ , chị nhờ ???
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc hết câu truyện anh SATTHU post sáng nay. Dù Buồn nhưng lại rất hay. Ai cũng nói, đứng trước biển chúng ta luôn có những cảm xúc mà ngôn ngữ khó có thể diễn tả chính xác được. Nhân loại cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian, trí lực cho những cuộc tìm kiếm bí mật của đại dương huyền bí, phơi bày nó để phục vụ cho khoa hoc, cho con người và cũng có khi cho chính sự hiểu kỳ của loài người. Nhưng cũng có khi, những điều bí mật mãi mãi vẫn nằm trong những câu chuyện thần thoại mang đầy mầu sắc thần bí, trong những cuộc tình dù thật, dù không thì cũng làm cho người đời phải nghiêng mình trước những tấm chân tình như thế. Ngay từ khi còn nhỏ tớ đã được nghe rất nhiều câu chuyện về Biển, cũng giống như những gì anh Satthu vừa post ấy, có lẽ vì vậy mà cho đến b h, tớ gần như tin đó là những câu chuyện có thật ... thật như cảm xúc của chúng ta khi về với Biển vậy.
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 04/01/2006
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ, ku Pú Pình nhà ta cũng làm dc 1 việc khiến chị iem rất chi nà cảm động là post một câu chuyện rất cảm động và có phần hơi buồn về biển và.... Huh, cả lò xem xét thế nào, có nên tặng huân chương cho ku Pú Pình vì sự việc trên ko??? Thỉnh thoảng, cũng có 1 chút trầm lắng nhểy chứ cứ spam ào ào thế kia thì chả mấy chốc mà...e hèm.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hì...mà chúng ta nên thỉnh thoảng có các bài viết về Biển nhỉ . Chứ suốt ngày chát chít hì...thành viên mới click chuột vào choáng bỏ chạy mất.
    Mà bác Ngumo bở cái Avatar xấu nhỉ, trông ghét thía..... kha..kha...
    Avatar mới của Spica đẹp nhỉ....trong ui thật đấy....
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    SATTHUKHONGVOTINH <== chuyên gia thẩm định avatar àh
    Uh , thỉnh thoảng cũng nên có vài bài về Biển chứ nhỉ ?
    # all : Em hông định spam đâu dưng mờ nhà mình bị sóng oánh tụt tận trang 2 rùi em phải up lên
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tự hỏi là e mà leo núi thì sẽ thía nào ...ặc ặc
    từ từ rồi e đáp lại tín hiệu quả ăn chơi này nhá
    đang chuẩn bị lên thớt nên sợ nhắm , k eo éo to mồm với mấy mình được ...cho e khất ...há( hị hị )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này