1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trông như ma ý....Ui ma ....chạy thui......Đêm nay chắc gặp ác mộng mất....hu...hu.....
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Con có bẩu mẹ spam đâu , con bẩu con đới chứ

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Náo nào ! Ko gặp ác mộng đâu , sweet dream thì coá

  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    IT POEM

    Em vội bước ra đi quên Logoff
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
    Hình bóng em vẫn mãi Default.
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    hi_tech kinh. . Nhưng vẫn là thơ tình <-- puskin mà
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Uh, xinh vật vã.
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ừa, thui để một hai hôm nữa chị tự đi được sẽ sang để em thăm chị vậy
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chưa gội bao giờ thì hum nào chị dẫn bé đi gội thử nhé , đảm bảo là trắng sạch thơm lâu , gội xong thì ko còn dấu hiệu của tóc
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ sáu trôi đi chậm chạp hơn mình tưởng, lang thang một lúc, thấy bài thơ nay có một vài tứ thơ giống thơ Xuân Quỳnh quá, tớ pót lên đây dể mọi nười cùng đọc nhé.
    Người thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy Yêu con
    Vì trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ ...mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mãi là bến bờ thương nhớ suốt đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
    Người đà bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể đi cùng con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai
    Nhưng anh ấy suốt đời chỉ yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng là người thứ hai
    Vĩnh Hà
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá nhưng em thấy hơi giống giống áng thơ tình của nước ngoài...một bài cũng viết về mẹ, được học hồi lớp 12 đó.....
    Chỉ có điều mẹ nhé mỗi ban mai
    Đừng gọi con như tám năm về trước
    Đừng thức dậy những ước mơ đã mất
    Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành....
    Em không nhớ chính xác hôm nào post cả bài lên cho mọi người đọc...hay lém....
    À em cũng là một người rất yêu biển.....Năm nào em cũng đi biển chơi thích nhất là một lần mùa đông đứng trên phà nhìn ra biển lạnh....hơi biển bốc lên phả vào mặt...len vào từng nơi kín nhất của tâm hồn....biển ôm ấp và nuôi dưỡng tâm hồn mình....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này