1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oài, chị bảo cho bít mà tránh xa lại còn mách lẻo àh ? lần sau đừng có hòng nhá.... :D
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    thank anh ! Ko ngờ có bài thơ đúng nick name của em
    '' học quên để nhớ cho nhiều'' .Càng cố gắng để quên, càng thấy nhớ.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thích bài này , có một lần đọc trên box Phú Thọ , định mang sang đây tặng chị nhưng lúc đó mải làm gì mà quên mất tiêu
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Really ?
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đi = Tàu cho vui, hoặc ko = xe máy cho cơ động
    Chứ ô tô là em cũng "bận" luôn, nói ra thật xấu hổ...say xe
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng rất thích đi Tầu, nhưng mua vé hạng bét ý. Cả bọn túm tụm trong một khoang tán phét vui lém. Mà còn ngắm cảnh đồng quê đẹp lém. Chứ đi đường quốc lộ 5 toàn thấy nhà là nhà chán lém......Khi đi thì bằng tàu về thì bằng ô tô cho cơ động về lúc nào cũng được.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hặ hặĂ, cĂi ẵ kiỏn 'i tỏĐu câng hay 'ỏƠy nhỏằ?. HI hi. LÂu lỏ** ko 'i tỏĐu. Hỏằ hỏằ. Đc 'ỏƠy.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    e hèm , thò cái mặt vào kẻo mọi người quên ( hí hí , mặc dù thấy cái list thấy tên mình số 1 lun... mừa em đã đăng kí đâu nào ? )
    *****n : 1/2 tóc em á ... thế thì .... xấu lắm nhỉ ?
    to satthu : bận gì vậy anh? anh có chắc là anh sẽ không đi không ? anh quên mất là anh rất nhớ em sao ? ( í ẹ) anh mà không về , em lên HN chẳng thèm gặp anh lun..
    to chú yêu : chú có về từ thứ 7 hông ? thứ 7 cháu được nghỉ nỳ ...
    to cả nhà : chủ nhật em sẽ đón mọi người buổi sáng , nhưng sẽ không thể ra cùng mọi người ngay được , sau bữa ăn trưa em mới ra được ( vì tình hình rất là tình hình ,dạo này bu bá để ý chuyện ăn uống , học hành của em quá ... mí lị trưa em phải nấu cơm ) ==>> con ngoan trò giỏi
    thế nhá ... từ giờ đến cuối tuần chắc chẳng online được , chị Sun thứ 7 có về luôn không ?
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Oài, chào cả nhà. Hoành tráng quá. Hic hic..nhưng đợt này không tham gia được rồi. Hẹn ọp ẹp lần sau vậy.
    Thơ của anh Bú Bình hay quá, vì là a dua, em pót thơ tiếp nhá, mình không đi ọp được thì pọt thơ phá đám. Hô hô....
    Anh chạy trốn
    Kí ức mong manh
    Vát qua vai như chiếc khăn quàng cổ
    Hết gió mùa, đem cất dưới đáy vali
    Em chạy trốn
    Kí ức rối bời
    Sợi ngắn dài như cuộn lên đan dở
    Hết gió mùa, đành vứt cho mèo chơi
    Nào, ta cùng trốn
    Anh , nhẹ nhõm
    thở hắt ra
    Em, kiêu hãnh
    hất tóc lên
    Hạnh phúc rơi
    Vì không ai muốn giữ...
    Dạo này nhìn đâu cũng thấy thơ, tối qua buồn buồn mệt mệt, lăn qua lăn tới trên giường rồi thì ra bài thơ. Hụ hụ..chết mất.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nào nào, up lên để pà con alô cái nào. Nhanh lên, kẻo hết chỗ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này