1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ, thế không ai chịu tườngt huật cái à? Đã đi off lẻ ko gọi mình roài còn ko chịu tường thuật thế này thì có đau sờ cau ko cơ chứ. Hự hự.
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Để em tườgn thuật nhé....
    Mưa rơi....ăn....nói....cười...không mặc áo mưa.....ướt áo..... .mặc áo mưa....về....
  3. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỊ hị. Thế SS(em gái tớ) hum đấy đc ai đưa về, có ốm ko? HỊ hị, tường thuật thì tường thuật cho đầy đủ, toàn nửa vời. Toàn chơi xỏ những ng ko đi. HỰ hự.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa anh , em gái anh ( SS ) hum ý được chị quen để nhờ đưa về , có ốm . Và ốm rất nà lặng . Em yếu nắm , tình hình nà ko ra gió ( = ra Biển ) được đâu , mọi người thông cảm . Yêu mọi người và chúc mọi người thuận buồm xuôi gió
    PS : Em thề là off ở HN thì em đi được ngay , nhưng về HP nhiều gió lắm , em ứ chịu được
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỰ hự, riêng vụ này, tớ mạn phép đồng chí chủ tịch hụi là lebang giao nhiệm vụ cho ku satthu phải mang 1 cái chăn bông to vật vã quấn cho iem SS như cuốn tã cho trẻ em mới đẻ để SS có thể ra Bỉn đc. Hự hự. Alô, đồng chí lái xe satthu đang ở đâu về ban quản lý bến xe có việc cần gấp. hị hị.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhá , em là em ứ thích chăn bông đâu , chăn bông thì đã xi nhê giề ??? Em thích chăn 37,5 độ cơ . Hợ hợ , mà ứ thích anh Sathu , em nà em thích anh.....cơ
    Có dám ko để em ra Biển đơi ?

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " biển khát , biển khát bờ ... " ... muốn ra biển trong cái tiết trời đầy gió của đợt gió mùa đông bắc này ... biển bao giờ cũng rộng lớn , và chỉ có biển luôn sẵn sàng đón nhận ... biển vắng và lòng người cũng khao khát cái trống vắng như thế . cuộc sống là gì ? là 1 vòng tuần hoàn . vòng quay ấy như thế nào? là sự luân chuyển của sự sống và cái chết . nó đang sống , được sống là món quà to lớn nhất , nhưng đời là bể khổ ... sống để khổ ? không , sống là để vượt qua những khó khăn gian khổ , là để tự đứng dậy bằng đôi chân của chính mình sau mỗi lần vấp ngã ... biển se se lạnh , lòng nó cũng lạnh ... tất cả đã chấm dứt ? không , không thể chấm dứt khi sự sống vẫn còn tiếp tục ... chỉ là 1 cánh cửa đóng lại và để mở ra 1 cánh cửa khác ... nó muốn khóc ? không , biển đang khóc hộ nó ... có gì mà phải rơi nước mắt cho cái điều mà hàng triệu , hàng vạn con người trên thế giới naỳ đều phải trải qua 1 đôi lần ... biển chiều nay hát ... và mãi mãi vẫn hát ... nó vẫn là nó , hãy cứ sống như mình vẫn mong muốn ...
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nhắn Sun: ghét chị ghê ... em mà lên HN là phải tiếp đón cẩn thận đấy nhá
    nhắn chú yêu : sao chú nói chú có bạn dưới này ... chú mà về nhà cháu chỉ có ... nằm gầm giường
    to cả nhà : còn 4 ngày nữa ... yahú
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oài, từ sáng đến giờ mới ló mặt vào đây được, vừa xong việc, nhẹ cả người, ngày mai... mong rằng sẽ nhẹ nhàng hơn. Về ăn cơm nào
    Lmh_h : hum nay lạ thế em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này