1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Uh, phải đấy, hồi nhỏ ai cũng có những thói quen rất đáng yêu và đáng nhớ. Hồi nhỏ tớ rất thích đọc thơ, thỉnh thoảng cũng làm thơ mói kinh chứ . Nhưng vần thơ chả đâu vào đâu cả nhưng b h đọc lại mới thấy được thật rõ ràng những cảm xúc thời thơ bé, nhưng khoảnh khắc không bao giờ quay trở lại....
    Hôm nay nhìn thấy nick Puskinvn của ban Quang lại nhớ ngày nhỏ tớ cũng thích thơ tình của Puskin lắm, dù ngày đó chả biết yêu đương là cái quái quỷ zè nữa . Mẹ mắng là bé tí mà đã Tình mới Tứ thì cãi là con đọc thơ để học văn chứ không phải như mẹ nghĩ . hí hí, mẹ tớ tưởng tớ chăm học nên cũng không nói gì . Hôm nay gửi tặng cả nhà : "Bài thơ số 28 " của Puskin nhé.

    Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh
    Nếu cuộc đời anh chỉ là viên ngọc
    anh sẽ đập nó ra thành trăm mảnh
    và xâu thành một chuỗi
    quàng vào cổ em
    Nếu cuộc đời anh là một đoá hoa
    tròn trịa, dịu dàng cà bé bỏng
    anh sẽ hái nó
    để đặt lên mái tóc em
    Nhưng đời anh lại là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu
    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    nó sẽ trở thành một nụ cười nhẹ nhõm
    và em thấu suốt rất nhanh
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    nó sẽ tan ra thành lệ trong
    và lặng lẽ phản chiếu nỗi niềm u uẩn
    Nhưng em ơi trái tim anh lại là Tình Yêu
    Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên
    Những đòi hỏi về sự giầu sang của nó là vô biên
    Những đòi hỏi về sự giầu sang của nó là trường cửu
    Trái tim anh cũng ở gần em như đời em vậy
    nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu./.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thơ Puskin àh ? Em cũng có thích nhưng hồng nhìu lắm . Có ai thích đọc thơ của Hữu Thỉnh ko ?
    Thơ viết ở Biển
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn.
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em.
    Em thích bài này lắm nhé , dù đã đọc ko biết bao nhiêu lần rồi , mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy có một cái gì đó gợn gợn trong lòng mình " Biển vẫn cậy mình dài rộng thế - Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn "
    ...................................................................................................................
    Có ai bảo những người ko biết khóc bao giờ là những người mạnh mẽ nhỉ ??? Không một chút nào ! Nghịch lý , lấy cái cứng rắn để che đậy cái yếu đuối àh ??? Cũng không hẳn...!!!
    Đúng không
  3. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Kéo hội biển lên 1 cái, nó lại bị sóng đánh dạt xuống tận trang 2. hic hic
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0

    Chị nghĩ là rất nhiều bạn đọc như em thích bài thơ này của Hữu Thỉnh. Nhưng chị lại có cảm nhận khác mỗi khi gặp lại nó. Giống như khi đứng trước biển, sau lưng là núi cao để lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió hoà quyện vào nhau thành bản tình ca muôn đời, bản tình ca của nàng tiên ngóng đợi chàng hoàng tử ý. <--Lãng mạn
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sign_HP chăm thật đấy, phong cho đồng chí này làm trưởng ban bảo vệ của hội Biển. Ngày trước hội Biển cũng có đc hai_nt là chuyên gia câu kéo nhưng bi h do ''tuổi già sức yếu'' đã lui về ở ẩn, thật may mắn là lại có sign_hp lên thay, mà sign cũng tên Hải àh ? trùng hợp nhỉ ?
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ặ , mỏằi ngặỏằi bàn tiỏp vỏằ kỏ hoỏĂch off núi cĂi 'Ê chỏằâ nhỏằ? , nhỏƠt trư là 'i Tam ĐỏÊo nhâ.....Đi Tam ĐỏÊo mạa này thưch lâm . LỏĂi 'ang mạa 'ông , câng ưt ngặỏằi , có khi cỏÊ nhà Núi hôm ỏƠy lỏĂi là cỏằĐa mỏằTt mơnh hỏằTi Biỏằfn mỏƠt , cỏÊnh Tam ĐỏÊo thơ super 'ỏạp lun , có nặỏằ>c , có 'Ă , có.....hỏt , hỏằ.ng thiỏu giỏằ , ui 'ỏằâng dặỏằ>i ThĂc BỏĂc hay nhỏằng dòng suỏằ'i nhỏằ tỏằ nhiên mà chỏằƠp ỏÊnh thơ 'ỏạp phỏÊi bưt chỏằc khi off núi lỏĂi làm buỏằ.i tiỏằn off nỏằa chỏằâ nhỏằ? , hỏằ
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    21 Tết là vào thứ mấy cả nhà
    e được thả rông từ ngày hôm ấy đấy
    hay đi hôm ấy đi
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em cũng hông bít hôm ấy là thứ mấy nhưng mờ phải đi vào ngày nghỉ chị àh , hông thì hông ai đi được cả Mí cả sợ lúc đấy em nhẵn túi rồi
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hông ý là thứ 7 hay sao ý
  10. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    16 tết là vào chủ nhật, còn 21 tết hổng biết vào ngày thứ mấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này