1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ơ nài , em ứh biết đâu nhé , ko chơi cái trò " chắc gì " đâu nhé , nhất định là hôm ý chị Ngân fải mang quà về cho em
    Anh bảo tại sao cái gì cơ ? Có cái title đấy roài còn giề
    Hà hà , mình vưỡn nhớ trang 70 ở Part 1 ko có bài nào của mình . Được ! Cho hết trang >> bõ tức , xin phép mọi người trước nhé
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà nài
    Nếu một ngày em không yêu anh
    Là em đã tự mang hạnh phúc của mình trao cho người khác
    Em vẫn biết anh yêu em chân thành không phai nhạt
    Nên sẽ là em tự mang rao bán trái tim mình.
    Em cũng biết rằng anh sẽ chẳng vô tình
    Đặt trái tim em vào tay người con trai xa lạ
    Vì với anh, em là tất cả
    Nên sẽ chẳng bao giờ anh muốn chuyện lìa xa.
    Nếu có một ngày em là của người ta
    Em cũng chẳng biết có còn là em ngày xưa nữa
    Chẳng biết hạnh phúc đối với em có bao giờ là đủ
    Bởi em chẳng thể mang hết yêu thương đánh thức trái tim mình.
    Nhưng có một điều chẳng bao giờ em phải biện minh
    Bởi lời trái tim vẫn luôn là lời chân thật nhất
    Em sẽ chẳng bao giờ tự mình buông tay đánh mất
    Hạnh phúc giản đơn anh đã trao em bằng cả chân tình.
    Nên nếu có một ngày em nói không yêu anh
    Là khi trái tim em không còn đập trong em được nữa
    Thế giới vô hình ngăn cản trái tim em thắp lửa
    Em sẽ đem tiếng yêu anh gửi gắm trái tim người.

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài này tặng anh sign_hp , chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc

    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu em viết tặng anh
    Là bài thơ em kể về đôi dép.
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    *
    Hai chiếc kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước.
    Cùng gánh vác những nẻo đường ngược xuôi.
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    *
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao.
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp.
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    *
    Nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi.
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng.
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết.
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    *
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau.
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    *
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái
    Như em yêu anh bởi nhũng điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
    *
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song.
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc.
    Chỉ còn một là không còn gì hết.
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.​
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 04/03/2006
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài này tặng mẹ onlybarely nhé
    Cuốn theo chiều gió
    Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại lạnh lùng
    Ngay cả khi tình yêu trong anh ko còn nữa
    Anh đã đến bên đời em như ngọn lửa
    Ấm nóng dịu dàng và có cả những hờn ghen
    Cuộc đời sớm dạy em phải biết bon chen
    Và em cũng phải đối đâù với bao vất vả
    Nhưng đứng trước anh em ko bao giờ sợ ngã
    Vòng tay anh rộng hơn cả cuộc đời
    Nếu được trở lại ngày xưa nơi trại 12 cây sồi
    Thì có lẽ em cũng chẳng thể nào đổi khác
    Vẫn dẫm đạp lên những trái tim ngờ nghệch bằng vẻ ngoài đài các
    Nhưng trước khó khăn ko gục ngã bao giờ
    Sẽ vẫn thủ đoạn, thực dụng và mưu mô
    Bởi đơn giản em là Scarlet
    Chỉ mình anh hiểu em mà ko coi khinh ghen ghét
    Nếu em hiểu mình em đã chẳng mất anh
    Có phải thời gian trôi quá nhanh
    Nên tình yêu bất diệt cũng có ngày tàn lụi
    Nhưng xin anh đừng đi, đừng để em tiếc nuối
    Khi hạnh phúc trong đời tuột khỏi tầm tay
    Để em hoảng loạn chạy tìm những cơn say
    Giữa mờ sương ko còn anh đợi chờ em phía trước
    Ko có anh em chẳng làm gì được
    Sẽ chẳng làm được gì khi khoảng trống sau lưng
    Nước mắt em rơi từ trái tim ko biết e ngại ngượng ngùng
    Dù trước mắt anh em ko hề van xin yếu đuối
    Em có thể dại khờ vô tâm sốc nổi
    Nhưng em ko đánh mất chính mình
    Vì em tin mỗi ngày mai là một bình minh
    Và niềm tin có anh luôn là điều phía trước
    Em tin mình sẽ làm lại được
    Dũng cảm ngẩng đầu vượt lên cả nỗi đau
    Em tin mình rồi sẽ có nhau
    Người ta chỉ yêu khi có cùng bản chất
    Tháng năm trôi với bao điều được mất
    Nhưng em lại bắt đầu đi ngược gió về anh.

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 04/03/2006
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ dễ thương này tặng riêng cho bé yêu lmh_h nài , chúc bé kưng luôn xinh tươi , đỗ ĐH kưng nhé , lên HN chị iem mình còn lượn
    Vì Sao
    Bởi chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho một người thôi
    Nên anh vô tình chẳng biết
    Vì sao thức suốt đêm dài
    Lặng lẽ sáng bên một người
    Nên anh vô tình không biết
    Vì sao xanh thương nhớ ai
    Cho cô bé buồn muốn khóc
    Vì sao...
    Vì sao mà anh hững hờ...
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình anh thôi

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Nhắn Anh
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 04/03/2006
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng chị quen_de_nho
    Em Chẳng Thể Quên Anh
    Có lẽ nào em chẳng thể quên anh
    Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
    Cơn gió đi hoang thổi lòng em lạnh mãi
    Áng mây chiều thao thức mãi một niềm thương.
    Em đã đi qua hết cả con đường
    Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
    Qua rồi ư ? Cái thời khao khát
    Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.
    Anh có bao giờ hiểu được nỗi đau
    Trên bến vắng chỉ mình em chờ đợi
    Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
    Để mình em bên nỗi nhớ bơ vơ .. ..
    Anh có bao giờ anh nhớ nổi dòng thơ
    Câu thơ cũ của một thời anh viết
    Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
    Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa.
    Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
    Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
    Anh xa rồi con đường chiều vắng lặng
    Có lẽ nào em không thể quên anh ...
    ( Tặng chị bài nè vì có nhiều quên và nhớ quá )
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài này thương mến gửi tặng papa LeBang + anh Ngumo luôn , hé hé hé
    Trò Chơi
    Anh đaf yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ phải không em
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Ân ái hẹn hò... trò phiêu lưu văt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hằng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say
    Anh chẳng trách em đâu
    Thời buổi này là vậy
    Sống thì lay lắt mà chết lai tiếc mình
    Đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
    Trò chơi này không có chỗ cho anh

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài này.......là cho Sleeping_Sun
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
    ( Written by doanminhhang17681 - 1 trong những mod của box Thi ca mà em ngưỡng mộ - chị ấy là bạn thân của chị gì hôm đi cùng chị Ngân lần trước ý )
    Xong rùi cả nhà ơi

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 04/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này