1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đấy , sang trang 71 rùi , mà cho em xin luôn bài thứ 700 nhé , số đẹp ! Thôi , em ko sì pam nữa
    Thật đấy !
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    @sign : nói gì tớ không hiểu
    mai cậu lại phải làm hả ?
    @ sun : ai cũng tặng ,thế k tặng chị à
    tình hình là mai có những ai nhể
    cả nhà đi tàu phải k
    mai nhá
    ở ga nhá cả nhà
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Hội Biển đã có mặt tại HP với số lượng người " cực kì đông vui " .... hiện giờ chắc đang trên xe bus ... hờ hờ. Hp hôm nay lại hơi mưa như lần trước mọi người về ... Biển thẳng tiến nào ...
    sau lần này sẽ có người ... ăn không ngon ngủ không yên vì ... thất hứa với lmh
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    rét quá
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hé hé , tị nạnh gớm nhể ? . Nài thì tặng chị libra nài
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    ( Yêu nắm mới tặng bài nài đới )

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    To SS : hic hic chị kiện em vì ko có bài tặng chị , ứ bít đâu , bắt đền em
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ai cùng đòi em tặng thơ hả ?
    Tặng chị iu bài nè nè
    Hoa chỉ đẹp khi hoa còn là nụ
    Trái chỉ thơm khi trái chín trên cành
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Bởi cuộc vui nào cũng có phút chia ly
    Trăng chiđẹp khi trăng vẫn chưa tròn
    Sao chỉ sáng khi trời ko còn rõ
    Và bình minh chỉ vô cùng rạng rỡ
    Với những ai từng ngắm những hoàng hôn
    Đêm thật sâu bởi đêm trước chưa đầy
    Người biết vui bởi hôm qua người khóc
    Một tình yêu vẹn toàn và hạnh phúc
    Sẽ đến với những người cạn nước mắt trong tim
    ( written by Sleeping_Sun , sướng chửa ? )
    Hê hê.....
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đi biển thế nào ? Vui hông ? Nhớ post bài tường thuật cho em hóng hớt với nhé
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chắc còn độ 1 tiếng nữa là mọi người có mặt ở HN ... hôm nay bữa tiệc đưa tiễn hông phải là Bánh đa cua mà là món cháo cay ... túm lại là ai cũng thấy nó ngon là được rồi
    tình hình là trời mưa nhiều hơn lần trước ... rét hơn lần trước và nhiều xe máy hơn lần trước và điều quan trọng nữa là cái tai của em nó đang đau ... vì quá rét ( lại tốn thuốc kháng sinh thoai ... ) bi giờ bùn ngủ lém ... mai ai lên thì tường thuật nhá ...
    bon chen phát là tỉ lệ em lên HN thứ 7 này là 60% ( đã bị giảm bớt 20% vì ... kon bạn )
  10. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bước chân xuống tàu lúc 8h30'''' trời HP mưa phùn se lạnh...Cả cuộc đi có lẽ chìm trong mưa phùn (rất hay)...nếu ko để ý về thời gian thì luôn có cảm giác rơi vào "sáng sớm" trong ngày và có cái gì đó man mác thu man mác cuối xuân...
    Đây là buổi đầu tiên gặp mọi người, cảm giác rất gần gũi thân thiện, con gái HP xinh thì xinh thật nhưng mà đanh đá "đầu gấu" quá Và dù đã trù ẻo con bé SS, sữa chua, hơn chục lần nhưng vẫn cảm thấy ko hả nên lên đây trù tiếp, cái tội ko đi....

    Vừa về đến nhà 21:00, may mà ko say xe, nhưng hơi mệt và buồn ngủ. Lúc cuối chia tay cảm động vì mọi ng quan tâm quá mà chẳng dám ôm hôn ai cả nhưng mệt nhất có lẽ là đại ca Ngủ Mơ, bởi lão về có yên đâu, lúc trên xe đã thấy alo là phải lên Lạng Sơn rùi

    Thôi ăn vài bát cơm rùi đi khò khò cái đã....thèm ngủ quá! chúc mọi ng ngon giấc!

    Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 05/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này