1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế lại 'ược chết Ă? g>m, chết 'i s'ng lại mấy phĂt roĂi nĂn cứ mĂi thoải 'e doạ 'Ă kưng
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ em nói đúng mà thì anh chả đang đòi làm gia sư của con nhỏ đó ấy thui ha ha
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ra biển đây !
    bye bye all !
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có muộn ko Quang ? đi sớm làm chuyến hoa về buôn
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tứ Liên thuộc Tây Hồ chị ạh
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đọc mà cứ tưởng nó trăn trối
    ghê thấy pà kố
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ủa mà sao nó đi k rủ mình nhể
    làm chiều nay buồn mốc meo cả lên
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Em đến sau tất cả những thăng trầm, là lúc anh bình tâm ngồi lại bên đời, suy sét. Nhặt từng ký ức, anh chọn cho mình một một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có em và một miền sóng gió. Sóng gió đến rồi lại đi, chỉ có em là ở lại.
    Em đến bên anh, bên biển, xua đi mọi nỗi đau mà dĩ vãng để lại, chẳng dằn vặt nhiều, nỗi buồn của em khi chứng kiến anh đau đớn cũng làm anh phải trăn trở, sao lại để quá khứ của mình làm em đau được, phải không em. Anh dứt khoát quay đi, đoạn tuyệt với một điều mà cả hai chúng ta đều biết nó chẳng còn là sự thật nữa.
    Đem cả tình yêu dành cho em, anh chẳng giữ lại gì cho riêng mình, có chăng chỉ là những lúc xa em, giữ cho mình riêng một nỗi nhớ: EM.
    Giờ chúng ta đang đi đến một điểm giao thời, cố đi em, anh sẽ đi bên cạnh, sẽ luôn đếm chung với em một nhịp, giống nhịp trái tim.
    Khúc quân hành ngày xưa anh hát, giờ văng vẳng phía xa xa. Những người lính mới, lớp kế cận vẫn hát, và anh cũng hát, nhưng hát bằng trái tim, bàng tình yêu, bằng hình bóng của em. Anh là người lính mà.
    Yêu và nhớ em nhiều lắm, Đệ của Anh!
  10. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    18h5 , lên xe buýt ra biển ...đường ra biển hôm nay sao xa quá , lên xe trời còn sáng mà bây giờ trời đã tối om. 19h , biển vắng không một bóng người , nước rút rồi , đi từ bờ ra biển sao mà xa quá ( đến nơi rồi mới chột dạ , chẳng may có thằng nào " làm gì" mình thì sao ? ) . lạ thật , chẳng sao cả , 1 mình với màn đen tối sẫm , chỉ có màu của sóng hiện lên trên bức tranh ấy ...
    một mình ... và biển cũng một mình , lúc đi cứ nghĩ ra đến biển sẽ khóc 1 trận thật to cho thoả , nhưng rồi cũng chẳng làm được ... chưa bao giờ khóc trước biển cũng như chưa bao giờ để cho con bạn thân nhìn thấy mình khóc , lạ thật !
    biển tối nay lặng quá , chỉ có gió là to thôi , lạnh ! lúc ấy giá mà có điện thoại sẽ gọi cho tất cả mọi người để cho mọi người được nghe tiếng sóng ... ( tiếc quá ) .
    gửi những điều ước nhỏ bé cho tất cả mọi người đến biển ... biển có thấy không ? và 1 điều ước dành cho biển ... mong biển mãi mãi cứ đẹp như thế ... mãi mãi !
    trở về ( may mà không bị lỡ xe buýt , bác tài cho ngay 1 câu :" kon bé này muộn rồi mà còn lang thang ở biển , gan nhỉ ! " _ nghe xong mới thấy mình liều ^^ ) , thấy lòng nhẹ nhàng đi đôi chút ... ( nhưng bây giờ thì không ! )
    " dù con đường mà nó đã chọn có bao nhiêu trở ngại , dù nó có đơn độc , dù nó có vấp ngã ...nó vẫn sẽ bước "
    Biển có nghe lời thì thầm của gió
    Heo hút những ngọn cỏ dọc triền đê
    Biển có nghe lời tự tình của gió
    Gợn sóng buổi chiều nay ?
    Biển có nghe lời thổn thức
    Của trái tim đang rỉ máu
    Biển có nghe giọt đắng
    Thấm xuống cát chiều nay ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này