1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Những con đường quen thuộc , những kỉ niệm dấu yêu tất cả như đang ùa về trong em .Tiếng nói, giọng cười và cả bài hát ngày xữ anh dạy em nữa , sóng vỗ rì rầm , gió thổi như xuyên thấu tâm can.Những giận dỗi , hờn ghen 2 đứa đứng dưới tán cây .Em đã rất thích đi dạo trên biển dưới trời mưa như thế .Lang thang trên biển anh nói " hay là chúng mình trốn đi một nơi thật xa " thật ngốc ! Những món quà anh tặng giờ đã không còn nữa , em đã đánh mất chúng như đánh mất anh .Chỉ còn một con ốc biển , áp tai vào nó em như nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm và lời anh nói bên em .Chúng mình đi biển có một lần thôi nhưng kỉ niệm về nó thì có quá nhiều .Giờ đây khi cả 2 không còn đi chung trên một con đường nữa nhưng em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc , và ở 1 phương trời nào đó em tin anh vẫn nhớ về em như nhớ về những kỉ niệm thật đẹp của chúng mình phải không anh?
  2. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá huhu ....Thôi em ko đi đâu , để dịp khác vậy hichic
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, chúc cả nhnà đi vui vẻ, anh già rồi, ko dám ra gió.
  5. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Chùc mòi ngươ?i lĂn 'ươ?ng thượng lẶ bì?nh an!
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có vẻ buồn buồn nhỉ?
    [Biển Khát
    gió có khi ngừng thổi
    mưa nhiều lúc không rơi
    trăng sáng cả ban ngày
    đêm mặt trời không ngủ
    giòng sông cuồn cuộn chảy
    mà có mùa cạn khô
    hoa dịu thơm biết mấy
    một thời rồi phôi pha
    nhưng chẳng bao giờ ngớt
    sóng cần mẫn dãi dầu
    sống dù đến bạc đầu
    vẫn tìm về bờ cát
    lòng em là biển khát
    là máu nóng mặn mòi
    như muôn trùng sóng biếc
    nhớ về anh không nguôi.[/blue]
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 29/03/2006
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua nó ngồi đọc lại từ trang đầu tiên của Hội Biển. Nó thấy yêu thêm từng cái tên, từng gương mặt, từng nụ cười của những người bạn ở đây. Nó đã đọc lại những bài viết của anh và cả những bài nó đã viết cho anh, vì anh.
    Cái gã Thời Gian tham lam thật đấy, trôi vội vã như muốn cuốn tất cả theo vòng quay tất yếu nhưng quá thể vô tình. Mà cuộc đời con người là cả một cuộc kiếm tìm, kiếm tìm bản thân, kiếm tìm người thân và kiếm tìm hạnh phúc. Nó nhận ra anh trong cuộc kiếm tìm của nó, dù người ta cho là mù quáng thì nó vẫn cần có anh như trước đây anh cần có Biển, để chia đôi tâm sự của đời mình, chia cùng anh quá khứ mà bao lâu anh chỉ nhận cho riêng anh.
    Ngồi bên anh trong cái khoảnh khắc sắp trở nên cũ mèn của một ngày, trong khi anh cố vươn mình để bắt lấy những vì sao, với tay gom lại chút ánh sáng diệu kỳ cuối mùa trăng. Nó muốn hỏi trăm nghìn con sóng ngoài kia giải thích cho nó những điều không giải thích nổi... Vậy mà sóng cứ dềnh ra đến hư vô, chỉ có hàng thông xanh trên cao kia, chẳng biết gió nói gì mà buông lời rầu dĩ. Tại cây buồn hay tại gió buồn, vì trăng sao hay vì biển cả, thấy nhiều không gian quá mà bâng khuâng? Nó thấy cánh Hải âu đang dang rộng với niềm kiêu hãnh tột cùng kia cũng có lúc phải đắn đo, chao mình soi nỗi đau trên sóng, thì nỗi đau con người có chăng cũng chỉ giống như chiếc lá vàng theo quy luật sẽ rơi thôi anh nhỉ, sẽ qua và rồi sẽ bình yên.
    Rồi mùa xuân, hơi ấm và anh sáng sẽ lại về. Cả trời cao, biển rộng, cả ngàn thông kia gom lại cũng chỉ bằng hình bóng của Anh trong tâm trí nó. Những giấc mơ vô định về Biển cũng không còn vì nó có anh bên mình. Nó vẫn thường mơ, cũng giống như giấc mơ của anh về một ngôi nhà bên biển, ngôi nhà có đầy đủ những thiết bị KTS để không lạc với thế giới bên ngoài, ngôi nhà có thật nhiều địa lan, nắng lan, gió lan... Anh và nó sẽ nuôi một con chó xấu thuần chủng có gia phả, một con mèo trắng tinh không hề biết cáu khi bị chủ bế nhét vào trong chăn... Ngôi nhà ấy sẽ luôn mở rộng của để đón những con người của Biển. Nó sẽ cùng với anh, đi đến tận cùng giai điệu của bản nhạc mang tên "Cuộc sống". Nó yêu và nhớ anh nhiều.
    [​IMG]
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 29/03/2006
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị Ngân oai ai lại đi vào sáng sớm như thế hả chị ? Đành rằng thì ngắm hoa vào lúc sáng sớm sẽ đẹp hơn thiệt dưng mờ giờ đấy bất tiện cho mọi người lắm ( sáng chủ nhật mà đi từ sáng sớm thì...... )
    Hôm trước em và đứa bạn vừa qua lại chỗ đó , bọn em lang thang cả buổi chiều , thích lắm , rất thoải mái lại vô cùng dễ chịu , àh mà em thông báo là cái ruộng loa kèn ấy đã bị cắt hết 1/2 của 1 luống roài
    Đi vào buổi chiều , tầm từ 4h đến 6h ý , rồi đi ăn tối luôn . Nhất trí thế cả nhà nhé . Em thích nhất là đi chơi nhưng mà đi vào cái tầm đấy thì em cũng.....chịu
    Mọi người confirm lại cho em bít cái lào
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đi từ 7h sáng : 5h sáng nhẩy xe ô tô lên Gia Lâm, có ai đón không ?
    đi từ 16h-18h : 14h nhẩy xe ô tô , có ai đón không ?
    dạo này thik đùa ^^
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thích đón thía nào? Có hậu tạ gì không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này