1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    về hp chưa
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tình hình là nếu mà ọp lúc 4h thì tớ lại càng k đi được
    hự
    4h đang vi vu Hà Lội _Hải Phòng rồi
    mọi người đi chụp ảnh nhé
    lâu k thấy chị spica , e SS , anh Satthu thò mẹt cho em ngắm
    tự nhiên thấy thiếu thiếu
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oài, về sớm vậy em, 8h mới hết xe mà, em ở lại đi rùi cả nhà sẽ đưa em về như lần trước ấy, nhá !
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đi gì lên hả anh ? nếu đi xe máy thì mình chỉ mất 30k tiền đi xe về thôi nhỉ ^^ ... nếu thế thì lo được ... còn đi ô tô thì ... em ở nhà , dạo này nhìu thứ phải động đến tiền quá ...
    nếu đi xe máy thì đi từ mấy giờ cho em bám càng nào ^^
    mà anh về hôm nào ? tiện thể xem có nhờ được ít việc không ?
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cháu chỉ nói "nếu" thôi mà ..
    *****n: hỏi giùm em chưa ?
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị chưa có việc gì đi qua Chùa Bộc nên chưa hỏi hộ kưng được , chìu mai chắc là có câu trả nhời rùi đấy , mà mai chị cũng " có việc " gặp anh nguoixaytoam lun ,có gì bảo anh í truyền đạt lại cho em , nhá
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà bài thơ nài

    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....
    Chúc cả nhà lun iu đời
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 30/03/2006
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ơ thì anh đi xe máy. Có lẽ sáng thứ 7 sẽ về và chiều chủ nhật tầm 1,2 h đi lên HN
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi mới lại thấy mình lê tê phê trong men bia thế này. Vì sao lại uống nhiều vậy nhỉ? Vì sao???
    Trăng sáng, rừng bạt ngàn
    Sao rơi, đồng mênh mang
    ....
    Em tới, xuân rộn ràng
    Tình rơi, lòng tan hoang
    ...
    @Ngân: 16h à, nhất trí thôi, nhưng trong thâm tâm thì vẫn muốn đi buổi sáng, ngắm hoa buổi sáng vẫn có cảm giác "tịnh" hơn.
    @Cháu: Cứ lên đi nhóc, nhiều thì chú không dám chứ lộ phí của nhóc thì chú hứa sẽ bảo lãnh cho nhóc khoản đó. OK?
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @Libra: Ừ lâu rùi cũng không gặp em....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này