1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    dạ cháu nghĩ chắc dân tộc Bana(na)
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái title của bác SS cháu liên tưởng đến bài thơ này
    Đặng Viết Lợi
    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    chẳng biết có phải tiền nhân tư tưởng lớn gặp nhau không
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em xin !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Con cũng xin......đến là iu cơ
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trời ! Thật hông tin được là chị Ngân và mẹ mìn lại rắp tâm đuổi mìn ra khỏi nhà
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bình thường !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cháu iu , chời , càng nghĩ càng thấy iu cơ , nại đây để bác ôm hôn phát nữa lào . bài thơ hay nhờ ? Mà bài này được phổ nhạc nữa , cũng hay ơi là hay ý nhờ ? Nhưng cái title của bác ứ fải từ bài thơ/bài hát này mà ra , buồn chưa ?
    Bác lấy nó từ anh Tuỳ Phong trong Thập Diện Mai Phục cơ cháu iu ạh
  8. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích đi ngắm biển , cái cảm giác đứng trước biênr , mênh mông m rộng lớn , thấy mình thật nhỏ bé , và lại mún làm gì đó cho mình khỏi thành bé tý tỵ tỳ ty rùi biến mất .....
    Nhưng mờ chỉ ngắm biển trong tưởn tượng thui ..... ít khi được ngắm biển lém ........
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thế thì vào hội Biển là đúng rồi , véo cằm nào , ôm hôn nào !!!! Tặng cả hoa nữa nài
    Đề nghị đồng chí để lại cái YM cho bà con đong đưa cái , nhể
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Spam thô vãi .YM lù lù ở trên đó thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này