1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tiền đâu mà tuần nào cũng đi biển hả bạn ? Giống như yêu không có nghĩa là lúc nào cũng chỉ gặp người mình yêu ? Thỉnh thoảng còn gặp chó gặp mèo, gặp gà nữa chứ !
  2. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    hay hay
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nóng quá.....Ước gì buổi chiều được vùng vẫy ở biển nhỉ...... Được nô đùa với sóng. Sóng đánh cho lăn long lóc nhỉ......
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    sao không ước sóng đánh cho lăn óc ra đi hử anh?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 12/04/2006
  5. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết bạn có bị đánh gục hay không;
    Chỉ cần biết bạn có đứng dậy được hay không. ​
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Biển đang gọi đấy, về HP off tiếp đê.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em ác thế.....
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ko ác đâu. Anh còn ước sóng oánh cho chú mày tút tùn tụt ra hết, ngượng, ko dám lên bờ mãi mãi để anh klo fải nhìn cái khuôn mẹt đáng ghét, hợ hợ.
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hơ hơ.. vui đó,. Về HP off đê.. cho tớ dân biển ké cửa với.
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    uh, về đi thôi, nó nhớ Hải Phòng, nỗi nhớ ấy có thể gọi thành tên, nhớ về thành phố "bát ngát mầu nắng bát ngát tiếng cười", với những gương mặt lạ quen nhưng gần gũi. Nhớ từng góc phố hàng cây. Nhớ từng con sóng đêm ngày mải mê xoá những dấu chân trên cát như muốn gom hết sự đời vào lòng Biển rộng. Có phải vì đa mang nên biển muôn đời vẫn luôn là người bạn tâm giao cho bao người, vui buồn với những niềm đau và cả hạnh phúc không nói thành lời của cả nhân gian, cũng có khi đơn giản vì Biển là Biển thôi. Nhớ những thân tầu, đến và đi, mang trong mình vị mặn mòi của biển. Nhớ sắc tím quàng trên vai mẹ mỗi buổi hoàng hôn trong thành phố. Và nó nhớ về anh, phía cuối con đường sẽ luôn có anh bên cạnh....
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này