1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là hư vô? Mà gắn bó với hư vô nghĩa là gắn với cài gì?
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    m lại ra biển vào 1 ngày trời trở gió ... phố biển hôm nay không vắng , lại đông lạ thường ... dường như người ta về đây , để cảm nhận cái lạnh cuối cùng với biển ... không khí biển lạnh , nhưng nước ấm đến lạ lùng ...
    lần đầu tiên em ra đây , với bánh gato , với món quà sinh nhật lớn nhất là được nhìn thấy biển , hát cùng biển ... biển vẫn đẹp đến lạ lùng ... yêu đến lạ lùng ...

    @ all : HAPPY BIRTHDAY TO ME !
    thực ra thì ngày hum nay chỉ có vài người biết thôi , mý cái ông ở Uỷ ban khi làm giấy khai sinh viết nhầm ngày sinh của em nên mọi người đến cái ngày ghi trong giấy khai sinh chúc mừng em cũng được ^^
    em chỉ kịp cho chị Ngân , chú puskin nghe tiếng sóng thoai , còn anh Satthu đã tự ... từ chối ^^ .... biển hôm nay đẹp lém ...
  3. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    ....Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn và những bờ mương nồng nồng hương cỏ... Mỗi khi trở về với cánh đồng quê Bắc Bộ, tôi như nghe trong gió còn văng vẳng đâu đây tiếng cười trong trẻo của một thời thơ dại.......T....Ô........I ...............Ơ......I.......!....!....!
    [​IMG]
  4. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Trời lại trở gió, có lẽ là rét Nàng Bân, vội vàng, hối hả.
    Ập về thành phố, bôi nhoà đi nắng gió đầu mùa. Giúp con người hồi tưởng những rét ngày xưa.
    Hoài niệm, nắng, gió...
  5. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhắc đến Biển lại thấy nhớ Mẹ. Ngày trước con thường tự hỏi sao mẹ lại mang tên là Biển nhưng chẳng bao giờ con hỏi mẹ hay bà ngoại vì con biết chẳng có câu trả lời nào cả, nếu có cũng chỉ là '' đặt vậy cho dễ nuôi ''. Trí óc trẻ thơ chẳng bao giờ thoả mãn, con tự tìm cho mình cách lý giải riêng.
    Mẹ đẹp lắm, con đã chẳng nhận ra điều đó cho đến khi bạn bè đến nhà chơi, chúng nó nói '' ****** đẹp thế !'' con đã cười rất tự hào nhưng bất chợt nghĩ '' sao mình chẳng đẹp giống mẹ ?''
    Con đã mơ về Biển, về một nơi cũng đẹp, dịu hiền như Mẹ của con, con đã khao khát được một lần ra Biển, được nằm dài trên bờ cát ngắm Biển, chạy theo những con sóng. Con còn mơ một ngày nào đó cả nhà mình cùng ra Biển, con sẽ ngắm Mẹ và ngắm Biển...
    Con đã yêu một người cũng mang tên với nghĩa là Biển, con đã giữ cho riêng mình bí mật '' mẹ và anh đều mang tên là Biển'', một ngày nào đó con sẽ nói cho anh bí mật đó....Có lần con hỏi về tên anh, rồi cả 2 ngồi nghĩ ra đủ thứ, anh bảo '' có lẽ anh được sinh ra vào mùa xuân trên Biển, anh thích ra Biển vào mùa xuân''...Con đã chờ một mùa xuân cùng anh ra Biển, nhưng mùa xuân đó chẳng bao giờ đến nữa ....
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua thời tiết giống lúc cuối thu, đầu đông
    tối qua đã như mùa đông rồi
    sáng nay vẫn lạnh
    ngày mai thì chả biết thế nào
    Trời lạnh thế này hội mình có ọp kem nữa không nhỉ
    hay để tuần sau
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hàng ở Quảng Ninh về. Đen như hòn than, bẩn như thợ mỏ, gầy như nghiện đất mỏ. Nào nào, chiều nay, có đứa nào có hứng đi uống rượu thì gọi anh(chú ý: CHỈ CÓ ĐÀN ÔNG). Thèm rượu Hà Nội quá.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Của bác lúc nào chả đen...hì..hì....!
  9. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác dạo này hư lắm nhé
    Đi nhậu nhẹt là dek có gọi em gì cả
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài oài, anh xin 2 chú, tha cho cái thân già này.
    Ku Pú Pình: Sao biết. Chú tài thật, cái gì cũng biết. Chỉ có mỗi 1 cái, anh biết là chú mày chưa biết(khổ thân tôi ko cơ chứ, có cái quan trọng nhất mà ko biết thì chết papa nó đê, nhục lắm)
    To anhdtdk: Anh sorry. Sẽ rút kinh nghiệm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này